Tập Lái
5/4/14
17
10
3
Chiều này (17:15 20/2/2015) sẵn đường về nhà ghé tiệm CARMEN 247 Phạm Ngũ Lão, phường 4, Gò Vấp để mua bộ dây sạc bình cho ô tô. Chú em làm rửa xe đem ra bộ dây kích thước lớn, 2m. Mình hỏi có bộ nào cỡ dây nhỏ hơn để mình bỏ gọn vào xe không?
Chú em: Chị Thảo có bộ dây nào khác nhỏ hơn không, anh hỏi?
Chị chủ: chỉ có dây đó, có lấy không?
Mình: ???!!!!
Thầm nghĩ, không biết họ có cho mình gì không? Thôi, té chạy thôi. Nghĩ lại đến giờ mình nghĩ chắc đang lạc vào xứ sở của ăn phở chửi, bún chửi nào đó !!!
Thôi từ nay em xin chừa tiệm này: CARMEN 247 Phạm Ngũ Lão, phường 4, Gò Vấp
Không biết có ai gặp trường hợp tương tự không?
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Ù ẹ! bán hàng thu tiền mà hách dịch thế thì bócu.com
Em cũng tính tự tay làm 1 bộ, kế hoạch lên chợ Dân Sinh kiếm dây lõi đồng bọc cỡ 5.0 (loại mềm chút) và 4 cái kẹp đồng là ok.
 
Hạng C
21/6/14
901
381
63
Sài Gòn
Chiều này (17:15 20/2/2015) sẵn đường về nhà ghé tiệm CARMEN 247 Phạm Ngũ Lão, phường 4, Gò Vấp để mua bộ dây sạc bình cho ô tô. Chú em làm rửa xe đem ra bộ dây kích thước lớn, 2m. Mình hỏi có bộ nào cỡ dây nhỏ hơn để mình bỏ gọn vào xe không?
Chú em: Chị Thảo có bộ dây nào khác nhỏ hơn không, anh hỏi?
Chị chủ: chỉ có dây đó, có lấy không?
Mình: ???!!!!
Thầm nghĩ, không biết họ có cho mình gì không? Thôi, té chạy thôi. Nghĩ lại đến giờ mình nghĩ chắc đang lạc vào xứ sở của ăn phở chửi, bún chửi nào đó !!!
Thôi từ nay em xin chừa tiệm này: CARMEN 247 Phạm Ngũ Lão, phường 4, Gò Vấp
Không biết có ai gặp trường hợp tương tự không?
E cũng bi chổ nầy 1 lần . Đồ thì giá cao,mà nói là hàng nhà e sx và xuất khẩu đi nước ngoài ... Éc éc
 
  • Like
Reactions: Z1 Auto Center
Tập Lái
5/4/14
17
10
3
Báo cáo với các bác là tình hình sáng nay em đã giải quyết khởi động cái xe cỏ nhà em, con SPARK LTZ mà không cần phải mua cái bộ dây sạc bình nữa ạ. Em xin chia sẽ thế này:

Sáng có việc phải đi nên buộc phải nghĩ cách. Lục tìm trong nhà còn 1 đôi mét dây điện cadivi cỡ vừa (7 - 1.04). Em tháo cái bình trong xe máy Attila Elizabeth và mắc theo hướng dẫn của các anh trong này, không cần bộ kẹp, bên đầu bình thì có vít sẵn, bên ô tô thì chỉ gắn hờ vào. Đề một phát --> nổ luôn, không cần phải chờ gì cả. Sau đó tháo bình an toàn, máy vẫn nổ. Vậy là không tốn đồng nào.

Sẵn tiện bỏ dây vào sau cốp, nếu có sự cố thì nhờ chiếc attila của ai đó là xong ngay. Chưa thử bình của wave nên không biết có hiệu quả như của Elizabeth không!
 
Hạng C
21/6/14
901
381
63
Sài Gòn
Báo cáo với các bác là tình hình sáng nay em đã giải quyết khởi động cái xe cỏ nhà em, con SPARK LTZ mà không cần phải mua cái bộ dây sạc bình nữa ạ. Em xin chia sẽ thế này:

Sáng có việc phải đi nên buộc phải nghĩ cách. Lục tìm trong nhà còn 1 đôi mét dây điện cadivi cỡ vừa (7 - 1.04). Em tháo cái bình trong xe máy Attila Elizabeth và mắc theo hướng dẫn của các anh trong này, không cần bộ kẹp, bên đầu bình thì có vít sẵn, bên ô tô thì chỉ gắn hờ vào. Đề một phát --> nổ luôn, không cần phải chờ gì cả. Sau đó tháo bình an toàn, máy vẫn nổ. Vậy là không tốn đồng nào.

