Hạng D
23/5/12
1.943
77.724
113
Túm váy lại là CEO thì phải có tầm nhìn, cách dùng người, phải biết chuyên môn nhiều thứ chứ ko cần giỏi.
Thật ra phải có giỏi gì đó thì nói nó mới xi nhê chứ nhỉ...
Hên thì cũng đúng rồi, vì cả vài trăm thằng mới nặn ra được 1 thằng CEO, chứ ai cũng CEO thì có mạt hạng!
CEO là người biết thò mặt ra đúng nơi đúng chỗ
 
Hạng B2
16/5/11
237
791
93
hồi trước nghành mình học nếu hộ khẩu tp hcm mà điểm dưới 27đ là rớt nhé.
Anh BK ngành nào khoá nào mà điểm chuẩn >27? Chỉ từ khi bọn 8x thi trắc nghiệm cmjd thì mới có điểm cao thôi
 
Hạng C
27/3/08
994
24.826
93
chốn hoang liêu tiêu sơ
Anh BK ngành nào khoá nào mà điểm chuẩn >27? Chỉ từ khi bọn 8x thi trắc nghiệm cmjd thì mới có điểm cao thôi
Mìn cũng thấy lạ
Điểm chuẩn bách khoa trước năm 2002 toàn là dưới 24. Thời đó công nghệ thông tin và hóa thực phẩm là ngành hot.
 
Hạng C
9/2/12
814
20.309
93
Hồi xưa e thi có 17.5 điểm hộ khẩu tp cũng đậu nổi CNTT KHTN :D
 
LX confirmed
Hạng B2
22/6/05
350
1.500
93
chắc trên 27 là sure rồi. Dân du học Đông Âu, giai đoạn đó toàn dân cực giỏi mà
Anh Vượng đi Nga (nước có điểm thấp nhất trong khối Đông Âu), thì chắc chỉ độ 20-24 thôi.
Nhưng điểm thi vào chả nói được gì nhiều. Anh ấy bây giờ thì quá siêu rồi.