Hạng B1
2/2/09
56
0
0
39
Hàng năm, tôi cũng về thăm nhà cũng dăm ba lần. Huế vẫn "cũ mèm" thân thuộc. Thành nội vẫn cổ kính đơn sơ. Và lũ trẻ...


Tết 2009, Mẹ kể: " dưới làng, con bé thi Hóa đoạt giải quốc gia, được trường thưởng cho em..chiếc xe đạp. Sáng sớm, thằng anh trai chở Mẹ hơn 25km ra chợ đầu mối kiếm hàng, lại quay đầu về chợ gần nhà bán; rồi hai anh em chở nhau đi học, thả thằng anh trước cổng trường, con bé đạp tiếp hơn 15km nữa tới trường nó. Ba mẹ con có chiếc xe đạp. Bữa nào con bé đi học về trễ, hay phải học cả ngày, thì bà mẹ và thằng anh đi bộ. Trung bình hai đứa cũng đạp xe, đi bộ gần 50 km/ ngày"

Mùa mưa 2009, em Mimi kể: " thằng bạn lớp em, ngày mô cũng mượn sách, rồi chiều chiều mang tới trả. Em thấy lạ quá nên hỏi gặng mãi mới biết bạn ấy mua sách cũ để học, đợt lũ lụt rồi, sách ướt hết trơn, chữ bị mờ nhạt, nên mượn sách em để nhìn rồi đồ họa cho chữ rõ lại. Cả mấy chục cuốn, làm rứa biết khi mô mà xong!"

Tháng giêng 2010, từ sân bay về nhà, tôi để ý có em bé ôm một bao bố nặng đứng dọc quốc lộ xin quá giang, nhưng lỡ nhiều cái vẫy tay mà vẫn chưa có người dừng lại. Đang đi taxi và dừng lại mua chút đồ ăn, tôi "liều" gọi và cho em đi ké. Cái bao tải rất nặng, vừa khiêng giúp, vừa buộc miệng hỏi em gì vậy. " Em đi xin sách về, mai mốt lên lớp 8
mà học. Mới xong học kì một, sợ họ vứt sách quá, em đi xin liền đây chị ơi, sách mới toanh, đã ơ rứa!".

Tôi chỉ có những câu chuyện nho nhỏ, cũng có thể là câu chuyện đã quá "cũ mèm" nhưng vẫn muốn được chia sẻ. Tôi không nêu lên cảm nhận của mình ở đây, xin được để dành cho mọi người.

Đầu hè này ( 20-05) tôi sẽ về thăm nhà với ý định "rủ rê" mọi người góp nhặt để mang cho tụi nhỏ mấy bộ sách, chiếc xe đạp chỉ mong những năm sau, năm sau nữa, được nghe những "câu chuyện mới" hơn về lũ trẻ.

Mong mọi người ủng hộ!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
22/12/08
5.349
227
63
41.gif
mừng cho xã hội vẫn còn những người có tấm lòng như bác
 
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.092
7
63
Saigon
Senda En Rose nói:
Hàng năm, tôi cũng về thăm nhà cũng dăm ba lần. Huế vẫn "cũ mèm" thân thuộc. Thành nội vẫn cổ kính đơn sơ. Và lũ trẻ...


Tết 2009, Mẹ kể: " dưới làng, con bé thi Hóa đoạt giải quốc gia, được trường thưởng cho em..chiếc xe đạp. Sáng sớm, thằng anh trai chở Mẹ hơn 25km ra chợ đầu mối kiếm hàng, lại quay đầu về chợ gần nhà bán; rồi hai anh em chở nhau đi học, thả thằng anh trước cổng trường, con bé đạp tiếp hơn 15km nữa tới trường nó. Ba mẹ con có chiếc xe đạp. Bữa nào con bé đi học về trễ, hay phải học cả ngày, thì bà mẹ và thằng anh đi bộ. Trung bình hai đứa cũng đạp xe, đi bộ gần 50 km/ ngày"

Mùa mưa 2009, em Mimi kể: " thằng bạn lớp em, ngày mô cũng mượn sách, rồi chiều chiều mang tới trả. Em thấy lạ quá nên hỏi gặng mãi mới biết bạn ấy mua sách cũ để học, đợt lũ lụt rồi, sách ướt hết trơn, chữ bị mờ nhạt, nên mượn sách em để nhìn rồi đồ họa cho chữ rõ lại. Cả mấy chục cuốn, làm rứa biết khi mô mà xong!"

Tháng giêng 2010, từ sân bay về nhà, tôi để ý có em bé ôm một bao bố nặng đứng dọc quốc lộ xin quá giang, nhưng lỡ nhiều cái vẫy tay mà vẫn chưa có người dừng lại. Đang đi taxi và dừng lại mua chút đồ ăn, tôi "liều" gọi và cho em đi ké. Cái bao tải rất nặng, vừa khiêng giúp, vừa buộc miệng hỏi em gì vậy. " Em đi xin sách về, mai mốt lên lớp 8
mà học. Mới xong học kì một, sợ họ vứt sách quá, em đi xin liền đây chị ơi, sách mới toanh, đã ơ rứa!".

Tôi chỉ có những câu chuyện nho nhỏ, cũng có thể là câu chuyện đã quá "cũ mèm" nhưng vẫn muốn được chia sẻ. Tôi không nêu lên cảm nhận của mình ở đây, xin được để dành cho mọi người.

Đầu hè này ( 20-05) tôi về thăm nhà với ý định mang cho tụi nhỏ mấy bộ sách, chiếc xe đạp chỉ mong những năm sau, năm sau nữa, được nghe những "câu chuyện mới" hơn về lũ trẻ.

