Anh Ba
15/7/09
6.623
726
113
50
HCMC
bannang.com
Vào trưa ngày 31/12/2015, lúc 13h tại đường số 2 gần Sân Golf quận 9 có 1 nhóm chơi xe mô tô (HTĐ), 1 nhóm chơi xe bán tải (PNF) và 1 nhóm chơi xe offroad sẽ cùng xuất phát đi về hướng hải đăng mũi Kê Gà – Phan Thiết. Cùng lúc đó, từ Đà Lạt có 1 nhóm bán tải cũng xuất phát về địa điểm trên.

Khoảng 17h, cả 4 nhóm có mặt tại LU Glamping – Hòn Lan – Phan Thiết, triển khai đội hình, tắm biển, dựng lều, nổi lửa, căng đèn, nấu nướng, ăn uống, hút chích, đờn ca hát sướng các kiểu…ồn ào, sôi động tới 23h57’.

23h59’ cả bọn cùng nhau đốt pháo hoa, đếm ngược thời gian để tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới trên nền bài “Happy New Year” huyền thoại của ban nhạc Abba.

Sau đó lại tiếp tục ồn ào sôi động đến lúc ngoài xa xa vài anh gọi người yêu tên Huệ, gần gần thì giàn máy cưa hoạt động, quanh đống lửa vài người lăn ra ngủ trên cát bên cạnh những tay vợt hạt giống ráng thêm vài lon với câu chuyện được nhắc đi nhắc lại hơn 10 lần chưa dứt.

Tất cả mọi người đều mang theo lều cá nhân để ngủ trên bãi cát.
Sáng hôm sau (01/01/2016), sau bữa ăn sáng dã chiến, cả bọn chia tay nhau, có nhóm theo Chằng Tinh về lại Sài Gòn, có nhóm theo Sơn Tinh lên Đà Lạt, có nhóm theo Thủy Tinh đi Nha Trang, lại có nhóm thấy chưa đã nên đi hướng về Tà Pao, Madaguoi, Da Teh tiếp tục cắm trại đêm thứ 2 tại thác Dakala hoang sơ để sáng hôm sau nữa(02/01/2016) mới chiụ về.
Tiền bạc tới đâu tính tới đó, hậu cần mỗi người 1 tay.
Anh em nhanh tay đăng ký tham gia câu chuyện nhé.
 
Tập Lái
22/6/12
2
1
3
Việt Nam đẹp quá nhỉ, phía bắc có rừng núi, phía nam có biển hồ.