Chào các bác ! Chẳng là hôm qua iem đi từ hải Phòng về HN , Các Bác vào HP thì cũng bít rồi , để ý từng tý không thì bị *** thịt ngay ....rất căng thẳng
Cuộc hành trình của iem bắt đầu từ 7h tối từ HP về HN . bắt đầu ra khỏi thành phố HP thì trời đã tối . Không biết mắt iem kém hay trình độ iem Còi nhưng cái dải phân cách không trồng cây chắn sáng ở giữa ( không giống đoạn Pháp Vân ) khiến em chói mắt kinh khủng , không chạy nhanh được ( Cứ để 60km/h) .
Chạy lên gần đoạn Hải Dương thì thỉnh thoảng lại có iem 2 bánh chạy ngược chiều bên làn trong chiếu đèn thẳng vào mặt mà tệ hại hơn là ở khu vực này có nhiều nhà máy vào đúng giờ tan tầm Công nhân cứ nhảy qua đường vù vù như Tác Zăng khiến nhiều lúc iem sợ đứng ...chi...mm ...TIM .
Suốt đường chạy iem phải căng thẳng với người đi bộ sang đường một cách tùy tiện . Đã vậy đèn pha chiếu ngược chiều nhau khiến iem không phát hiện được người đi bộ cắt ngang đường từ xa . Đến khi phát hiện được thì đã ...cách nắp cabô ...Vài mét . Không biết các Bác có hay gặp không nhưng kiểu trèo qua rào phân cách rồi vù một cái qua đầu xe thì ...quá khủng khiếp với iem
Chạy lên một đoạn nữa thì iem gặp một thằng say rượu ngồi giữa giải phân cách , cứ có xe đi đến là nó chạy ra đạp vào đầu xe , mấy xe trước phanh dúi dụi , iem cũng làm một phát ...cháy đường
Chạy về đến Phố Nối thì kiểu chạy ngang chạy dọc càng diễn ra mạnh hơn , thêm vào đó là mấy bác tài xe BUS 205 tuyến Hà Nội - Hưng Yên đánh võng ngang dọc , bật đèn xin vượt thì các Bác ấy không nghe , nhường đường cho vượt rồi thì đột nhiên cái xe dài ngoẵng của các Bác ấy oánh lái trở lại vì phải tránh 2 bánh khiến mắt iem đổi sang màu ...XANH
Cứ như vậy khi qua được khỏi Cầu Chương Duơng iem mới hết rùng mình . Chạy thế mới thương các Bác chạy đêm chuyên nghiệp Các bác nhỉ ? Không biết tại tay lái iem Còi hay số iem đen chứ nếu phải chạy đêm ở đường 5 liên tục như vậy chắc điểm dừng chân cuối cùng của iem là bênh viện Trâu Quỳ mất ! hic hic