Hạng D
29/5/08
1.490
87
48
MFC
Như các bác cũng biết là Tết rồi em làm liều một chuyến caravan từ Việt Nam - Campuchia - Thái Lan - Miến Điện, mà nội dung chính là Myanmar. Với chiều dài cung đường đi và về gần 6.000 cây chuối (một mình em chạy nên cũng đuối như trái chuối luôn :p). Có thể nói đây là đoàn Caravan đầu tiên của Việt Nam vào Miến Điện ;) bởi Miến Điện chỉ mới mở cửa trở lại với thế giới từ năm 2011. Đoàn có 09 chiếc: 2 đại ca GL550, 1 chàng Q7 S line, 1 ông GLK, 3 anh Hailúa, 1 củ chuối FT và em Trai tân “rẻ” nhứt .

Sáng Mùng 2: 6h sáng đã có mặt tập trung ở cửa khẩu Mộc Bài

DSC00650.JPG


Rồi anh em khác cũng tụ họp điểm danh để vượt biên
DSC00651.JPG


Traitân so mông với anh Hai lúa
DSC00652.JPG

Sau khi hoàn thành các thủ tục . . . đánh dấu theo kiểu doggy :D:D:D
DSC00653.JPG

đoàn thẳng tiến . . . bến phà Niết Lương
DSC00662.JPG

Không dừng ăn trưa ở PhnomPenh mà tranh thủ "đua" để kịp: "Ăn sáng ở VN, cơm trưa Cam, tiệc tối Thái" (sao giống anh ĐTB :mad:)
DSC00663.JPG

Đoàn dùng cơm trưa ở một nhà hàng nho nhỏ xinh xinh ven đường 4 . . . hình như tên là Picnic Resort thì phải ???
DSC00665.JPG


Từ đây về đến biên giới KohKông (Thái Lan) cảnh đẹp và vắng nên tranh thủ đạp cho kịp làm thủ tục nhập cảnh Thái Lan.
Em lại oánh dấu phát nửa ở biên giới Cam và Thái, nơi anh Hun cho xây sòng bài để bảo vệ biên giới.
24.gif

DSC00676.JPG

Sòng bài KohKong
DSC00677.JPG

bác nào máu quá mà thua hết tiền thì ra bán Hàng rong vỉa hè trước sòng bài . . . :D
DSC00678.JPG


em thì hok có máu đỏ đen nhưng lại có "pate" nên mải mê ngắm mấy em "bơi"
DSC00680.JPG


vì mãi ngắm . . . nên chút nửa là bị trể chuyến làm visa cuối cùng nhập cảnh sang Thái . . . may là bà cả và F1 đã lo trước cho em
DSC00681.JPG


Wéo cằm ThaiLand . . . lần đầu tiên em đi Thái, mà đi bằng đường bộ.
DSC00683.JPG


Những hình ảnh đầu tiên của một tỉnh biên giới Thái Cam, tỉnh Trat.
DSC00684.JPG


Trời đã bắt đầu tối, lại còn chạy ngược chiều :confused: có bác chưa quen cứ thế xin sang bên phải để chạy
63.gif
. . . lúc này bộ đàm phải gọi liên tục.
DSC00691.JPG


Đói, mệt, buồn ngủ. ngày đầu tiên mà quất 680km (HCM-PhnomPenh-KohKong-Trat)
35.gif
đã vậy mà còn chưa được nghỉ ngơi nữa . . . vì xe Số 1 bác vitduc bị xịt lốp!
DSC00694.JPG


Cả đoàn chờ trong cơn "cồn cào"
DSC00695.JPG


Hết số 1 lại đến xe dẫn đoàn xe số 7 . . . rồi cúng cùi đoàn quyết định chỉ ăn mà hok tắm :mad:
DSC00698.JPG
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: dmdviet
Hạng D
29/5/08
1.490
87
48
MFC
Chào ngày mới, tại một Resort sinh thái, giống với khu ngập mặn Cần Giờ. Nhưng ở đây muỗi hiền hơn CG :D
DSC00700.JPG


toàn cảnh khu này
DSC00704.JPG


tới đây thì bà cả và F1 vẫn còn sức để cập nhật thông tin
DSC00703.JPG


cả đoàn ai cũng vậy . . . tươi roi rói ;)
DSC00705.JPG


Đoàn tiếp tục lên đường: Hôm nay thì hành trình có phần nhẹ hơn, từ tỉnh Trat đi Ayuthaya (450km).
tỉnh Trat này là tỉnh biên giới của Thái với Cam nên dân tình cũng khấm khá . . . ở nhà lá đi xe hơi ăn sáng.
DSC00709.JPG


