OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Ngó qua ngó lại rồi ... dzọt !
 
Hạng B2
27/4/11
426
522
93
Em nghỉ xe xích lô đó cũng không sợ CA đâu bác, ổng nhìn để coi có xe tải hay xe buyt nào chạy tới thôi. CA thổi vô chắc cũng chẳng biết làm gì với ổng.:)
 
  • Like
Reactions: Bônba6b
JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.331
32.257
113
Tiến hoá, đối phó bánh mì.
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Em nghỉ xe xích lô đó cũng không sợ CA đâu bác, ổng nhìn để coi có xe tải hay xe buyt nào chạy tới thôi. CA thổi vô chắc cũng chẳng biết làm gì với ổng.:)
Xích lô bị cấm, gặp CA sợ bị thu cả xe và hàng thôi.
 
Hạng B2
27/4/11
426
522
93
chỉ bị thu xe thôi bác, CSGT đâu có quyền thu hàng. Nhưng mà bác nghỉ coi XXX mà bắt thì phải kêu xe đến chở về, lúc đó có khi thất thu nhiều bánh mỳ hơn, ngoài ra mấy ông này khi bi thổi vô thì khóc lóc nghèo khổ tùm lum, nên chắc cũng chẳng thèm thổi xe xích lô chi cho mệt
 
  • Like
Reactions: Bônba6b and nta139
Hạng B2
22/12/15
311
606
93
41
Gặp mấy bác xích lô hay ba gác đạp là em nhường vô điều kiện.nhìn giữa trưa mà bỏ sức ra đèo đống hàng to mà tiền kiếm ko bao nhiu cũng tội.có lúc 1 bác xích lô già đạp ko nổi lên dốc cầu tụt xe lùi trúng đầu xe e(xe tải 1,7t)e thò đầu kêu ngồi im bẻ lái con đẩy chú lên dốc,e đẩy nhẹ nhẹ lên hết dốc,do phần cầu chánh hưng hay dồn ứ nên đông xe mới đẩy dc.về móp và trầy cản trước = tole e tháo ra tự gò lại.thấy vui vui vì cùng dân lao động giúp nhau.e đẩy chậm rãi và nhẹ nhàng nên đừng bác nào bảo đẩy xe ko nên này nọ nhé.tốc độ chỉ bằng ng đi bộ do đường quá đông ông cụ ko đẩy nổi kiện hàng to tướng
 
Hạng B2
10/5/16
167
156
43
39
Gặp mấy bác xích lô hay ba gác đạp là em nhường vô điều kiện.nhìn giữa trưa mà bỏ sức ra đèo đống hàng to mà tiền kiếm ko bao nhiu cũng tội.có lúc 1 bác xích lô già đạp ko nổi lên dốc cầu tụt xe lùi trúng đầu xe e(xe tải 1,7t)e thò đầu kêu ngồi im bẻ lái con đẩy chú lên dốc,e đẩy nhẹ nhẹ lên hết dốc,do phần cầu chánh hưng hay dồn ứ nên đông xe mới đẩy dc.về móp và trầy cản trước = tole e tháo ra tự gò lại.thấy vui vui vì cùng dân lao động giúp nhau.e đẩy chậm rãi và nhẹ nhàng nên đừng bác nào bảo đẩy xe ko nên này nọ nhé.tốc độ chỉ bằng ng đi bộ do đường quá đông ông cụ ko đẩy nổi kiện hàng to tướng
Bác thật nghĩa hiệp
 
Hạng B2
20/7/16
209
295
63
60
Gặp mấy bác xích lô hay ba gác đạp là em nhường vô điều kiện.nhìn giữa trưa mà bỏ sức ra đèo đống hàng to mà tiền kiếm ko bao nhiu cũng tội.có lúc 1 bác xích lô già đạp ko nổi lên dốc cầu tụt xe lùi trúng đầu xe e(xe tải 1,7t)e thò đầu kêu ngồi im bẻ lái con đẩy chú lên dốc,e đẩy nhẹ nhẹ lên hết dốc,do phần cầu chánh hưng hay dồn ứ nên đông xe mới đẩy dc.về móp và trầy cản trước = tole e tháo ra tự gò lại.thấy vui vui vì cùng dân lao động giúp nhau.e đẩy chậm rãi và nhẹ nhàng nên đừng bác nào bảo đẩy xe ko nên này nọ nhé.tốc độ chỉ bằng ng đi bộ do đường quá đông ông cụ ko đẩy nổi kiện hàng to tướng
Phải chi Xã hội có thật nhiều người giống như Bác :3dup:
 
Hạng D
27/8/13
2.466
3.073
113
HCM
Gặp mấy bác xích lô hay ba gác đạp là em nhường vô điều kiện.nhìn giữa trưa mà bỏ sức ra đèo đống hàng to mà tiền kiếm ko bao nhiu cũng tội.có lúc 1 bác xích lô già đạp ko nổi lên dốc cầu tụt xe lùi trúng đầu xe e(xe tải 1,7t)e thò đầu kêu ngồi im bẻ lái con đẩy chú lên dốc,e đẩy nhẹ nhẹ lên hết dốc,do phần cầu chánh hưng hay dồn ứ nên đông xe mới đẩy dc.về móp và trầy cản trước = tole e tháo ra tự gò lại.thấy vui vui vì cùng dân lao động giúp nhau.e đẩy chậm rãi và nhẹ nhàng nên đừng bác nào bảo đẩy xe ko nên này nọ nhé.tốc độ chỉ bằng ng đi bộ do đường quá đông ông cụ ko đẩy nổi kiện hàng to tướng
e like bác 1 phát nhé!
 
Hạng B2
22/12/15
311
606
93
41
Giúp người cũng như giúp mình thôi các bác ah,năm 2005 ở đường phan văn trị đoạn gò vấp.lúc đó e chạy con KIA 1t vừa qua cầu hang trong thì xe bổng khực khực rồi lịm dần.tắt máy giữa đường,lúc đó đường hơi đông.xe nằm giữa đường nên các xe khác đi qua khó khăn,may mà lúc đó có mấy chú mấy bác xe ôm và ba gác nhiệt tình đẩy phụ vào lề.chứ ko là kẹt xe,sau kêu thợ tới kiểm tra thì bị lỏng giắt cắm chỗ heo dầu dẫn đến heo ko bơm dầu dc nên bị tắt máy ko đề nổ dc.nói chung trước đây e chạy xe cũ nên đẩy xe là chuyện thường,hay dc mấy chú xe ôm với xích lô đẩy giúp,mời họ điếu thuốc là họ vui vẻ giúp ko vụ lợi.xã hội vẫn còn nhìu người tốt lắm các bác,chẳng qua họ sợ phiền hà về sau nên ngại giúp người,nhất là mấy vụ tai nạn,
 
  • Like
Reactions: XaGan