Tập Lái
20/4/20
1
2
0
tonyfff.blogspot.com
Trên trang cá nhân thì khỏi nói, xinh đẹp, không những giỏi kiếm tiền còn đam mê nội trợ.


Nếu như không bị phát hiện thì ngoài 20 tuổi có khi lại được mời lên truyền hình giảng dạy về cách sống và cách khởi nghiệp cũng nên.

Quỳnh sinh ra và lớn lên tại quê lúa Thái Bình, học hết cấp 2 là cô đã bỏ lên thành phố tìm con đường khởi nghiệp.

- 15 tuổi cô đã bắt đầu biết kiếm tiền, tính đến khi cô bị bắt thâm niên của cô cũng ngót nghét 3 năm. Tuy tiền cô kiếm được cũng nhiều nhưng cũng chi vào ăn chơi, mua sắm, và đại tu lại bản thân...vì một khi đã bước chân vào nghề này mà không chịu bảo dưỡng thì chỉ vài tháng là nát bét, chưa kể cô lại phục vụ chủ yếu cho khách xả đồ (nói không quá thì đây là công nghiệp không khói nhưng là công nghiệp nặng).

- Để che mắt bạn bè và người thân thì cô thường xuyên lên mạng đăng những ảnh ăn uống, chơi bời tại những nơi sang trọng, cô thường share những bài viết về phò phạch,cướp chồng...
Tuy nhiên về giảng đạo lý thì cô chưa làm, cũng có thể cô rút được bài học của nhiều người đi trước “nhưng đứa suốt ngày ăn chơi, thường xuyên đi du lịch, không thấy làm gì nhưng điện thoại cứ ra cái nào mới là đổi, lại hay nói đạo lý thì y rằng không làm gái thì cũng sống như loz”.

- Mọi thứ nếu cứ trôi đi như vậy thì chắc Quỳnh tháng cũng để ra được cả trăm triệu, tuy nhiên đến khi bị bắt thì nhiều người mới ngã ngửa ra là cô đang nợ quá nhiều đầu, và đang bị khoảng gần 30 đầu tìm, mỗi người chỉ cho cô vay tầm 30-50 triệu (người thì vay lãi đứng, người thì cho bốc họ) thống kê sơ sơ tầm 700 triệu.

- Lý giải tại sao Quỳnh kiếm được tiền nhiều như thế nhưng lại vay nhiều vậy thì 1 người bạn và cũng là người cho cô vay tiền cho biết “Quỳnh mắc cái bệnh thèm giai, nhiều khi nói cô làm vì yêu nghề cũng đúng, có khi thoả thuận với khách hơn 20 triệu 1 lần xả hoặc 1 tour đi bay, nhưng khi tham gia mà gặp giai khoẻ đẹp là cô sẵn sàng cho chơi free, có khi còn bỏ cả tiền ra mua đồ cho chơi luôn cả tuần (thường thì tiền đồ để cả nhóm hút hít tầm 50-100 triệu).
Thế nên có khi đi tour cả tuần cuối cùng cô chỉ bê được “cái loz cát không” về nhà, mà khi ở nhà cô lại bị nghiện bóng cười nên ở nhà lúc nào cũng phải có bình bóng để cô bú. Chưa kể cô cũng phải bơm vá, đập phá và đại tu khá nhiều chứ với thâm niên 3 năm trong nghề nếu không đại tu cho cơ thể thì chắc giờ ra Phạm Văn Đồng đứng.

- Đã như vậy nhưng cô vẫn phải tiêu xài sang chảnh để tạo hình tượng để giữ giá vì nếu bẩn bẩn cái là giá đang 20 triệu hạ 2 triệu ngay. Vậy là tiền vừa ăn chơi bay lắc, vừa chi tiêu cho bản thân...lại còn bao giai nên cô đã bước 1 chân vào con đường vay lãi...mà cái trò vay này nó nhanh lắm thế nên chỉ vài tháng là cô đã lăn cả người vào vòng vay rồi đáo, đóng rồi bốc...
Cho đến trước ngày cô bị bắt, do cô đang tắt máy đi khách và khi bị cảnh sát tạm giữ cô nên các chủ nợ không thể liên lạc được thì đã có gần chục người đăng vào truy tìm nợ xấu, đến khi ảnh cô được CQĐT chụp được báo chí đưa lên nhiều chủ nợ cũng vẫn không nhận ra cô, vì gặp nhiều chủ nợ cô nói mình sinh năm 1996.

Cho đến khi CĐM mò ra ảnh facebook đăng lên thì các chủ nợ mới ngã ngửa, người nào cho vay lâu rồi thì cũng làm của Quỳnh cả mớ, người nào mới cho vay thì coi như mất.

Bài học rút ra ở đây là: làm gì thì làm kể cả làm gái nhưng nếu không chi tiêu tiết kiệm, thì rốt cuộc lúc về hưu cũng tay trắng mà thôi.
 
  • Like
Reactions: Kirinman