Chủ đề tương tự
Được đào tạo ở bển về!Do có công việc nên 1 tháng trở lại đây em đi Campuchia liên tục. Thấy đến hè rồi nhiều bác cũng đưa F1 và gia đình qua Cam chơi nên cảnh báo các bác, đoạn đường từ cửa khẩu Mộc Bài đế Krong Svay Rieng cắm biển hạn chế tốc độ 40km liên tục.
Trong hơn 40km em thấy có khoảng 20 biển hạn chế 40/km. Điều vô lý là không hề có biển hết hạn chế tốc độ 40/km, nhìn chung các biển đều mới gio GTCC mới cắm.
CSGT đứng bắn tộc độ công khai và rất nhiều xe bị dính, được cái xuống lập biên bản và đóng phạt tại chỗ luôn.
View attachment 482843
Chỉ duy nhất 1 biển hết hạn chế 40/km là qua cái bùng binh trên.
View attachment 482844 View attachment 482845 View attachment 482846
Trao đổi vớ anh Tài xế ảnh nói không hề có hình ảnh hoặc bằng chứng nào chứng mình hành vi vi phạm đó, cộng với bất đồng ngôn ngữ nữa nên rất nhiều xe đành..... đóng phạt!
À, cũng cảnh báo các bác gửi xe tại nhà Hát Quân Đội đường Cộng Hòa nhé:
Em gửi sáng ngày 07/06/2016 đến 15h ngày 08/06/2016 em gửi xe đòi em 50,000đ
(xe em xe Way) em thắc mắc sáo đắt vậy em gửi nói ko nhận gửi xe qua đêm, em cố giải thích em từ Campuchia về ko kịp chứ ko chủ ý gửi qua đêm, thế là em đó hùng hổ lên chửi thề #$%&^&%^"mày vô đây gửi chứ tào có cần mày gửi đâu" như muốn ăn tươi nuốt sống.
Em sợ quá đành đóng 50 ngàn và đi ngay, đôi co với thứ này phiền lắm, chỉ thắc mắc sao nhân viên của nhà hát Quân đội sao lại vô văn hóa thế này, và quy định gửi xe máy qua đêm lấy 50 ngàn từ đâu ra?!
Em gửi sáng ngày 07/06/2016 đến 15h ngày 08/06/2016 em gửi xe đòi em 50,000đ
(xe em xe Way) em thắc mắc sáo đắt vậy em gửi nói ko nhận gửi xe qua đêm, em cố giải thích em từ Campuchia về ko kịp chứ ko chủ ý gửi qua đêm, thế là em đó hùng hổ lên chửi thề #$%&^&%^"mày vô đây gửi chứ tào có cần mày gửi đâu" như muốn ăn tươi nuốt sống.
Em sợ quá đành đóng 50 ngàn và đi ngay, đôi co với thứ này phiền lắm, chỉ thắc mắc sao nhân viên của nhà hát Quân đội sao lại vô văn hóa thế này, và quy định gửi xe máy qua đêm lấy 50 ngàn từ đâu ra?!
Trời ! tận Campuchia lận à ... mà bên đó em thấy dễ lắm bác . xe máy chở 3 ngồi trước có nón BH là được , xe ben chở một đóng người trên thùng vẫn chạy vô tư . em thấy cái vụ phạt xe máy mắt cười nhất phạt lần đầu lần sau vô tư ,bị xxx (bên đó) phạt + điểm chỉ ngón tai cái tới chốt thứ 2 thấy xxx đưa ngón tai cái vừa điểm chỉ lên là xong .
2 năm nữa chắc mấy anh ấy cũng học được chiêu trò như xứ thiên đàng của mình thôi. Bác chờ xem.Trời ! tận Campuchia lận à ... mà bên đó em thấy dễ lắm bác . xe máy chở 3 ngồi trước có nón BH là được , xe ben chở một đóng người trên thùng vẫn chạy vô tư . em thấy cái vụ phạt xe máy mắt cười nhất phạt lần đầu lần sau vô tư ,bị xxx (bên đó) phạt + điểm chỉ ngón tai cái tới chốt thứ 2 thấy xxx đưa ngón tai cái vừa điểm chỉ lên là xong .
Bác để xe qua đêm đâu có người trông giữ, nó phải nằm canh xe bác, nó quạo là phải rồi, bác nói nữa nó móc súng ra bùm bác luôn ah!À, cũng cảnh báo các bác gửi xe tại nhà Hát Quân Đội đường Cộng Hòa nhé:
Em gửi sáng ngày 07/06/2016 đến 15h ngày 08/06/2016 em gửi xe đòi em 50,000đ
(xe em xe Way) em thắc mắc sáo đắt vậy em gửi nói ko nhận gửi xe qua đêm, em cố giải thích em từ Campuchia về ko kịp chứ ko chủ ý gửi qua đêm, thế là em đó hùng hổ lên chửi thề #$%&^&%^"mày vô đây gửi chứ tào có cần mày gửi đâu" như muốn ăn tươi nuốt sống.
Em sợ quá đành đóng 50 ngàn và đi ngay, đôi co với thứ này phiền lắm, chỉ thắc mắc sao nhân viên của nhà hát Quân đội sao lại vô văn hóa thế này, và quy định gửi xe máy qua đêm lấy 50 ngàn từ đâu ra?!
Qua đêm phải chơi với Bệnh Viện, em đây đi rửa xe mà để quá 1h nó còn đòi phang em 80k tiền gửi ngoài tiền rửa nữa kìa!
CSGT của Cam thì thối nát có tiếng quốc tế. Hoạt động như ma cô, cứ địa phận anh nào thì anh ấy toàn quyền. Chẳng có giám sát của cấp trên hay chính quyền. Ngang nhiên và hoàn toàn công khai.
Em có hai cậu bạn người Ý, đi tham quan bằng xe máy ở Phnom Penh. Gặp em ở VN hai cậu kể, đi khoảng 2km, bị dừng xe 4 lần. Cả 4 lần đều không có lý do. Trơ tráo xin tiền cafe. Mà mỗi lần chỉ từ 15.000 đến 20.000 VND. Nghe thấy giống mấy thằng côn đồ chuyên chặn đường để trấn lột học sinh cấp 2, cấp 3.
Em có hai cậu bạn người Ý, đi tham quan bằng xe máy ở Phnom Penh. Gặp em ở VN hai cậu kể, đi khoảng 2km, bị dừng xe 4 lần. Cả 4 lần đều không có lý do. Trơ tráo xin tiền cafe. Mà mỗi lần chỉ từ 15.000 đến 20.000 VND. Nghe thấy giống mấy thằng côn đồ chuyên chặn đường để trấn lột học sinh cấp 2, cấp 3.
Hai cậu bạn kể xong chuyện ở Cam, mới hỏi mình ở chỗ mày thì thế nào?CSGT của Cam thì thối nát có tiếng quốc tế. Hoạt động như ma cô, cứ địa phận anh nào thì anh ấy toàn quyền. Chẳng có giám sát của cấp trên hay chính quyền. Ngang nhiên và hoàn toàn công khai.
Em có hai cậu bạn người Ý, đi tham quan bằng xe máy ở Phnom Penh. Gặp em ở VN hai cậu kể, đi khoảng 2km, bị dừng xe 4 lần. Cả 4 lần đều không có lý do. Trơ tráo xin tiền cafe. Mà mỗi lần chỉ từ 15.000 đến 20.000 VND. Nghe thấy giống mấy thằng côn đồ chuyên chặn đường để trấn lột học sinh cấp 2, cấp 3.
Mình bảo ở đây không có giá đó đâu, đừng mơ.