Mong mọi người ủng hộ!

Cho em đi theo em bưng phụ cho...
 
Hạng D
14/3/09
1.346
409
83
Phan Thiết
quanh ta vẫn có rất nhiều những cảnh đời bất hạnh bác àh, chỉ có điều quan trọng là ta ta làm ngơ như không thấy hay là đối diện với nó bằng ánh mắt thông cảm và 1 bàn tay nhân ái, đừng làm bằng sự phô trương. Em vẫn mong rất nhiều người sẽ có tấm lòng như bác, chung tay vì cộng đồng
 
Hạng B1
2/2/09
56
0
0
39
Duong_cao nói:
Senda En Rose nói:
Hàng năm, tôi cũng về thăm nhà cũng dăm ba lần. Huế vẫn "cũ mèm" thân thuộc. Thành nội vẫn cổ kính đơn sơ. Và lũ trẻ...


Tết 2009, Mẹ kể: " dưới làng, con bé thi Hóa đoạt giải quốc gia, được trường thưởng cho em..chiếc xe đạp. Sáng sớm, thằng anh trai chở Mẹ hơn 25km ra chợ đầu mối kiếm hàng, lại quay đầu về chợ gần nhà bán; rồi hai anh em chở nhau đi học, thả thằng anh trước cổng trường, con bé đạp tiếp hơn 15km nữa tới trường nó. Ba mẹ con có chiếc xe đạp. Bữa nào con bé đi học về trễ, hay phải học cả ngày, thì bà mẹ và thằng anh đi bộ. Trung bình hai đứa cũng đạp xe, đi bộ gần 50 km/ ngày"

Mùa mưa 2009, em Mimi kể: " thằng bạn lớp em, ngày mô cũng mượn sách, rồi chiều chiều mang tới trả. Em thấy lạ quá nên hỏi gặng mãi mới biết bạn ấy mua sách cũ để học, đợt lũ lụt rồi, sách ướt hết trơn, chữ bị mờ nhạt, nên mượn sách em để nhìn rồi đồ họa cho chữ rõ lại. Cả mấy chục cuốn, làm rứa biết khi mô mà xong!"

Tháng giêng 2010, từ sân bay về nhà, tôi để ý có em bé ôm một bao bố nặng đứng dọc quốc lộ xin quá giang, nhưng lỡ nhiều cái vẫy tay mà vẫn chưa có người dừng lại. Đang đi taxi và dừng lại mua chút đồ ăn, tôi "liều" gọi và cho em đi ké. Cái bao tải rất nặng, vừa khiêng giúp, vừa buộc miệng hỏi em gì vậy. " Em đi xin sách về, mai mốt lên lớp 8
mà học. Mới xong học kì một, sợ họ vứt sách quá, em đi xin liền đây chị ơi, sách mới toanh, đã ơ rứa!".

Tôi chỉ có những câu chuyện nho nhỏ, cũng có thể là câu chuyện đã quá "cũ mèm" nhưng vẫn muốn được chia sẻ. Tôi không nêu lên cảm nhận của mình ở đây, xin được để dành cho mọi người.

Đầu hè này ( 20-05) tôi về thăm nhà với ý định mang cho tụi nhỏ mấy bộ sách, chiếc xe đạp chỉ mong những năm sau, năm sau nữa, được nghe những "câu chuyện mới" hơn về lũ trẻ.

Mong mọi người ủng hộ!

Cho em đi theo em bưng phụ cho...
Còn gì mong đợi hơn!. Queo cơm Bác!
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
@senda en rose : Em mách bác cái hội này của bọn em ,bác vô đó chắc gặp nhiều vị giống bác đó :D : www.huehieuhoc.com .Em đùa tý chứ thật ra HHH cũng rất cần và rất hoan nghênh nếu bác cung cấp cho thông tin về các hoàn cảnh ,tên tuổi,địa chỉ, lớp học ....v.v.. của những em nghèo nhưng hiếu học và đang rất cần được giúp đỡ bằng 1 vài điều cụ thể như chuyện chiếc xe đạp bác vừa kể !

Thanks bác !
 
Hạng B1
2/2/09
56
0
0
39
dongtahdsu nói:
@senda en rose : Em mách bác cái hội này của bọn em ,bác vô đó chắc gặp nhiều vị giống bác đó :D : www.huehieuhoc.com .Em đùa tý chứ thật ra HHH cũng rất cần và rất hoan nghênh nếu bác cung cấp cho thông tin về các hoàn cảnh ,tên tuổi,địa chỉ, lớp học ....v.v.. của những em nghèo nhưng hiếu học và đang rất cần được giúp đỡ bằng 1 vài điều cụ thể như chuyện chiếc xe đạp bác vừa kể !

Thanks bác !

Thanks Bác,
Ý định ban đầu chỉ mang tính chất bộc phát cá nhân - bạn bè thôi , mình làm được thì tự tay kéo nhau làm.
Nếu thành lập hay thông qua một hội khác nữa thì hoạt động lại mang một tính chất khác nữa Bác ạ!
 
Hạng B2
16/4/07
110
3
18
www.otosaigon.com
Cảm động với tấm lòng của bác, em cũng quê ở Huế, mỗi lần nghe ai nhắc đến là ngẹn lòng, yêu Huế thì yêu nhiều thứ lắm bác ạ.
 
Hạng B1
2/2/09
56
0
0
39
hollowman nói:
Duong_cao nói:
Cho em đi theo em bưng phụ cho...
Em Thủy khi nào cần ông này khuân vác thì kiu anh :)

Anh thì ko cần phải đợi em hô hào đâu nghe. Coi mà chuẩn bị bưng vác sách giúp em ra sân bay, keke