Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
VID_20200929_125346_1.00_05_00_22.Still003.jpg

Trước đây mỗi khi đi camp mà gặp mưa thì mình khá ngán, nghĩ tới cảnh ẩm ướt mưa gió và sình dơ thấy oải lắm nhưng giờ thì lại thích và mong mưa :p

Lần này cũng vậy, biết hôm đó trời sẽ mưa nhiều nhưng mình vẫn đi cắm trại, cảm giác ngồi nghe hạt mưa rơi lộp độp trên tấm tarp có gì đó rất thú vị với mình :)

Phần 1

Phần 2
 
Chỉnh sửa cuối:
14/6/17
876
424
63

Trước đây mỗi khi đi camp mà gặp mưa thì mình khá ngán, nghĩ tới cảnh ẩm ướt mưa gió và sình dơ thấy oải lắm nhưng giờ thì lại thích và mong mưa :p

Lần này cũng vậy, biết hôm đó trời sẽ mưa nhiều nhưng mình vẫn đi cắm trại, cảm giác ngồi nghe hạt mưa rơi lộp độp trên tấm tarp có gì đó rất thú vị với mình :)

bác chủ mạnh mẽ thật. lở có cướp rừng thì xử lý sao nhỉ. thấy ớn ớn. :D :D :D :D
 
Hạng D
29/3/16
1.984
2.633
113
46
Vợ bác xinh thế? Mà đêm hôm 2 vc 1 mình trên đồi không sợ sao bác?
Nói gì thì nói được thế này chắc chắn rất thú vị
 
  • Like
Reactions: PMH82
Hạng D
16/11/09
1.977
586
113

Trước đây mỗi khi đi camp mà gặp mưa thì mình khá ngán, nghĩ tới cảnh ẩm ướt mưa gió và sình dơ thấy oải lắm nhưng giờ thì lại thích và mong mưa :p

Lần này cũng vậy, biết hôm đó trời sẽ mưa nhiều nhưng mình vẫn đi cắm trại, cảm giác ngồi nghe hạt mưa rơi lộp độp trên tấm tarp có gì đó rất thú vị với mình :)

Mưa nhỏ, không có gió tạt, cắm trại trên đồi thích nhỉ!