Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
27/2/06
4.993
4.410
143
47
Puma Far East
www.puma.com
Chào các bác,

Chuyện hơi bị dài mong các bác chịu khó đọc. Đây cũng là 1 câu chuyện cảnh giác và nhân vật này "nổ" banh cả trời đất, ngoài ra tay này còn 1 số đàn em nên chúng lên kế hoạch bố ráp rất "logic". Con mồi rất dễ lọt vào bẫy.

Riêng em do may mắn hoặc phước đức ông bà để lại nên hắn theo em 2 năm trời mà không bị dính quả nào, nghĩ lại thấy ớn lạnh

Em bị tên này theo em khoảng 2 năm với hy vọng là:

Tập 1: Nổ banh trời đất

Tập 2: Hắn lăm le "thịt" con Grandis 52U-5087 (lúc đó em đang đi con này)

Tập 3: Lừa công việc để lấy tiền

Tập 4: Lừa em qua Cam đánh bạc và cho em mượn tiền

Tập 5:.......

Túm lại là trong suốt 2 năm trời thì em không biết hắn lừa em bao nhiêu tập, nhưng lần nào cũng thoát nạn. Đến bây giờ mới nghĩ lại là do may mắn, chứ lúc đó hoàn toàn em đã "lọt lưới"

Tập 1: Nổ banh trời đất​
Thú thật là ngay từ lúc quen hắn em đã choáng ngộp với cái vẻ "con nhà quan" của hắn. Lần đầu tiên gặp hắn thì hắn đi con Land có tài xế riêng nữa. cả 2 vợ chồng em vào ăn sáng, hắn lịch sự đứng chào hỏi và thanh toán luôn phần của tụi em. Sau 1 vài lần như thế, đến ăn trưa ăn chiều và ăn tối hắn đều thanh toán. Vì hắn xưng danh là "Phó ban kinh tế Trung Ương" đang vào Nam để khai thác mấy cái mỏ "Titan" cho bà già.....nghe đã thấy choáng rồi.​
Riêng điện thoại thì xài khoảng 3 cái, 1 cái Vertu, 1 cái gì đấy = vàng.....số điện thoại thì toàn là 888.666 hoặc 9999, 8888. Điều này chứng tỏ hắn không phải dạng tầm thường.​
Lần thứ 2 hắn hẹn em đi cafe là hắn đi con LS400 cũng có tài xế riêng và vạch ra cho em vài mối làm ăn, cụ thể hắn đang khai thác vài cái quặng ở Buôn Ma Thuột và nhã ý muốn giúp em, để giao lại cho em quản lý giúp hắn......​
Lúc này em gần như đã bị thuyết phục. Ngay lúc đó đã đồng ý và chờ thời gian để tiến hành công việ thôi. Khi ra xe đi chung với hắn thì trên xe có cả giấy ưu tiên, xe mang biển xanh nữa mới ghê, hắn bảo do vào đây công tác nên trong đây bố trí xe cho hắn.....​
Thế là hắn bảo tài xế đưa em về nhà........​
 
ncm
Hạng B2
23/5/08
339
0
18
35
OSCF
Cái màu này là bác Páo chơi câu bài :mad:, típ bác :D
 
Hạng D
7/11/08
1.060
15
38
Saigon
Logic của em rất đơn giản: Nếu "hắn" ngon lành cành đào như thế thì làm đ*** gì hắn phải níu kèo miếng giẻ rách như em? Em cũng thóat nạn dăm ba lần í mà :D
 
Tập Lái
18/11/09
25
0
1
Em không tham nên không thằng nào gạt được em, câu chuyện này thiếu logic quá!
 
Hạng D
27/2/06
4.993
4.410
143
47
Puma Far East
www.puma.com
samzhg nói:
Logic của em rất đơn giản: Nếu "hắn" ngon lành cành đào như thế thì làm đ*** gì hắn phải níu kèo miếng giẻ rách như em? Em cũng thóat nạn dăm ba lần í mà :D

Bởi thế, đã cảnh giác việc này nên hắn mời em đi xem bói. Hắn hỏi em ở Bình Dương có chỗ nào xem bói hay, em bảo có 1 chỗ, nhưng ổng không tiếp đâu, vì ông này đã từng xem cho "anh Dũng lò vôi". Nên ổng làm giá khiếp lắm. Hắn bảo em cứ yên tâm thế là sau 1 vài ngày hắn hẹn em đi xem bói cùng hắn và ông "thầy" đích thị là ông thầy em đề cập đến.

Khi vào, mọi việc diễn ra bình thường, không thấy gút mắc chỗ nào cả. Ông Thầy phán:

Số cậu (chỉ vào hắn) thật may mắn khi gặp cậu này (chỉ vào em) vì số cậu này sẽ là người "giữ của" cho cậu.....bla....bla. Còn riêng em thì cuộc đời sẽ sang trang mới, tương lai sáng lạng......

Trên đường về tâm hồn em phơi phới, cứ nghĩ đến viễn cảnh sắp xảy ra.........
 
Status
Không mở trả lời sau này.