Hạng D
13/11/15
1.739
3.979
113
Chiếc xe chở 4 người chạy tốc độ cao, lấn làn tông trúng xe tải đi ngược chiều trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.

[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:3|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}
Dau-xe-bep-7351-1452957723.jpg
{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Xe Spark nát bét sau cú đấu đầu với xe tải. Ảnh: Tuấn Anh.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]

Khoảng 19h ngày 16/1, xe 4 chỗ biển Hà Nội lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc – Nam, khi đến địa phận xã Quang Trung (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) bất ngờ tông trực diện ôtô tải biển số Thanh Hóa đi ngược chiều.

“Tôi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng động rất mạnh, lao vội ra đường thì thấy xe 4 chỗ găm vào đầu xe tải. Nhiều người ngồi trong xe ú ớ kêu cứu, rồi lịm đi", nhân chứng Nguyễn Văn Phượng (xã Thúy Sơn, Ngọc Lặc) kể.

Anh Phượng cho hay, các nạn nhân sau đó được người dân địa phương phá cửa xe đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Tất cả đều trong tình trạng mất máu nhiều, hết sức nguy kịch.
[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:3|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}
Kinh-xe-vo-vun-8248-1452957723.jpg
{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Kính xe con vỡ vụn sau cú va chạm mạnh. Ảnh: Tuấn Anh.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]

Thời điểm gặp nạn, trên xe 4 chỗ, hiệu Spark có 4 người gồm tài xế là nam giới (chưa rõ danh tính) và hai phụ nữ cùng một đứa trẻ.

Tại hiện trường, chiếc xe 4 chỗ biến dạng, bẹp nát phần đầu, kính xe vỡ vụn, máu và quần áo nạn nhân vương vãi khắp thùng xe. Đầu xe tải cũng bị móp méo, hư hại nhẹ.

[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:3|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}
IMG-1439-JPG-2480-1452957724.jpg
{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Quần áo và đồ dùng của nạn nhân vương vãi trong thùng xe. Ảnh:Tuấn Anh.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]

Theo nhân chứng, lúc gặp nạn trời đổ mưa, tài xế xe con đã phóng nhanh và có dấu hiệu lấn làn. Công an huyện Ngọc Lặ đang phân làn điều tiết giao thông và xác minh nguyên nhân vụ việc.

Lê Hoàng (vnexpress.net)
 
Hạng D
13/11/15
1.739
3.979
113
Chưa bao giờ mình thích xe nhỏ cả..xe càng to giáp hộ thân càng lớn..chết xe chứ không chết mình

Ai cũng thích như bác cả, nhưng còn rất rất nhiều gia đình mong ước có 1 chiếc xe 2 bánh thật ngon mà ko có được, hàng triệu gia đình mơ ước 1 chiếc 4 bánh nhỏ nhỏ minions hơn chiếc 2 bánh tí xíu để che chắn cho gia đình nhỏ nhưng mơ ước không thành, hàng chục ngàn gia đình mong ước chiếc 4 bánh to to tí xíu cỡ như In, Fortun và hàng trăm gia đình mong ước chiếc chắc chắc, cứng cứng như Mer nhưng giấc mộng cũng ko thành vì "Đây là thiên đường rồi tụi bây còn thích cái gì nữa ???" vì vậy tuy là kiếp chân tu rồi nhưng các thầy chùa ở VN đều lấy họ Thích ví dụ như Thích Quãng Độ, Thầy Thích không Giác, Thích Giác Nhàn và sau cùng trước khi siêu thoát là Thích Đủ Thứ....
 
Hạng C
13/4/15
980
91.293
93
Gần đây em thấy mấy anh nhỏ bé như Spark, Morning, i10 hổ báo ghê lắm, kể cả trên quốc lộ. Chắc mấy anh ấy ỷ nhỏ, luồn lách dễ theo văn hóa xe máy.
 
  • Like
Reactions: bl3399 and nta139
Tập Lái
13/1/16
3
1
3
33
Gần đây em thấy mấy anh nhỏ bé như Spark, Morning, i10 hổ báo ghê lắm, kể cả trên quốc lộ. Chắc mấy anh ấy ỷ nhỏ, luồn lách dễ theo văn hóa xe máy.
Con người làm nên chiếc xe, chứ xe không chi phối con người đâu bác à. Nói vậy chứ mình đi xe nhỏ cũng phải biết điều tí nhỉ ??, không lại bị quay up clip rồi bị chửi.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng F
16/7/15
6.383
27.834
113
Ai cũng thích như bác cả, nhưng còn rất rất nhiều gia đình mong ước có 1 chiếc xe 2 bánh thật ngon mà ko có được, hàng triệu gia đình mơ ước 1 chiếc 4 bánh nhỏ nhỏ minions hơn chiếc 2 bánh tí xíu để che chắn cho gia đình nhỏ nhưng mơ ước không thành, hàng chục ngàn gia đình mong ước chiếc 4 bánh to to tí xíu cỡ như In, Fortun và hàng trăm gia đình mong ước chiếc chắc chắc, cứng cứng như Mer nhưng giấc mộng cũng ko thành vì "Đây là thiên đường rồi tụi bây còn thích cái gì nữa ???" vì vậy tuy là kiếp chân tu rồi nhưng các thầy chùa ở VN đều lấy họ Thích ví dụ như Thích Quãng Độ, Thầy Thích không Giác, Thích Giác Nhàn và sau cùng trước khi siêu thoát là Thích Đủ Thứ....
em vừa Thích cho bác phát...