Và các bác quá rành Thái . . . vương quốc của pickup
DSC00710.JPG


và pickup VN qua cũng chơi "nuôn"
080402cool_prv.gif

DSC00715.JPG


đường thế này
DSC00718.JPG


lại pickup
DSC00719.JPG


lại đường tốt
DSC00721.JPG


rồi đến lúc đói bụng cả đoàn dừng lại để ăn trưa bên một quán cơm nhỏ ;), gọi là nhỏ nhưng có zỏ!
DSC00725.JPG


mong là VN mình cũng xây dựng được những trạm nghỉ như thế lày . . . nhỏ: sạch, gọn, ngon, giá hợp lý!
DSC00724.JPG


chiến thui
38.gif

DSC00722.JPG


Sau khi dùng cơm trưa và 30' "hiệu chỉnh", đoàn lại tiếp tuc chinh chiến.
DSC00730.JPG


Băng cốc xa xa
DSC00736.JPG


"chộp" được đồng bọn
DSC00737.JPG


Băng Cốc với những toà nhà chọc trời, xe điện trên không . . . và cả kẹt xe, ô nhiễm không khí
30.gif

DSC00740.JPG


tiếp tuc theo đường cao tốc ngang qua tp (giống Võ Văn Kiệt . . .) về hướng Chaeng Wathana!
DSC00741.JPG


Lại thu phí và pickup :cool:
DSC00746.JPG


Vì mải mê ngắm Băng Cốc nên tí nửa là em đậu phộng đường . . .
43.gif
, làm xe dẫn đường (Pilot) phải đứng đợi!
DSC00750.JPG


Vì đường tốt nên đoàn còn dư thời gian cho mọi người lượn siêu thị Thái ra sao!
Đậu xe tầng 6
DSC00751.JPG

DSC00752.JPG


Trong đoàn có 2 anh Hai lúa tranh thủ thời gian mọi người lượn lờ thì đi tân trang "giò", vì phụ tùng cho mấy anh này ở Thái là "zách lầu"
DSC00753.JPG


Siêu thị đại chiến thôi . . . ở VN mình chưa có em ni!
DSC00758.JPG


xực rồi mới thấy cũng thường không hơn gì Lotteria VN.
DSC00761.JPG


ngoài kia cũng có chú xxx đang sử dụng "cây gậy thần" ;)
DSC00762.JPG


ăn no nghỉ phẻ . . . lại lên đường
DSC00771.JPG

lúc này hoàng hôn đã buôn . . .
21.gif

DSC00774.JPG


đường tránh BK cũng luồn lách thấy ớn :p
DSC00780.JPG


Khi thấy ngọn tháp nhỏ này là biết đã tới Ayuthaya, Cố đô Thái Lan. Nhưng bị bộ lạc Môn người Miến đánh chiếm 2 lần và tàn phá cho nên nơi đây không còn gì nguyên vẹn, ngoài lời đồn bên trong stupa là Xá lợi Phật . . .
15.gif

DSC00788.JPG


Ayuthaya tiếp đón đoàn VN trọng thị . . . cho ở trong căn hộ cho thuê
DSC00792.JPG


DSC00794.JPG


Và ngày thứ 2 của hành trình kết thúc ở đây. Goodnight các bác!
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: dmdviet
Hạng D
6/11/07
2.412
6.613
113
Hóng hình của bác , em cũng mê tour này lắm mà chưa đi đc , hy vọn thực hiện đc trong năm nay :D
 
Hạng D
11/4/11
1.337
91
48
51
tường thuật quá hay, em hóng tiếp. Tks bác tàu.
 
Chi Hội Trưởng MFC
14/9/11
2.799
726
113
45
Woa, nhìn phê quá anh ơi... thèm quá.
 
Hạng D
11/5/11
1.133
127
63
Saigon
Bác đi bên viking ? , đuong xá bên miến điện tốt hơn bên Cam o Bác .