Hạng B1
12/10/16
83
70
18
33
Mình cũng đang học ở Thành Công 248 Khánh Hội. Đăng ký học từ cuối tháng 9, tới giờ cuối tháng 2 mới báo đi thi tại 705 Nguyễn Văn Tạo, nhà bè.

Lý do mình chọn trung tâm này vì gần nhà, học phí chia làm 2 đợt nên cũng dễ thở. Mình học 1 mình 1 xe, xe vios chất lượng khá tốt

Học phí: chọn gói thực hành 12 tiếng hết 6tr3. Lệ phí thi 600k. Tổng là 6tr9. Tính ra học có 3 buổi, mỗi buổi 4 tiếng là xong.

Trong quá trình học thì lý thuyết thầy dạy rất okie, bao gồm 4 buổi, học tại chỗ đăng ký học luôn. Thực hành thầy dạy cũng được, nhưng kinh nghiệm lái ngoài đường trường thực tế của mình chỉ khoảng 15 phút từ ngã 4 nguyễn văn linh, nguyễn hữu thọ tới bãi tập sa hình thô bên nhà bè là hết. Vô sa hình thì thầy dợt 1 vòng cho biết rồi ra võng ngồi cho mình tự dợt, dính chỗ làm sai thì ổng ra la 1 xíu :))

Khi đi tập ở bãi sa hình thô thì phải đóng tiền tập 30k/ tiếng. Mình thắc mắc thì ông thầy nói là sau khi lấy bằng trung tâm sẽ trả lại. Lên trung tâm hỏi thì mấy em ở đó cũng nói thế.

Vì gần thi rồi nên mình có lên hỏi chi phí để tập dượt thêm cho vững thì được báo là: 100k/ 1 tiếng, nộp thêm ở trung tâm. Trước ngày thi 1-2 ngày thì đi tập xe ở bãi tập thực tế là 500k/ 1 tiếng, đóng tiền cho thầy tại chỗ trường thi luôn.

Thêm cái nữa là khi mình hỏi các giấy tờ hay thủ tục cần thiết khi đi thi thì 1 em nói là chỉ cần mang CMND gốc khi tới thi là được, mình hỏi thế còn giấy khám sức khỏe thì sao, sao không thấy ai nói gì hết. Lúc đấy em ấy mới nói là khi tới thi anh đóng 200k là được, còn không thì anh tự đi khám rồi nộp về cho trung tâm.
Tới hiện tại thì mình mới đóng 6tr9 tiền học + lệ phí thi. Rồi chưa kể giờ phải đi làm giấy khám sức khỏe + đóng tiền để tập thêm cho vững + tiền tập cảm ứng + chi phí chưa biết. Ngày 23/2/2017 là thi rồi. Có ai cũng thi hôm đấy thì vô thảo luận cho xôm
Bác hên là bác có thắc mắc nên đc giải quyết trả lại tiền, chứ mấy cái tiền đóng sa hình thô là em mất đứt luôn, mình k hỏi là nó ỉm luôn đó bác, đáng lẽ ra bác phải hỏi cả thời gian đc học xe cảm ứng nữa. Mấy trung tâm kia là có free 1 tiếng đó bác
 
Hạng B1
12/10/16
83
70
18
33
em vừa mới lấy bangef rồi, cũng bên thành công nhưng bên 3/2
bacs ti xong tính tổng xem thế nào, em là sam sam 10tr lun đó :))
Em thì ít hơn bác một xíu, gần 9 củ thì phải, hehe
 
Hạng B1
12/10/16
83
70
18
33
ae có bằng là ổn rồi, đâu cũng vào đó bác nhỉ
Vâng bác, cầm bằng lái trong tay rồi nhưng giờ chạy xe lại là cả một quá trình, đó mới là điều quan trọng. Hehe
 
Hạng B1
12/10/16
83
70
18
33
thằng này học được không mấy anh, em thấy bạn em than phiền thằng này zữ lắm mà,
Bác nào biết chổ học tốt tốt chỉ em với ạ
Cũng k biết nói sao cho bạn hiểu, nhưng đánh giá chỉ đc khoảng 7/10 thôi bạn ạ. Giờ k có gì ngon bổ mà lại rẻ đc, oke nhất là hoàng gia với cái giá hơi cao nhưng đổi lại lại đc thoải mái.
 
