Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Chào các Bác! tối Mùng 6 tết em và gia đình cùng nhau trên sedan đi chặng SG-ĐL. 19h30 tối ra tới đường dẫn vào cao tốc LT-DG thì gặp xxx đi trên xe bán tải biển 80A ( em nghĩ không phải là xxx của TPHCM, mà của Cục CSGT vào " nắm thêm tình hình"), họ chiếu đèn chớp chớp liên tục rất nhiều xe, trong đó có xe em, đoạn gần ngã rẽ Đỗ Xuân Hợp. Học hỏi các Bác, em không xuất trình giấy tờ mà hỏi lỗi gì trước ( vì lần đầu vào cao tốc LT-DG nên em đi rất cẩn thận, chỉnh cruise control đúng 118km), chú xxx hỏi chú xxx khác xe em lỗi gì, cả 2 đều lơ mơ rùi xin lỗi đã phiền em.... Nhưng trên đường về tối Mùng 9, khoảng 23h45 qua Định Quán ( Đồng Nai ), e lại bị xxx chớp đèn...nhưng lần này xxx Đồng Nai báo em vượt quá tốc độ đoạn Tân Phú và vượt xe trên đoạn cấm vượt ( làn phân lane liền), mệt quá em cũng không biết đoạn đó có chạy như vậy không...xxx lập biên bản tạm giữ giấy tờ xe nhưng rùi kêu để em nộp phạt tại chỗ 2tr5...em đuối quá kêu vợ cả đưa thêm 1tr toàn tiền lẻ, rùi đưa cho xxx đó, bác xxx cầm 1tr nói sao nhiều thế này rồi bỏ ngay vào túi không đếm ....hihi... vậy là em làm lơ luôn 1tr5 còn lại... em hỏi các Bác nếu em vi phạm ở Tân Phú vậy đội Đinh Quán có bắt được không ( xxx nói xe em camera chụp lại rùi), em bị xxx chớp đèn rất là nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên e mất bánh mì....
XXX tự kêu e đưa tiền để họ đi đóng phạt dùm mà, sao ghép e tội đưa hối lộ được... mấy ảnh thương e đường xa mắc công e đi tới đi lui đó...mà anh xxx đó lập biên bản rồi mà chưa ghi lỗi của e => nên e đã hiểu chuyện và xù luôn 1t5 còn lại khi ảnh cất money trong nháy mắt...Bác phạm tội đưa hối lộ cán bộ, mục đích giảm bớt việc đóng phí cho nhà nước. Nửa đêm mà vẫn đứng bảo vệ an toàn giao thông cho mọi người... các ảnh thật tốt, đáng lấy 2.5t mà chỉ lấy 1t , các ảnh thương dân dân chỉ lấy phần ít nhường lại phần nhiều, lại tin dân hết mức === không cần đếm, tóm lại; phải dạy dỗ con cái cho tốt để theo cái nghề này.
Đường cao tốc do Cục quản lý vậy Đường cao tốc Trung lương sao em bị CSGT tỉnh Tiền Giang thổi vậy Bác?Đường cao tốc là 80 thì đúng rồi, vì đường do Cục quản lý. Còn ở ĐN bác có khẳng định là đội Định Quán, hay là của tỉnh?
Hên thôi Bác, vì đêm khuya nhiều tiền lẻ quá chẳng lẻ cứ rọi đèn pin đứng đếm hết cho đủ sao...tụi nó đang núp lùm mà...nhưng e rút kn của e... nếu đêm khuya bị nữa thì chơi vậy tiếprút kn của bác nên ae cứ chuẩn bị vài cục tiền lẻ khi nào bị xxx vịn thì đưa cho 1 cục ,để tụi nó đếm chơi.
em nghĩ bác bị PC67 TG là ở đoạn ra ngã 3 TL, chứ trong cao tốc là thuộc C67, nhưng nếu bị lập bb tạm giữ giấy tờ thì do PC67 Long An xử lý.Đường cao tốc do Cục quản lý vậy Đường cao tốc Trung lương sao em bị CSGT tỉnh Tiền Giang thổi vậy Bác?
Mình bị rồi, 2 năm về trước, nó quay ở đầu tỉnh, cuối tỉnh nó mới bắt!Chào các Bác! tối Mùng 6 tết em và gia đình cùng nhau trên sedan đi chặng SG-ĐL. 19h30 tối ra tới đường dẫn vào cao tốc LT-DG thì gặp xxx đi trên xe bán tải biển 80A ( em nghĩ không phải là xxx của TPHCM, mà của Cục CSGT vào " nắm thêm tình hình"), họ chiếu đèn chớp chớp liên tục rất nhiều xe, trong đó có xe em, đoạn gần ngã rẽ Đỗ Xuân Hợp. Học hỏi các Bác, em không xuất trình giấy tờ mà hỏi lỗi gì trước ( vì lần đầu vào cao tốc LT-DG nên em đi rất cẩn thận, chỉnh cruise control đúng 118km), chú xxx hỏi chú xxx khác xe em lỗi gì, cả 2 đều lơ mơ rùi xin lỗi đã phiền em.... Nhưng trên đường về tối Mùng 9, khoảng 23h45 qua Định Quán ( Đồng Nai ), e lại bị xxx chớp đèn...nhưng lần này xxx Đồng Nai báo em vượt quá tốc độ đoạn Tân Phú và vượt xe trên đoạn cấm vượt ( làn phân lane liền), mệt quá em cũng không biết đoạn đó có chạy như vậy không...xxx lập biên bản tạm giữ giấy tờ xe nhưng rùi kêu để em nộp phạt tại chỗ 2tr5...em đuối quá kêu vợ cả đưa thêm 1tr toàn tiền lẻ, rùi đưa cho xxx đó, bác xxx cầm 1tr nói sao nhiều thế này rồi bỏ ngay vào túi không đếm ....hihi... vậy là em làm lơ luôn 1tr5 còn lại... em hỏi các Bác nếu em vi phạm ở Tân Phú vậy đội Đinh Quán có bắt được không ( xxx nói xe em camera chụp lại rùi), em bị xxx chớp đèn rất là nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên e mất bánh mì....