Tập Lái
14/3/11
38
0
0
44
Khởi động cùng con BỌ Volkswagen.
Đây là tín hiệu may mắn cho đoàn vì thật là trùng hợp. Sáng nay đoàn bắt đầu khởi hành là ngày 17.7, và được bay trên chiếc Boeing 777, lúc 7h, chuyến bay 1172. Đúng 9h15 chuyến bay đã hạ cánh an toàn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Tất cả các thành viên đoàn được chào đón rất nồng nhiệt từ các thành viên trong Hội tại Hà Nội, cảm giác được các Bác ở Hà Nội chào đón nồng nhiệt khiến cho mọi người quên đi cái nóng của tiết trời Hà Nội.
Sau đó tất cả cùng tiến vào bến xe Mỹ Đình để nhận những chú Bọ thân yêu được chuyển từ Nam ra. Và hiện có 7 chú Bọ được chuyển từ Nam ra và đã có tại bến xe Mỹ Đình, một vài chú Bọ bị thương sơ sơ vì do là vận chuyển xa nhưng đã nhanh chóng được các Bác sĩ chữa lành ngay lập tức, xin được nói thêm, các Bác sĩ này là những tay lái rất lụa, là những người yêu Bọ nên họ rất biết cách xử lí vết thương cho chú.
11h đoàn tiến về địa điểm ăn trưa tại quán có tên “ Lòng Trần Cháo “ một cái tên rất hay và đầy ấn tượng. Tại đây đoàn được chủ nhà tiếp đãi những món mang đậm nét mà chỉ có ở “ Lòng Trần Cháo”. Tất cả đều tay bắt mặt mừng, vui không kể xiết, cảnh tượng mười mấy chú Bọ đi ngang đi dọc các dãy phố Hà Nội làm cho ai cũng ngoái nhìn, cũng may là đi chưa hết nếu đi hết có lẽ sẽ gây kẹt xe cục bộ, kẹt xe là vì mọi người không chịu đi mà cứ đứng nhìn nàng Bọ.
Sau đó mọi người về nhà khách Chính Phủ để nhận phòng và nghỉ ngơi lấy sức cho buổi hội nghị diễn ra vào tối nay. Không gian buổi tiệc tối nay thật trang trọng và hầu như đầy đủ các thành viên từ 3 miền, có một thành viên Nữ từ Điện Biên xa xôi cũng đến có mặt tại đêm nay.
Quả thật đêm nay là một đêm ghi nhớ, một số thành viên không đến dự được họ đã gửi quà đến chia vui, với thông điệp mặt dù họ không đồng hành cùng đoàn nhưng tâm trí họ lúc nào cũng luôn dõi theo. Qua đó thấy được ngoài sự đam mê Bọ, ở đây họ còn có một chữ tình giữa các thành viên, và chữ tình này luôn ở mãi. Kết thúc buổi tiệc vào lúc 10h, mọi người trở về nơi cư trú để nghỉ ngơi và lấy sức cho cuộc hành trình bắt đầu từ 5h sáng mai.
Dưới đây là một số ảnh ngày đầu tiên :
tin2307_1.jpg

tin2307_2.jpg

tin2307_3.jpg

tin2307_4.jpg


Ngày 18.7 sáng 6h đoàn rời nhà khách Chính Phủ đi Tam Đảo, khám phá khu du lịch Tam Đảo với các địa danh bà Chúa Thượng Ngàn, Suối mơ….
tin2307_5.jpg

Trên đường đi do quá nhiều dốc cao quanh co nên một Bọ đã bị sự cố và rời khỏi đoàn. Đoàn tiến về Tam Đảo và nghỉ ngơi tại khách sạn Tam Đảo. Theo dự kiến sẽ đốt lửa trại vào đêm nay nhưng vì thời tiết quá xấu có nhiều mưa và sương mù nên cuộc lửa trại chuyển sang ca nhạc guita tại phòng.
Mặc dù là mưa lạnh nhưng đoàn được sưởi ấm bởi tình cảm sâu sắc của bọ Vĩnh Phúc qua các bữa tiệc thân mật, ấm áp. Và chuyện trò ca hát thâu đêm.
tin2307_6.jpg

tin2307_7.jpg

tin2307_8.jpg

tin2307_9.jpg


Còn tiếp ....
WorldAuto
 
Hạng B2
3/7/12
334
20
18
poochuse nói:
7635877578_da636f7919_c.jpg

xe nhà ai mà đẹp thí.....dẫn đầu đoàn đua




7635930102_cb48698523_c.jpg
kết nhất tấm hình cuối......
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
22/6/12
246
74
28
Vũng Tàu
Kiếm được cả hai cái biển số dài thì hay bác Thanh nhỉ? Cái biển số vuông to quá: gắn phía trước thì thô còn gắn phía sau thì bị kịch vào đuôi xe. Chả biết xin Công An họ có ... châm chước cho không?
(Bác đứng nhìn ...hiên ngang phết, nhể!)
 
Tập Lái
21/6/12
37
3
8
Em hỏi ở phòng cấp biển số (86 LTK HN) họ nói thủ tục như cấp biển số mới từ cà số khung (số máy), chụp số VIM và chờ 15 ngày sau lấy biển, nhận lại 2 biển dài. Chỉ quên không hỏi giá phải trả là bao nhiêu hay là đủ theo quy định của HN là 2o triệu!
 
Hạng B2
3/7/12
334
20
18
vwvietnam nói:
Bác nhầm rồi bác đứng trong hình không phải bác Thanh mà ý em nói là bác Thanh nịnh sếp lộ quá ........hố hố
Úi....e ko có nịnh ai hết....có sao nói vậy ak Bác Hưng.....còn chuyện Biển số dài vuông...bác nào mún như thế nào lên thẳng chổ đăng kí đăng kiểm..và $$$$$$....òi thui keke....(nghe giang hồ đồn....nhưng chưa thử)