  • Like
Reactions: Nông Dân Trẻ.
Tập Lái
20/4/16
5
10
3
Mình đang tính đăng ký học tại Thành Công bên PMH (Khu Mỹ Phước) vì gần nhà. Có bác nào đã học ở đây xin chia sẻ kinh nghiệm và cho chút review với.
 
Tập Lái
1/8/16
42
11
8
40
Mình đang tính đăng ký học tại Thành Công bên PMH (Khu Mỹ Phước) vì gần nhà. Có bác nào đã học ở đây xin chia sẻ kinh nghiệm và cho chút review với.
khuyên bác nên qua hoàng gia, tổng tiền cũng bằng nhau thôi
nhưng chất lượng dạy bên hoàng gia ngon hơn nhiều
 
Hạng B1
15/2/17
66
51
18
Mình đã học tại tt Thành Công này và mới có bằng vào cuối tháng 12/2016. Chỗ mình học là ngay trụ sở chính trên đường Nguyễn Văn Tạo. Mình rất bức xúc với trung tâm này nhưng vì suy nghĩ đã có bằng rồi, nên mackeno. Nay thấy bác thớt lập topic này thì cũng chia sẻ ít kinh nghiệm bản thân để ae có dự định đi học biết thêm:
- [Vấn đề 1 – Học phí mập mờ] Sau khi đóng học phí “trọn gói” 5,5 triệu theo lời tư vấn của chị nhân viên. Khoảng vài ngày sau, một bạn nam nhân viên tên Nhân gọi điện báo giờ giấc tập xe cho mình: tùy mình chọn mà tập buổi sáng hoặc trưa từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính. Mình không chịu vì bận đi làm giờ hành chính sao mà tập xe thì bạn Nhân bảo rằng nếu anh muốn tập buổi tối từ thứ 2 đến thứ sáu hoặc tập vào thứ 7, Chủ Nhật thì đóng thêm 500k. Mình đành cắn răng đóng thêm vì rõ ràng ko có lựa chọn khác.
- Ngoài ra, bạn Nhân còn báo mình phải bổ sung thêm 300k lệ phí phí. Mình có cự tại sao lúc đầu không nói rõ cho học viên thì bạn trả lời “Đây là quy định của Sở Giao thông vận tải, tụi em chỉ làm theo, tại lúc đầu chị nhân viên quên nói với a” (???)
- Chưa hết, sau này khi đã thi đậu, lúc lên lấy bằng mình còn phải nộp thêm 200k gọi là lệ phí cấp Chứng chỉ nghề của Trung tâm. Wtf, ai lại cần cái tờ chứng chỉ này.
- Như vậy, tổng thiệt hại cho học phí trung tâm này 5,5tr thả thính + 500k + 300k + 200k = 6,5tr.
Ngoài ra còn 1 số chi phí mình tự bỏ thêm như:
- Trước khi thi mình phải thuê xe tập sân cảm ứng 3 tiếng (400k / giờ) và xe chạy đường trường 1 tiếng (300k / giờ) = (3x400k) + 300k = 1tr
- Mình thì lần đầu đậu lý thuyết nhưng rớt chạy sa hình. Phải đóng 300k thi lại sa hình. Bỏ thêm 1tr2 thuê xe tập cảm ứng = 300k + 1tr2 = 1tr5
Lần 2 lại rớt sa hình. Phải đóng 400k thi lại lý thuyết và sa hình. Bỏ thêm 1tr2 thuê xe tập cảm ứng = 400k + 1tr2 = 1tr6
Đến lần 3 thì mình đậu tất cả.
Như vậy, kể từ khi học xong và đi thi bị rớt, để có được tấm bằng mình đã phải bỏ ra 6,5tr + 1tr+ 1tr5 + 1tr6 = 10tr6

