Chú tiểu nói:
CHi phí sữa chữa của em chắc các bác đã biết. Em hô cho dữ là gần 50 chai chứ thực ra có bao nhiêu đâu. 50 chai là bao gồm cả:
- Rút hs: 5 chai
- Thuế: 9.6 chai
- Ra biển mới: 1 chai (cả bảo hiểm + kiểm định)
- Lốp mới : 5.2 chai
- Gương hậu + cảm biến lùi: 1 chai
- Nội thất: < 4 chai
- Sub: 2 chai
- Đèn : < 5 chai
- Phay mâm: < 1 chai
- Linh tinh khác: tầm 2 chai.
Sơ sơ là 36 chai rồi.
Còn lại thực sự tu bổ là đồng sơn, điện đóm cở 10 chai chứ mấy
Xe em được cái máy móc, gầm bệ, phanh phiết, v.v... chưa phải làm gì cả. Xe trông bẩn như hũi nhưng vệ sinh xong là ken xà ben
He he em cũng đua đòi công bố tý:
- Mua xe 155tr
- ở Gia lai: thay cạp nhún sau, thay lớp mâm, thay bugi, lọc xăng + lặt vặt (vì lấy fàn mâm lốp trong xe ra đổi), đầu đĩa, màn hình: 16,5 tr
- trước bạ, biển số 12 tr
- sữa xe lần 1 ở Bình dương: 8.3 tr: thay láp, cân chỉnh máy,cao su chân máy, rotin, thướt lái, HTLM....
- Sữa xe lần 2 ở Bình Dương: 13tr: thay lốc lạnh, dàn lạnh, curoa cam, bạc đạn cân bằng curoa cam, côn...
- Lặt vặt trả giá cho sự vọc chọc của mình: 2 cục bù ga lạnh, 1 bù ga sáng... vài xiền nữa
He he... giờ bẩu làm gì nữa thì hỏng biết phải làm giề, chờ em phá nó thôi, À đang tìm mua heo côn (heo cái ) để dự phòng thay thế đây. Chắc tốn mớ lúa nữa
Hôm nào gặp thầy, thầy cho cái quánh giá về em 90 của dung_gialai nhé!