Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
TOINNOV nói:Trời mưa mà hạ kính sao được bác? Dù mưa lất phất cũng ướt thôi. Vừa rồi em đi miến Tây cũng gặp tình huống như bác. Em cũng phan tới 80 - 90. Có 1 lúc mém phan vô con lươn, nhìn lại giật mình. Em ngán nhất là chỗ con lươn bị ngắt quảng rồi tiếp tục. Có con lươn thì có mấy cái miếng dạ quang cũng đỡ, chỗ con lươn ngắt quãng nó tối thui. Khi gặp xe ngược chiều pha đèn mà gặp mưa nữa thì thôi rồi, chói không chịu được. Cũng may là em có xài clearview nên kính hậu cũng còn có tác dụng chút ít. Sau bữa đó em về nghĩ lại thấy khiếp quá. Bây giờ em chỉ tự nhũ là cẩn thận khi lái xe, cẩn thận hơn khi gặp mưa, cẩn thận hơn nữa khi ban đêm gặp mưa. Không nên chìu theo ngẫu hứng của bản thân.
Thêm 1 cái là sau đoạn ngắt quãng thì đầu con lươn lại lệch về phía làn đường mình 20 - 30 cm (trước khi lên cầu Bến Lức, hướng từ LA về Sài Gòn), nếu chạy nhanh, lấy trái lách xe băng ngang là coi chừng né k kịpTOINNOV nói:Trời mưa mà hạ kính sao được bác? Dù mưa lất phất cũng ướt thôi. Vừa rồi em đi miến Tây cũng gặp tình huống như bác. Em cũng phan tới 80 - 90. Có 1 lúc mém phan vô con lươn, nhìn lại giật mình. Em ngán nhất là chỗ con lươn bị ngắt quảng rồi tiếp tục. Có con lươn thì có mấy cái miếng dạ quang cũng đỡ, chỗ con lươn ngắt quãng nó tối thui. Khi gặp xe ngược chiều pha đèn mà gặp mưa nữa thì thôi rồi, chói không chịu được. Cũng may là em có xài clearview nên kính hậu cũng còn có tác dụng chút ít. Sau bữa đó em về nghĩ lại thấy khiếp quá. Bây giờ em chỉ tự nhũ là cẩn thận khi lái xe, cẩn thận hơn khi gặp mưa, cẩn thận hơn nữa khi ban đêm gặp mưa. Không nên chìu theo ngẫu hứng của bản thân.
Những trường hợp vậy bác tập trung quan sát phía trước thôi, bác nhìn gương không thấy gì vì chắc khúc đó không có đèn đường nên có hạ kính cửa xuống cũng không thấy đâu. Tuy không thấy gì nhưng nếu có 2B phía sau tới chắc chắn bác sẽ thấy vì có đèn, khi phải quẹo trái phải hoặc tấp lề thì bác xi-nhan trước rồi chuyển hướng thật từ từ thì sẽ không ai quệt vô mình cả . Chỉ cần vài lần đi đêm gặp mưa nữa thôi là tay lái của bác sẽ cứng ngay. Em lần đầu đi đêm từ Tây ninh về cứ 40~45 cây chuối mà bò, lần 2 gần tới Bù đăng thì trời tối lại gặp mưa, nói thật với các bác chẳng nhìn thấy gì cả vì pha xe ngược chiều lại mưa nhỏ nên em chỉ bò 40 cây chuối, may mắn chỉ phải chạy chừng 10km thì tới bù-đăng, đối tác muốn ăn cơm xe em thì lại vừa xì vỏ thế là đối tác kêu nghỉ lại B.đăng luôn...hieu.phan nói:Em chỉ đề cập trời mưa lất phất thôi (chứ mua lớn thì em nghĩ chắc là ko nên chạy). Bữa rồi, em chở cả nhà đi ăn tối ở Bình Quới, trời mưa lất phất, tối đen như mực, vậy là 2 gương chiếu hậu ko thấy gì hết? Vậy em phải làm sao? Em có nên hạ cửa kính ben tài và phụ để nhìn cho rõ ko?