Sẵn tiện bỏ dây vào sau cốp, nếu có sự cố thì nhờ chiếc attila của ai đó là xong ngay. Chưa thử bình của wave nên không biết có hiệu quả như của Elizabeth không!
Ác thiệt. Vậy cũng được luôn à
 
  • Like
Reactions: Xuanhau
Hạng F
18/9/10
7.498
2.405
113
53
Sài gòn
Chiều này (17:15 20/2/2015) sẵn đường về nhà ghé tiệm CARMEN 247 Phạm Ngũ Lão, phường 4, Gò Vấp để mua bộ dây sạc bình cho ô tô. Chú em làm rửa xe đem ra bộ dây kích thước lớn, 2m. Mình hỏi có bộ nào cỡ dây nhỏ hơn để mình bỏ gọn vào xe không?
Chú em: Chị Thảo có bộ dây nào khác nhỏ hơn không, anh hỏi?
Chị chủ: chỉ có dây đó, có lấy không?
Mình: ???!!!!
Thầm nghĩ, không biết họ có cho mình gì không? Thôi, té chạy thôi. Nghĩ lại đến giờ mình nghĩ chắc đang lạc vào xứ sở của ăn phở chửi, bún chửi nào đó !!!
Thôi từ nay em xin chừa tiệm này: CARMEN 247 Phạm Ngũ Lão, phường 4, Gò Vấp
Không biết có ai gặp trường hợp tương tự không?
Làm em nhớ thời bao cấp
 
Hạng B2
18/12/14
182
66
28
TP HCM
[QUO TE="Xuanhau, post: 10041515, member: 134299"]Báo cáo với các bác là tình hình sáng nay em đã giải quyết khởi động cái xe cỏ nhà em, con SPARK LTZ mà không cần phải mua cái bộ dây sạc bình nữa ạ. Em xin chia sẽ thế này:

Sáng có việc phải đi nên buộc phải nghĩ cách. Lục tìm trong nhà còn 1 đôi mét dây điện cadivi cỡ vừa (7 - 1.04). Em tháo cái bình trong xe máy Attila Elizabeth và mắc theo hướng dẫn của các anh trong này, không cần bộ kẹp, bên đầu bình thì có vít sẵn, bên ô tô thì chỉ gắn hờ vào. Đề một phát --> nổ luôn, không cần phải chờ gì cả. Sau đó tháo bình an toàn, máy vẫn nổ. Vậy là không tốn đồng nào.

Sẵn tiện bỏ dây vào sau cốp, nếu có sự cố thì nhờ chiếc attila của ai đó là xong ngay. Chưa thử bình của wave nên không biết có hiệu quả như của Elizabeth không![/QUOTE]
Cách này rất hữu dụng khi xe đột ngột hết bình ,
Thank bác chủ đã chia sẻ
 
  • Like
Reactions: Xuanhau
Tập Lái
25/4/15
5
2
3
36
Đóng góp tí để các bác đỡ hiểu nhầm!
1. Xác nhận sự thật là ms Thảo này thì thôi rồi, không cần bàn, chỉ cần gặp một lần các bác sẽ hiểu ngay, nên tránh xa.
2. Phải nói công bằng là ở đây mặt dù có bà chủ quá là....! Nhưng anh chủ ( anh Việt ) thì lại rất nhiệt tình, chuyên môn cao, tư vấn rất hay, chăm sóc khách rất chu đáo...nếu gặp được a Việt chắc chắn các bác sẽ hài lòng,

Vì vậy các bác cũng nên khách quan để mọi người được rõ hơn..không ảnh hưởng việc kinh doanh người ta cũng không hay.

Em có ý kiến vậy vì em cũng đã từng bị như bác, đánh bóng + dọn nội thất hết 2 ngày, ngày đầu gặp ms Thảo thì thôi rồi....nhưng hên sau, hôm sau lại gặp anh Việt rất hài lòng, đang tư vấn ngon lành ms Thảo ra kêu vào, nói nhỏ, thế là anh ấy ra nói bận việc, chắc chị ấy nghĩ mình không tiền mua nên mắc công tiếp thị.... kekeke

Chỉ muốn chia sẻ vài kinh nghiệm thực tế!