Hạng B2
16/8/13
330
644
93
Hôm nay nghỉ lễ, dắt gia đình đi vía bà núi Sam , sẵn tiện ghé khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư tham quan, tham khảo trên internet một hồi thì em cũng đến được Trà Sư. Các thông tin củ trên mạng nói chung cũng khá đầy đủ ,tuy nhiên có một điều em muốn chia sẽ với các bác là có 1sự gian lận nhẹ ở đường vào điểm du lịch gây ra sự bất tiện và khó chịu rất lớn cho du khách.
Khi vừa tới điểm du lịch, các bạn sẽ thấy 1 bãi xe rất lớn, và một người đứng chỉ cho bạn vào bãi xe . Đây là bãi xe tự túc có lẽ của dân địa phương lập ra để thu phí hay sao ý, sau đó các bạn sẽ lội bộ khoảng 200m vào trong thì sẽ gặp 1 cây cầu sắt để bảng 5tấn. Tại đây có 1đội quân xe ôm sẽ lôi kéo đề nghị chở các bạn vào khu dịch với giá khoảng 60k khứ hồi. Đầu cầu có 1chú đứng cầm cờ có vẻ như là nv của khu dulịch nhưng ăn mặc rất lôi thôi, nhếch nhác, nếu bạn hỏi ông này về khoảng cách để vào khu dlịch thì ông ấy sẽ trả lời là khoảng 1km và đường cấm o tô vào.
SỰ THẬT! Cây cầu và đoạn đường vào khu dulịch không cấm xe chỉ cấm tải và dài chỉ khoảng 500m. Vừa qua cầu các các bạn sẽ thấy 1 cái bảng như bảng cấm dừng đổ và được sơn màu ...XANH TRẮNG.
Bạn cứ chạy đại qua cầu đi vào bên trong , nếu chú nhân viên đứng cầm cờ có chặn lại thì cứ nói cầu này không cấm , chú ấy sẽ chỉ cái bảng cấm dừng đỗ đó nói là bảng cấm, cứ nói luật với chú ấy nhé ( em nghi bảng này là họ tự dựng vì nó không theo qui chuẩn) . Khi vào đến bên trong sẽ có bãi đậu xe cho các , rất gần khu dlịch.
Khu này chi đông khi vào dịp lễ, còn ngày thường thì sẽ rất vắng vẻ. Có thể sẽ ko có đội quân này.
Vài dòng chia sẻ cùng các bạn ,hy vọng nó hữu ích.
 
Hạng D
28/7/16
1.692
2.428
113
Cảm ơn bác, rất hữu ích. Sao mà du lịch xứ mình ngày càng nhếch nhác vậy ko biết.
 
  • Like
Reactions: thanhdan103
Hạng C
28/4/17
533
1.361
93
49
Hôm nay nghỉ lễ, dắt gia đình đi vía bà núi Sam , sẵn tiện ghé khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư tham quan, tham khảo trên internet một hồi thì em cũng đến được Trà Sư. Các thông tin củ trên mạng nói chung cũng khá đầy đủ ,tuy nhiên có một điều em muốn chia sẽ với các bác là có 1sự gian lận nhẹ ở đường vào điểm du lịch gây ra sự bất tiện và khó chịu rất lớn cho du khách.
Khi vừa tới điểm du lịch, các bạn sẽ thấy 1 bãi xe rất lớn, và một người đứng chỉ cho bạn vào bãi xe . Đây là bãi xe tự túc có lẽ của dân địa phương lập ra để thu phí hay sao ý, sau đó các bạn sẽ lội bộ khoảng 200m vào trong thì sẽ gặp 1 cây cầu sắt để bảng 5tấn. Tại đây có 1đội quân xe ôm sẽ lôi kéo đề nghị chở các bạn vào khu dịch với giá khoảng 60k khứ hồi. Đầu cầu có 1chú đứng cầm cờ có vẻ như là nv của khu dulịch nhưng ăn mặc rất lôi thôi, nhếch nhác, nếu bạn hỏi ông này về khoảng cách để vào khu dlịch thì ông ấy sẽ trả lời là khoảng 1km và đường cấm o tô vào.
SỰ THẬT! Cây cầu và đoạn đường vào khu dulịch không cấm xe chỉ cấm tải và dài chỉ khoảng 500m. Vừa qua cầu các các bạn sẽ thấy 1 cái bảng như bảng cấm dừng đổ và được sơn màu ...XANH TRẮNG.
Bạn cứ chạy đại qua cầu đi vào bên trong , nếu chú nhân viên đứng cầm cờ có chặn lại thì cứ nói cầu này không cấm , chú ấy sẽ chỉ cái bảng cấm dừng đỗ đó nói là bảng cấm, cứ nói luật với chú ấy nhé ( em nghi bảng này là họ tự dựng vì nó không theo qui chuẩn) . Khi vào đến bên trong sẽ có bãi đậu xe cho các , rất gần khu dlịch.
Khu này chi đông khi vào dịp lễ, còn ngày thường thì sẽ rất vắng vẻ. Có thể sẽ ko có đội quân này.
Vài dòng chia sẻ cùng các bạn ,hy vọng nó hữu ích.
Chết cười, vậy mà cũng nhiều ông bị lừa.

Đã có bảng cấm dừng đỗ thì có nghĩa là không cấm xe. Cấm xe rồi thì gắn thêm bảng cấm dừng đỗ làm gì?
 
  • Like
Reactions: DriveSafe
Hạng B2
21/12/15
424
447
63
41
Chết cười, vậy mà cũng nhiều ông bị lừa.

Đã có bảng cấm dừng đỗ thì có nghĩa là không cấm xe. Cấm xe rồi thì gắn thêm bảng cấm dừng đỗ làm gì?
Bác cũng bị lừa đấy thôi. Làm gì có biển cấm dừng đỗ nào sơn màu xanh trắng...rồi suy luận thêm vế sau...
 
Hạng C
28/4/17
533
1.361
93
49
Bác cũng bị lừa đấy thôi. Làm gì có biển cấm dừng đỗ nào sơn màu xanh trắng...rồi suy luận thêm vế sau...
Không chủ quan được anh ơi, đã có vụ gì tui quên mất. Các bố trả lời trên báo là biển báo là tùy theo điều kiện địa phương, nên không đúng chuẩn cũng có hiệu lực kìa.
 
Hạng F
29/10/14
8.533
11.205
113
Nghe kiểu vậy thì cho tiền em cũng chả thèm đi. Đi đu lịch mà thêm bực vào người
 
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Chổ này em có đi 1 lần khi vào tới nơi họ bảo gởi xe ở ngoài rồi đi xe ôm vào. Em đành chấp nhận gởi xe nhưng đi bộ vào vì ở Khách Sạn họ có thông tin đi bộ vào khoảng 500m là tới khu DL. Đi ngang cây cầu sắt thì em cũng thấy BB cấm tải trọng thôi chứ không cấm oto nhưng em nhìn cây cầu cũng không an toàn cho lắm nên cũng không thắc mắc gì. Vào chơi thì khung cảnh rất sinh thái, đẹp và có nhiều loại chim làm tổ trên cây. Sau khi đi ra thì họ có mời mua mật ong rừng thiệt, em cũng mua thử 1 chai về nhà thì mới biết mật ong gì mà đường nhiều quá, thôi thì rút kinh nghiệm 1 lần trong đời chắc cũng không có ghé lại lần thứ 2.
 
  • Like
Reactions: thanhdan103