Hạng F
15/11/10
9.321
2.959
113
50
Tour Tết năm 2019 của em gần 4400km. Xuất phát từ SG ngày 25 AL, tới SaPa ngày 28 AL, tối 30 đón giao thừa tại Hà Nội, Mùng 1 ghé Nam Định, mùng 2 Quảng Trị, Mùng 3 Đà Nẵng, Mùng 4 Phan Rang và mùng 5 về lại SG.
Có vài hình ảnh post khoe cùng các bác.
Chia sẻ về những chuyến du Xuân năm 2019
Chia sẻ về những chuyến du Xuân năm 2019
Chia sẻ về những chuyến du Xuân năm 2019
Chia sẻ về những chuyến du Xuân năm 2019
Chia sẻ về những chuyến du Xuân năm 2019
Chia sẻ về những chuyến du Xuân năm 2019
Chia sẻ về những chuyến du Xuân năm 2019
Chia sẻ về những chuyến du Xuân năm 2019
Chia sẻ về những chuyến du Xuân năm 2019
Chia sẻ về những chuyến du Xuân năm 2019
Chia sẻ về những chuyến du Xuân năm 2019
Chia sẻ về những chuyến du Xuân năm 2019
Chia sẻ về những chuyến du Xuân năm 2019
Chia sẻ về những chuyến du Xuân năm 2019
Chia sẻ về những chuyến du Xuân năm 2019
Chia sẻ về những chuyến du Xuân năm 2019
 

Attachments

Hạng B2
16/8/17
450
287
63
44
Chào các bác!
Thực sự em ấn tượng nhất Tết năm nay,Mùng 3 tết em suất phát từ Đồng Nai- Đà Lạt , ngại nhất khúc từ ngã 3 Dầu Giây qua địa bàn Định Quán, chỗ Dốc Mơ Gia Kiệm họ còn lấy sơn ghi dưới lòng đường :" Có bắn tốc độ" và nhắc lại thêm 1 lần nữa, nên xe cứ nối đuôi dài dài...
Đến chiều 4h trên đèo Pren kẹt xe trên đèo, nhích từng tí một sợ thiệt , hơn 1h mới vào được Tp mà trời ơi , người và xe ở đâu đông kinh khủng... tìm chỗ đậu xe hầu như là không có... thôi ráng vào Homestay ngủ 1 chút rồi đi dạo, tối kéo nhau vô quán ăn (Quán Chu-Phạm Ngũ Lão) chờ cả tiếng mà không có đồ ăn, nản quá , về em đi vô sâu đằng sau chợ Đà lạt ăn vặt, bánh mì Cối xay gió nổi tiếng ,3 tiệm đều hết bánh ngon... Ráng kiếm gì bỏ bụng rồi ngồi uống sữa ậu nành cho ấm, cho mấy bà dạo tí dưới chợ.

Hôm sau , bà xã kêu đông quá , qua Nha Trang chơi , thế là ghé chù Ve Chai, em ko nhớ tên chùa chỉ nhớ nó xây dựng bằng các mẩu gốm sứ bể , Chùa đẹp lắm mà cũng đông nghẹt từ 8h sáng. Tranh thủ ghé chút xíu là zọt về Nha Trang.
Đường đi từ Đà Lạt-Nha Trang có 130km mà đi đèo hết 80km , khúc địa phận Đà Lạt đường bằng nhiều hơn đèo và dốc không sâu, đường rất đẹp , 2 bên rừng thông xanh mơn mởn, không khí trong lành, cung đường đi qua nhiều vườn rau, vườn dâu tây cho hái ăn trái, Homestay một số đang xây rất đẹp và thơ mộng, Cung đường cũng đi ngang qua Khu sở thú Zoo , mà em không ghé, lác đác hoa đào rừng nở hồng tuyệt đẹp. Đường đèo mà dễ chạy.
Bắt đầu qua địa phận Khánh Hoà, đổ dốc cao và sâu, nói thiệt lần đầu tiên em đi đèo, lại đi At chưa có kinh nghiệm chạy cảm giác rất Yomost , vừa phê vừa sợ sợ lái số S2,S3 thôi cho xe nó ghìm lại. Mấy anh xe khách lên đèo mà ép nhau quá cũng kinh.... mà không sao khoảng 30km thôi xuống đèo ù hết tai... kkk ghé bụi rậm đổ xăng, tật xấu quá mà tim nó thổn thức nên em xả trạm.
Qua Nha Trang may mắn thuê được khách sạn phòng đôi có 700k thôi không đắt lắm.
Năm nay đông nghẹt mà em thấy chắc 70% là China, đi đâu cũng gặp , Tây thì ít dân ta còn ít hơn China luôn.
Ở chơi 1 ngày rồi về, đường Ql1A thông thoáng sáng ngày mùng 5 , cứ đúng tốc độ mà chạy, các bác chú ý bắn tốc độ nhiều lắm, em bị dính khúc nước suối Vĩnh Hảo đi lên 1 đoạn( e ko nhớ địa danh) đang chạy 90km/h đồ dốc còn 60km/h mà giảm không kịp nên dính 70/60km một loạt xe nối đuôi khoảng chục chiếc, cứ 5xị cho đi, không thì biên bản thu bằng ....
Thôi tết trải nghiệm cũng thú vị rồi, chúc các bác năm mới phát tài và thượng lộ bình an trên mọi nẻo đường
 
