Hạng B2
8/4/11
126
50
28
Hò Chí Minh city
Khổ thân bác tài.


1433237190-qnzptai_nan_rmae.jpg

Ngày 2-6, Cảnh sát giao thông Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên tuyến Quốc lộ 51 (đoạn qua phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) khiến hai thiếu nữ đi xe máy bị xe khách tông chết.
Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 2 giờ cùng ngày, anh Phan Long Toàn (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển xe khách loại 30 chỗ ngồi chạy hướng từ ngã tư Vũng Tàu đi huyện Long Thành.

Khi đến đoạn đường qua phường Long Bình Tân, xe khách bất ngờ tông vào xe máy do em Phan Huỳnh Anh Thi (16 tuổi) chở theo Nguyễn Lê Tuyết Ly (15 tuổi cùng ngụ TP Biên Hòa) đi ngược chiều vào làn đường xe ô tô.
Cú tông trực diện khiến hai em Thi và Ly tử vong sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn cũng đã làm chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, phần đầu xe khách cũng bị hư hỏng.

Bước đầu, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường nhận thấy mặc dù đây là đoạn đường có dải phân cách nhưng qua dấu vết cho thấy, chiếc xe máy đã đi ngược chiều trong làn đường dành cho xe ô tô.


http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong...-o-to-2-thieu-nu-bi-tong-chet-c46a712327.html
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
4/2/14
2.886
3.557
113
Khổ thân bác tài.
Tưởng đi sát rào chắn chứ. Đoạn này cho 80km/h mờ.
Bố mẹ ở đâu để con cái ra đường lúc 2 giờ sáng, nói có tội chứ hôm nay không die thì hôm sau cũng thăng (xin lỗi 2 gia đình).
Làm xấu xã hội, làm liên lụy người khác.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
30/4/11
1.331
707
143
Chạy QL51 hãi nhất vụ xe chạy ngược chiều trên làn xe hơi. Mấy lần em gặp lúc học sinh tan trường toàn chạy như thế. Nói chung là rất căng thẳng. Mà 2h sáng 2 nữ sinh 15, 16 tuổi làm gì ngoài QL nhỉ. Khổ cả gia đình và nhất là bác tài. RIP
 
Hạng B1
13/2/14
55
37
18
Cầu mong bác tài 4b không bị dính pháp luật vì cái lỗi ngu và sai của 2b. Ae 4b nên kiên quyết bảo vệ 4b trong những trường hợp thế này. Nếu ad có tâm huyết thì gửi cơ quan công an xem đối với trường hợp thế này thì luật pháp sẽ xử thế nào.