Tập Lái
21/6/13
24
6
3
chắc chỉ có ngoài kia thôi, cao tốc TL hay LTDG chưa thấy bao giờ nhỉ :D (hay do mình hên)
 
Hạng C
10/6/11
680
47
28

cao tốc ngoài đó không có hàng rào bảo vệ, nhà dân 2 bên, xe dọc đường dừng lại ăn uống thoải mái, 2B thì e gặp nhiều trên đường đi vừa rồi còn gặp 4B ngược chiều
Đọc báo e còn biết là dân chặn CT này do chưa bồi thường đủ...
 
Hạng B2
17/9/12
226
786
93
Em mới đi chơi Sa Pa về, theo đánh giá cá nhân của em về cái gọi là đường cao tốc HN - Lào Cai này rất chi là phản cao tốc ( hay có thể nó bị ép gọi là Cao Tốc để lấy thành tích là CT dài nhất VN như phong trào Nhất - Nhất - Nhất bây giờ):
- Các phương tiện tham gia thoải mái chẳng có ai ngăn cản hoặc có hình thức hạ chế nào: Người đi bộ, xe đạp, xe thồ, xe máy, công nông, xe thô sơ và các loại xe cơ giới cùng bình đẳng tham gia như nhau hết.
- Cao tốc gì mà chỉ có được vài chục km gần HN cho chạy tối đa 100km/h còn lại là chỉ được chạy đến 80km/h
- Đường rất nhiều đoạn mỗi chiều chỉ có 1 làn và không có giải phân cách cứng ( chỉ có vạch kẻ liền - phân cách mềm)
- .... và rất nhiều chuyện/ cảnh/.. không biết cười hay mếu ( vd: con bò ven đường, trẻ em băng qua đường, người dân vẫy tay xin đi nhờ xe...) khi tham gia lưu thông trên cái gọi là Cao Tốc này
Tóm lại em chỉ thấy nó giống như đường Quốc Lộ ( hoặc nhỉnh hơn QL tý nhưng không biết gọi nó là cái gì )
 
Nhắc tới ngược chiều mới nhớ tới sáng đi mai chí thọ đag rẽ nhánh lên chân cầu rạch chiếc ( lane 2b) Chạy gần tới khúc cua gặp nguyên con Ỉn đi ngược chiều bật đèn đủ thứ ai cũng nép sang lề trái . Bà mịe ngu gì mà ngu dữ v trời
 
  • Like
Reactions: oainguyen
Hạng B1
9/12/14
70
32
18
Bình thường mà, sáng nay tại trung tâm sg trên đường cao bá quát 1 chiều vậ mà có1 chiếc mer suv model hình như là GL màu đồng biển số 29 chạy ngược chiều hươg từ hbt ra đến thái vă lung luôn nghe, tèo chạy taxi mà còn nể bác ây luôn.
 
  • Like
Reactions: oainguyen
Hạng F
18/9/10
7.498
2.405
113
53
Sài gòn
Em mới đi chơi Sa Pa về, theo đánh giá cá nhân của em về cái gọi là đường cao tốc HN - Lào Cai này rất chi là phản cao tốc ( hay có thể nó bị ép gọi là Cao Tốc để lấy thành tích là CT dài nhất VN như phong trào Nhất - Nhất - Nhất bây giờ):
- Các phương tiện tham gia thoải mái chẳng có ai ngăn cản hoặc có hình thức hạ chế nào: Người đi bộ, xe đạp, xe thồ, xe máy, công nông, xe thô sơ và các loại xe cơ giới cùng bình đẳng tham gia như nhau hết.
- Cao tốc gì mà chỉ có được vài chục km gần HN cho chạy tối đa 100km/h còn lại là chỉ được chạy đến 80km/h
- Đường rất nhiều đoạn mỗi chiều chỉ có 1 làn và không có giải phân cách cứng ( chỉ có vạch kẻ liền - phân cách mềm)
- .... và rất nhiều chuyện/ cảnh/.. không biết cười hay mếu ( vd: con bò ven đường, trẻ em băng qua đường, người dân vẫy tay xin đi nhờ xe...) khi tham gia lưu thông trên cái gọi là Cao Tốc này
Tóm lại em chỉ thấy nó giống như đường Quốc Lộ ( hoặc nhỉnh hơn QL tý nhưng không biết gọi nó là cái gì )
Đọc mà muốn chửi quá