Hạng F
15/11/10
9.321
2.959
113
50
Chào các bác!
Thực sự em ấn tượng nhất Tết năm nay,Mùng 3 tết em suất phát từ Đồng Nai- Đà Lạt , ngại nhất khúc từ ngã 3 Dầu Giây qua địa bàn Định Quán, chỗ Dốc Mơ Gia Kiệm họ còn lấy sơn ghi dưới lòng đường :" Có bắn tốc độ" và nhắc lại thêm 1 lần nữa, nên xe cứ nối đuôi dài dài...
Đến chiều 4h trên đèo Pren kẹt xe trên đèo, nhích từng tí một sợ thiệt , hơn 1h mới vào được Tp mà trời ơi , người và xe ở đâu đông kinh khủng... tìm chỗ đậu xe hầu như là không có... thôi ráng vào Homestay ngủ 1 chút rồi đi dạo, tối kéo nhau vô quán ăn (Quán Chu-Phạm Ngũ Lão) chờ cả tiếng mà không có đồ ăn, nản quá , về em đi vô sâu đằng sau chợ Đà lạt ăn vặt, bánh mì Cối xay gió nổi tiếng ,3 tiệm đều hết bánh ngon... Ráng kiếm gì bỏ bụng rồi ngồi uống sữa ậu nành cho ấm, cho mấy bà dạo tí dưới chợ.

Hôm sau , bà xã kêu đông quá , qua Nha Trang chơi , thế là ghé chù Ve Chai, em ko nhớ tên chùa chỉ nhớ nó xây dựng bằng các mẩu gốm sứ bể , Chùa đẹp lắm mà cũng đông nghẹt từ 8h sáng. Tranh thủ ghé chút xíu là zọt về Nha Trang.
Đường đi từ Đà Lạt-Nha Trang có 130km mà đi đèo hết 80km , khúc địa phận Đà Lạt đường bằng nhiều hơn đèo và dốc không sâu, đường rất đẹp , 2 bên rừng thông xanh mơn mởn, không khí trong lành, cung đường đi qua nhiều vườn rau, vườn dâu tây cho hái ăn trái, Homestay một số đang xây rất đẹp và thơ mộng, Cung đường cũng đi ngang qua Khu sở thú Zoo , mà em không ghé, lác đác hoa đào rừng nở hồng tuyệt đẹp. Đường đèo mà dễ chạy.
Bắt đầu qua địa phận Khánh Hoà, đổ dốc cao và sâu, nói thiệt lần đầu tiên em đi đèo, lại đi At chưa có kinh nghiệm chạy cảm giác rất Yomost , vừa phê vừa sợ sợ lái số S2,S3 thôi cho xe nó ghìm lại. Mấy anh xe khách lên đèo mà ép nhau quá cũng kinh.... mà không sao khoảng 30km thôi xuống đèo ù hết tai... kkk ghé bụi rậm đổ xăng, tật xấu quá mà tim nó thổn thức nên em xả trạm.
Qua Nha Trang may mắn thuê được khách sạn phòng đôi có 700k thôi không đắt lắm.
Năm nay đông nghẹt mà em thấy chắc 70% là China, đi đâu cũng gặp , Tây thì ít dân ta còn ít hơn China luôn.
Ở chơi 1 ngày rồi về, đường Ql1A thông thoáng sáng ngày mùng 5 , cứ đúng tốc độ mà chạy, các bác chú ý bắn tốc độ nhiều lắm, em bị dính khúc nước suối Vĩnh Hảo đi lên 1 đoạn( e ko nhớ địa danh) đang chạy 90km/h đồ dốc còn 60km/h mà giảm không kịp nên dính 70/60km một loạt xe nối đuôi khoảng chục chiếc, cứ 5xị cho đi, không thì biên bản thu bằng ....
Thôi tết trải nghiệm cũng thú vị rồi, chúc các bác năm mới phát tài và thượng lộ bình an trên mọi nẻo đường
Tiếp tục hành trình đi bác, sẽ ấn tượng rất nhiều về Việt Nam.
 
Hạng D
14/8/11
4.162
87.644
113
Tổng hợp thông tin chuyến đi SGN-BMT tết kỷ hợi !!
Sáng 1 tết trực tiếp khách cq. Trưa về tranh thủ chúc tết ông cụ, anh em, hàng xóm láng giềng.
Phần LỄ đã xong.
Tối về lo gói ghém chuẩn bị cho phần Hội ... dọc Cao Nguyên !!!( một cặp Jonh Úc, một chai Chivas21 cho 3 tối ).
Sáng 6 giờ, cả đoàn tập trung. Mừng tuổi cho các thành viên nhỏ, người lớn ôm hôn thắm thiết và 6g15 lên đường.
img_20190207_160854-jpg.1839949

Lúc đầu chỉ có 3 nhà, 3 xe 12 người.. đến lúc đi thì.... 8 nhà, 6 xe, 35 nhân mạng.
Hơi đông... nhưng chaesc chắn là vui !!
20190206_063740-jpg.1839950