Tập Lái
21/9/19
22
5
0
40
Saigon
Uhm, em nói bác đừng giận nha, vì lời nói thật là khó nghe. Em nghe nhiêù trường hợp như bác kể lại cho em rồi, em thường khuyên là "việc đúng mới xảy ra, sai không bao giờ xảy ra. Người đúng lý mới gặp, không đúng lý không gặp". Bản thân gặp người xấu, nhìn cảnh xấu thì trước tiên xem lại mình, tự chỉnh sửa bản thân tốt lên thì người xấu cũng chẳng muốn ở gần bác, họ sẽ bỏ đi hết. Em ở Vũng Tàu đi đâu vào chùa nào cũng mặc nhiên là chùa Đại Thừa ăn chay, còn chùa tiểu thừa Nam Tông là em không vào, mà tự nhiên những chỗ đó không ai mời vào. Hơn nữa em giữ nguyên tắc không kết bạn với người xấu, không nhìn nghe cảnh xấu, bác có thể đọc cuốn Đệ Tử Quy - Đạo làm con để có căn bản tốt xấu. Dù là người xuất gia hay tại gia, dù là tôn giáo nào mà em thấy cư xử không tốt là em tránh, chứ em cũng không chê bai gì vì em không chắc chắn cái em nhìn đã đúng thật hay chưa. Tặng bác vài câu hay trong đó :
Đều là người, có tốt xấu
Phàm phu nhiêù, người hiền hiếm
Người nhân đức, mọi người kính
Nói chân thật, không xu nịnh
Được thân cận lợi vô cùng
Đức tốt tốt tăng, lỗi giảm dần
Không chịu gần, nhiều điều hại
Tiểu nhân đến, trăm sự bại

Ở miền Nam thì mời bác ghé chùa Hoằng Pháp - chuahoangphap.com.vn, cao thủ ở đấy nhiều vô kể, đảm bảo bác tâm phục khẩu phục.
Chùa này em nghe nói có Thầy Thích Phước Tiến, em fan với thầy lắm :)