Chia buồn cùng bác. Khu này la khu phức tạp nhất trong so các khu dân cư! E it khi nào qua đây trừ khi có việc cần.
Chính xác khu này đang phức tạp bác ui , mà giờ em thấy chỗ nào cũng phức tạp hết , thời buổi VND mất giáNhuong Lam nói:Chia buồn cùng bác. Khu này la khu phức tạp nhất trong so các khu dân cư! E it khi nào qua đây trừ khi có việc cần.
Trời, hết PMH rồi Trung Sơn. Ở đâu cũng vậy thôi. Em cũng rất sợ qua khu Trung Sơn.
Last edited by a moderator:
Khu này là giáp giữa quận 8 và Bình Chánh. Mà nói đúng hơn nằm trong khu vực quận 8, dân lao động rồi nhập cư, giang hồ khu này thì thôi quá xá.
Chạy xe qua khu này cẩn thận luôn bọn choy choy chạy xe, nó quẹt xe rồi xin đểu nữa.
em vô cafe Mori đường 9A to đùng, có bảo vệ trông chừng đến khi ra lấy xe còn bị mất cặp tròng gương con E200 đây nè
Thanks bác ! mất cặp tròng gương cũng buồn trong lòng lắm !Nhuong Lam nói:Chia buồn cùng bác. Khu này la khu phức tạp nhất trong so các khu dân cư! E it khi nào qua đây trừ khi có việc cần.
Nhưng cũng an ủi phần nào vì được các bác lảnh đạn SFC quan tâm chia lại cho em cặp tròng có đèn led, lắp vào chạy ra đường mổi khi bật đèn báo rẽ trái, phải cảm thấy sướng …! Thanks bác Mackafee và bác Manhodessa !
Nó nè ! các Bác thấy có đẹp ko ?