Hạng C
27/5/13
537
3.243
93
Đường nông thôn thì vậy là ổn rồi, các anh cứ chê, dìm.
Khu Q12 thì nhiều đường như vậy lắm, đường này y hệt đường Chiến Khu (TL19
đoạn từ HHG vào) mới làm cách đây hơn 1 năm.
Có còn hơn khi chưa làm đường
 
Hạng B1
21/5/18
60
44
18
43
Dự án này hình như là bên cty đã lên thổ cư, nếu đã lên thổ cư thì có thể xin 1/500 ở quận. Còn bên 200 nền có thể đất lớn quá nên phải lập dự án trên thành phố chứ không làm theo 1/500 được
Dạ cảm ơn bác.
 
Hạng B1
21/5/18
60
44
18
43
Tệ là sao vậy anh??? Đường đổ nhựa gần xong rồi mà, chỉ là ko dc đẹp chuẩn cho lắm thôi
Họ đổ bị thiếu nhựa nên bề mặt nó hơi khác đó bác. Vài ngày thì bụi đường sẽ lắp đầy khoảng trống ngay
 
Hạng C
16/3/18
590
628
113
38
đi sau đc rồi, vội vượt làm gì để bị xuống cống bác.
An Phú Đông toàn hung thần 3 gác + xe tải không. Mình đi trước mà mấy ổng cứ phi lên ép mình vào lề cái đó mới đáng nói đó bác. Gặp tay lai yếu + đi vào cái cống là do đường nhu chơi
 
8/3/19
1.042
1.041
206
Đi Phan Thiết mấy ngày về tưởng có gì mới.

Toàn cò. Mà cò ò lơ. Ỉa.

Đường xấu thì để mấy con chó tui nó đi, mấy người kiếm cái chổ khác mà đi mắc mớ gì đòi phát triển này phát triển nọ,.

Màn hỏi xoáy đáp xoay xưa như trái đất, nó còn cũ hơn nghề làm đĩ. Con Đen nhà tui nó ngửi thôi đã thấy ghét.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
11/10/16
36
83
18
46
Thiết nghĩ xã hội này sao phát triển được nếu con người ai cũng sống cơ hội, bàng quan, vô trách nhiệm với cộng đồng. Một hành động xả rác bừa bãi hay dắt chó ị ngoài đường của một cá nhân thôi cũng đã ảnh hướng đến bao nhiêu người trong đó. Đằng này huống chi là sự nguy hiểm khi đi đường. Đường ổ voi, ổ gà, gồ ghề, ... ai đi cũng né nhưng mấy ai tự giác xử lý ? Trong khi chờ ông "Nhà nước" giải quyết thì có ai chấp vá tạm thời cho đỡ nguy hiểm không ? Một ngày, một tháng, một năm có bao nhiêu lượt người qua đó và tai nạn có thể đến với bất kỳ ai. Đến lúc rủi ro tới mình thì lúc đó mới thấy sự việc quan trọng.​
Tiền làm đường là ngân sách, ngân sách là do người dân đóng góp (lệ phí, thuế má các kiểu ...) tích tiểu thành đại, ít nhiều hầu như ai cũng có, ở đâu cũng vậy. Vậy tại sao họ không được mưu cầu quyền lợi của họ ? Chỉ tiếc là các ý kiến của họ không thể đến tai được người quản lý dự án, người có trách nhiệm liên quan, mà chỉ là bức xúc nói ra vậy thôi (người có cảm xúc còn hơn người vô cảm).​
 
8/3/19
1.042
1.041
206
Sao ông biết chó nào ra đường cũng ị. Nhà tui voi ị còn đủ chổ mắc chi ra đường ị. Mà chắc chi nó thèm ra.

Mấy ai mà hay nói xả rác, bày đặt này nọ là chưa chắc "ngon" đâu nhé. "ngon" là mấy anh đi thu gom rác kìa, họ có tình yêu mãnh liệt còn chưa ăn thua.

Đường ổ gà, ổ voi ở đâu chẳng có, phải phản ảnh đúng nơi đúng chổ coi người có trách nhiệm có giải quyết ko chứ đưa lên dây chê bôi để làm gì? Thể hiện cảm xúc, trách nhiệm a.
 
Tập Lái
11/10/16
36
83
18
46
Cho chó ị ở đâu là do ý thức con người. Nhiều nhà to bự vật vã vẫn dắt chó ra đường ị đó thôi. Ông để chó ị ở phần đất nhà ông là rất tốt.
Còn công việc thu gom rác cũng là một nghề lao động để kiếm tiền, được xã hội phân công. Không phải ai muốn xin vào làm cũng được đâu nhé.