Hạng B2
14/7/15
379
418
63
53
CHIA SẺ HÀNH TRÌNH HÀ GIANG – BẮC KẠN 4N3Đ

Em đi về cũng được gần tuần, nay mới rảnh chút để chia sẻ với mọi người về hành trình 4 ngày 3 đêm của em, cũng mong góp chút dữ liệu (về đường đi và chi phí) cho Bác nào có ý định vi vu sắp tới!

Chia sẻ hành trình Hà Giang – Bắc Kạn 4N3Đ
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
14/7/15
379
418
63
53
CHIA SẺ HÀNH TRÌNH HÀ GIANG – BẮC KẠN 4N3Đ



Em đi về cũng được gần tuần, nay mới rảnh chút để chia sẻ với mọi người về hành trình 4 ngày 3 đêm của em, cũng mong góp chút dữ liệu (về đường đi và chi phí) cho Bác nào có ý định vi vu sắp tới !

Dự kiến ban đầu chỉ đi 2 VC già U60, đi từ ngày 11/9-14/9 (Chủ nhật đến thứ tư), bay ra HN rồi thuê xe tự lái đi.

Công tác chuẩn bị:

+ Trước chuyến đi 15 ngày: đặt vé máy bay, đặt sớm nên giá cũng rẻ, 2 vé khứ hồi của VJ hết 4,7 triệu.

Lên lịch trình các điểm đến, thực sự là em đã đi hết vòng cung Đông Tây Bắc trong 14 ngày cùng diễn đàn Vietcaravan vào năm 2016, lần này muốn đưa bà cả đi cho biết. Tham khảo google map và thông tin trên các diễn đàn otosaigon, otofun, định ra các điểm đến “cứng” gồm: Tam Đảo, Km0, Phố Cáo, cổng trời Quản Bạ, Dinh Vua Mèo, Cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, sông Nho Quế, đèo Mã Pí Lèng, Mèo Vạc, hồ Ba Bể.

+ Trước chuyến đi 07 ngày: book phòng qua Agoda, khá rẻ, em đi không vào cao điểm nên giá phòng mềm, Phoenix Hotel Hà Giang 940k/đêm, Little Yen Homestay 500k/đêm, Sai Gon _ Ba Be resort 980k/đêm. Giá phòng bao gồm ăn sáng.

Đặt xe ô tô tự lái qua app Mioto (được bạn giới thiệu), đánh giá là app có giá cả rõ ràng, nhiều lựa chọn xe phù hợp, đầy đủ thông tin về xe. Em lựa 1 chiếc CX5 2018, giá 1,125 tr/ngày, có bảo hiểm chuyến đi, giao nhận xe tại Nội Bài. Tổng phí xe 4 ngày 5,173 tr. Hoàn thành chuyển 30% đặt cọc, tưởng mọi chuyện êm đẹp chỉ chờ xuất phát, ai ngờ đến trước ngày đi 3 ngày thì chủ xe điện thoại báo người thuê trước đã đem xe đi cắm !!!!!! Rối, nhưng app và chủ xe cũng nhiệt tình hỗ trợ tìm xe khác, nhưng lúc này thì không còn xe gầm cao, đành phải chọn chiếc Mazda 3 2022 (chạy ok nhưng rất lo) ! Chi phí thì giảm xuống còn 4,4 tr.

+ Trước chuyến đi 02 ngày: tự nhiên nghĩ đi 4 ngày mà trên xe chỉ có 2 vc cũng buồn, gọi rủ thêm vc ông anh ở Đà Nẵng (cũng U60), ok, đặt thêm vé máy bay, khách sạn, lúc này giá đã nhích thêm vài chục ngàn, nhưng vẫn rẻ !!!

Thế là xong công tác chuẩn bị, chiến thôi !!!
 
Hạng B2
14/7/15
379
418
63
53
Ngày 1: SG-HN-HG

Sáng dậy thật sớm, vì đặt chuyến bay 5h25, mới 3h30 đã phải dậy, dọn dẹp rồi xách balo lên đi. Em đi xe máy ra sân bay gửi cho cơ động, đi 4 ngày về trả 106k, khỏe hơn bắt taxi.

8h00 ra khỏi sân bay, bên cho thuê xe đã chờ sẵn, kiểm xe, làm biên bản nhận xe, ký hợp đồng thuê (gửi trước thông tin để bên cho thuê họ làm sẵn), đóng hết tiền thuê + 15 tr tiền cọc xe, nhận chìa khóa. Em nhận thấy chỉ có app Mioto này tiền cọc thấp, em có liên hệ một số cty cho thuê toàn đòi 30-40 tr tiền cọc không à !
Em nó đây ! Mình sẽ cùng bên nhau 4 ngày nhé !

