Do thông đường tạm thời 1 chiều, trong khi luồng xe ùn tắc 2 bên quá đông nên để giải quyết xong tình trạng kẹt xe không thể nhanh được, chưa kể thời tiết không thuận lợi.
Về các đường đi khác, do DT725 từ Madagui lên Đức Trọng chạy ngang huyện Đạ Teh là vùng ngập nặng nề của Lâm Đồng, nên tuy đường ngắn nhưng là phương án không khả thi. Nên sáng nay em có hướng dẫn 1 bác oser quay đầu từ ĐạmRi theo DT723 xuống đèo Tà Pứa về đến Mê Pu, rẽ trái theo DT717 về Tà Pao xong qua QL55 trở lên Bảo Lộc, đường tuy dài nhưng đi ổn và đến trưa bác ấy đã có thể nghỉ ăn trưa ở Bảo Lộc được rồi.
Tạm thời, gia đình nếu có trẻ em nên chạy về KDL Madagui Forest ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi chờ đường thông. Nếu trể quá thì nghỉ đêm lại, có nhiều loại phòng từ bình dân đến villa cao cấp với private pool.
Còn hướng Dalat về Saigon cứ từ Bảo Lộc xuôi QL55 về QL1A là an toàn.