Hôm nay có việc em đi 2B trên VVK hướng Q1 -> Q5 bị toét lỗi vượt đèn đỏ dưới cầu Nguyễn Văn Cừ. Bác nào đi qua lần đầu chú ý.
Điều đáng nói là cái đèn trên phần đường 2B nằm bên trong lane quẹo phải, em đi thẳng lane trái(cách nhau bởi tiểu đảo) thì không có cái đèn nào, không để ý sẽ tưởng là khúc này không đèn nếu không có người dừng trước.
Rất đông XXX đứng phục cách đó hơn 200m ngay khúc cua, có người canh và gọi bộ đàm tới. Rất nhiều bác bị ngoắt. Cùng với em chắc cũng khoảng 5 bác khác + 1 số xe bị giữ lại.
Lúc bị ngoắt vô em còn không tin là mình vượt đèn. Sau đó em phải bọc vòng ngoài quay lại xem thỏa.
Không quan sát kỹ bị phạt thì chịu, nhưng cảm giác như bị rình và thịt thật khó chịu. Nói không phải chứ không bận em tìm cái bảng viết 1 câu "có đèn phía trong" để lên cho bà con đỡ khổ.