Đoạn này thì nổi tiếng quá rồi nhưng ban ngày là chủ yếu thôi chứ 10h đêm còn bắn thì em chưa gặp bao giờ. Bắn ở hứớng Sg-Vt nhé mấy bác và đón ở mũi tàu phía dưới!
1 đoàn cả chục chiếc bị soi đèn pin ngoắc lại. E cũng bị dính nhưng sau khi em dừng lại xách giấy tờ xuống thì 1 anh phẩy tay cho e đi với điệu bộ hết sức dễ thương. Em nghĩ có lẽ do em chạy con xe biển 60 sảnh 4 a ấy quen nên phẩy tay cho đi (e về quê ăn đám cưới nên mượn xe ông cậu đi lai rai với bọn ban). Nói chung là đỡ tốn 1 mớ vì em chạy 7x/50 lận hehe.
Mấy bác cuối tuần du hí VT cẩn thận nhé!