Hạng D
16/5/07
1.943
1.033
113
Lúc đi về cần thơ ghé quán cơm ăn trưa..quán khá đông..đang ngồi ăn nghe tiếng la hét tiếng xe thắng gấp..dòm lên thấy tài xế mở cửa phóng chạy. Hóa ra sự tình là tài xế xe mâm chở chiếc máy xúc lúc đang từ từ lủi đầu vô quán (ăn cơm) thì từ trong quán có thằng bé chừng 4-5tuổi phóng thẳng vô đầu xe. Ổng thắng gấp thêm nghe mọi người la hét cộng thêm không thấy thằng bé đâu nên hoảng phóng chạy.
Trời thương là thằng bé bị té nằm ngay mũi xe nhưng không bị gì, chỉ hoảng loạn tinh thần đôi chú.

Hỏi thăm thì đứa bé này rất mê xe xúc xe ủi..ba mẹ thì đang ăn cơm thằng nhỏ đứng chơi thấy xe máy xúc mừng quá nhào vô ngay đầu xe.
 
Hạng C
27/3/12
502
79
28
Mình thấy nhiều bố mẹ trong con mà không để ý con gì cả. Thật đáng trách
 
Tập Lái
8/4/15
46
31
18
HCMC
@quangphan : không phải ở quê bác mới có tình trạng như thế ... :3dcuoi: ... Ở Sì gòn văn minh cũng đầy rẫy những việc như vậy !!! ...
Cách đây vài ngày, tôi có việc đi đường Võ văn Tần (đoạn nằm giữa CMT8 và Cao Thắng, gần chỗ phở Lệ) vào lúc 17h30, đang chạy xe 2b trong dòng xe đông thì thấy phía trước các xe 2b dạt qua bên trái, tôi giảm ngay tốc độ, chạy lên thật chậm và quan sát kỹ thì thấy có 1 thằng bé khoảng 7-8 tuổi ở trần xà lỏn đang đi bộ một mình trên lane của 2b (cách lề khoảng hơn 1 mét) mà không thấy ba mẹ của nó ...
 
  • Like
Reactions: BinAn