mazda 3.jpg

Quay trở ngược vào sân bay ngồi uống café, chờ 2 vc ông anh bay từ ĐN ra chuyến 9h (ĐN chỉ có chuyến 7h15 đi HN là sớm nhất)
Kia, bạn đồng hành đến rồi ! Lên đường
Điểm đầu tiên là Tam Đảo, xưa giờ vẫn nghe danh Đà Lạt phương Bắc nhưng chưa ghé lần nào. Ấn tượng đầu tiên là đường khá dốc và nhỏ. Lên tới vùng trung tâm thì thấy ……. buồn ! TĐ giờ toàn nhà và nhà, đường quá hẹp (2 xe con tránh nhau là phải chạy chậm lại để né), nhiều đường không có nỗi cái vỉa hè cho ra hồn. Ghé quán Gió (nổi tiếng) thì đường lên quán chỉ có trải chút đá dăm, hơi lầy lội, chỗ ngồi bình thường, nước uống thì ngọt tới mức không thể uống (trà đào), bù lại quán chỉ có mỗi cái view nhìn xuống đồi là tuyệt vời, xa xa có tòa lâu đài quá đẹp !
FILE_20220915_101406_20220911_104354.jpg

Chụp choẹt chút ít rồi đi thôi !

Khúc này em có điều lưu ý các Bác: vừa ra khỏi trung tâm TĐ xuống lại chân đèo, đường chia làm 2 ngã, 1 chiều cho ô tô lên và xuống, có bảng cấm. Khi đi lên em thấy 2 xe bị thổi trong đoạn này !!!!! Chắc do sơ ý xuống lại đường cũ ! Hi !

Theo QL2C em đi đến Tuyên Quang, đường tốt, không đông xe lắm.

Đến 11h45’ đến vòng xoay di tích thành nhà Mạc, xuống chụp tí hình kỷ niệm, thấy cũng lạ: di tích nằm trong vòng xoay ngã tư đường ! Muốn chụp hình thì phải trông chừng xe chạy !!!!

z3735880108716_4cd1776e7e20f9692612d2d68c8b4b97.jpg

Chạy thêm 200m nữa ghé ăn phở Cồ Kháng, vào thì Cô chủ báo hết phở, còn bún thôi. Định quay ra đi quán khác thì cô ấy bảo: ở khu này sau 12h00 quán em mà hết thì không còn đâu có bán nữa đâu !!!! Đành ăn đỡ 04 tô bún với nước phở, thấy trên bếp có chút cơm chiên (cơm rang), kêu lấy luôn. Đánh giá: ngon trên mức tưởng tượng (hay do đói quá ?!!!), thêm 2 lon coca mà chỉ hết 185k ! Quá rẻ cho một bữa trưa !

Tiếp tục hành trình, đường tốt, nhưng lưu ý các Bác: từ Bắc Quang lên tới thành phố HG chỉ thấy lâu lâu có biển khu dân cư, nhưng hoàn toàn không có biển hết khu dân cư. Cả xe cùng căng mắt ra nhìn mà cũng không thấy, ngay cả những đoạn đường cực vắng, đường tốt mà ráng kìm 50-54 km/h. Vậy mà cũng dính !!!!! Bị ngoắc vào, đưa hình trên điện thoại 56/50. Không biết canh ở chỗ nào mà khéo vậy, chắc ở 1 cái dốc nào đó mà em đạp thắng giảm tốc không kịp ! Từ đó trong khoảng 40km còn lại em chỉ chạy 45 km/h !!!!! Rùa bò rồi cũng đến khách sạn lúc 17h30’.

Đánh giá Phoenix Hotel Hà Giang: khách sạn này có lẽ lớn nhất HG rồi, mặt tiền đường lớn, phòng ốc đẹp, rộng và sạch sẽ, view phòng dãy trước là đường phố, view phòng dãy sau là sông Lô, tuyệt vời. Ăn sáng nhiều món, chất lượng món ok !

Nghỉ ngơi chút, tắm rửa rồi đi ăn tối. Em chọn quán Sơn Thúy, hết đợt lễ nên quán vắng. Gọi: cơm + dĩa rau dớn xào + lợn quay lá mắc mật + cá lăng chiên sả + canh cải + ốc đá nấu chuối, thêm 3 coca + 1 xị rượu ngô. Hết 725k, chất lượng và mùi vị món ăn rất ngon và nhiều, ăn không hết nổi. Rút ra 1 điều: khẩu phần ăn của người vùng trên này khá nhiều (những ngày sau càng khẳng định điều này !) và nêm nếm hợp với khẩu vị của cả nhóm em.

Trời chuyển mưa lâm thâm, thôi về ngủ thôi !

Hết ngày 1, mai em post tiếp nhen !
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
6/7/22
32
34
18
42
Dự định ban đầu là CX5 đó Bác, nhưng đến giờ cuối hổng giò ! Đành lấy chiếc này, đi cũng rón rén ! Nhưng thấy quanh em toàn i10 vẫn chạy phà phà !!!
À ý em không phải là loại xe. Mà là sợ thuê xe lạ để đi đường dài, đèo núi, không biết chất lượng bản thân cái xe, rồi phanh phủng nó thế nào.