- [Vấn đề 2 – Xe và sân tập khác xa quảng cáo] Ở trung tâm Thành Công có 2 loại học viên, loại một là như mình liên hệ trực tiếp với trung tâm và loại hai là liên hệ riêng với thầy (học phí nghe đâu 10 triệu mấy)
Một trong những quyết định mình chọn Thành Công vì thấy xe tập là Toyota Vios, loại tương đối đời mới và tốt. Tuy nhiên, khi đi thực hành mình rất ngạc nhiên vì thầy nói không phải tập ở sân này. Thì ra trung tâm này có 2 sân, một sân để thi cảm ứng và thả thính đặt ở địa chỉ 705 Nguyễn Văn Tạo (chạy Vios), và 1 sân thô để tập thì cũng nằm trên đường Nguyễn Văn Tạo cách khoảng 1km. Khi xuống sân thô, ngạc nhiên tiếp theo ùa đến, thầy kêu mình lên 1 chiếc xe cũ mèm, logo hình như là của một thương hiệu xe Trung Quốc, máy lạnh trong xe cực kỳ yếu. Mình đã tập một số buổi trưa trên xe này và cảm giác không khác gì là đang xông hơi. Động cơ xe rất yếu, khi nhả côn thì phát ra tiếng kêu “cục cục” và xe rung lắc. Vô lăng do tháo ra lắp vô nhiều lần nên khi để thẳng lái thì 3 chấu trên xe nghiêng qua 1 bên, mình còn nghe thầy bảo khi tập nên chạy xe cùi để sau này có bằng mua xe xịn chạy sẽ yên tâm :3
Nếu bạn thuộc loại 2 – liên hệ trực tiếp với thầy thì sẽ được tập trên xe của thầy, xịn hơn xe trung tâm
- [Vấn đề 3 – Thái độ của giáo viên] Các giáo viên ở trung tâm đa số có quan điểm làm tiền rõ ràng. Lưu ý là mình dùng từ đa số, không phải tất cả, vì sau khi trải qua 1 số thầy làm tiền thì mình có may mắn gặp được 1 thầy rất đàng hoàng và tử tế.
Theo mình được biết thì thầy hướng dẫn sân thô sẽ có 3 người (Hải, Vương, Cường). Về thầy Hải, thằng bạn đi tập chung với mình kể rằng các buổi đầu thầy ngồi chỉ một chút rồi sau đó giao xe cho nó tự chạy, thầy ra quán café võng bên ngoài ngủ trưa. Bản thân mình đã tập với 2 thầy là Cường và Vương thì có các vấn đề sau:
Mr. Cường: Trong quá trình hướng dẫn thầy nói rất nhiều, ban đầu là nói về việc các thao tác sai của học viên, từ từ lang mang sang những vấn đề khác. Ngoài ra, ban đầu chính thầy Cường gợi ý mình tập buổi tối vì trời mát, sau này khi có bằng lái chạy buổi tối cũng dạn hơn, bla bla… sau khoảng 2 tháng tập, thầy lại kể công rằng nhờ thầy có tâm mà mình mới được tập xe buổi tối đỡ nắng noi, đáng lẽ từ 17g là giờ nghỉ của giáo viên mà thầy còn phải bỏ công bỏ sức ra hướng dẫn mình, v.v… (mình cảm giác bị làm tiền rất rõ-trong khi lúc mới vô mình đã phải đóng thêm 500k để được tập ngoài giờ hành chính)
Mr. Vương: Ông này nổi tiếng trong trung tâm với biệt danh “Vương dê”, nghe các thầy khác kể lại ổng đã có vợ con nhưng gặp học viên nữ là ông cứ đưa đẩy (từ u30 đến u50). Mình là con trai nên không ngại chuyện này, chỉ nhắc bạn nào có người yêu hay vợ đi tập ở đây thì cảnh giác kẻo lấy được bằng lái thì lại phải lấy vợ khác :v
Khi thuê xe tập thêm sa hình thì được một ông thầy (Mr. Tùng) gợi ý đưa thầy 1 tr để khi thi sa hình thầy sẽ đứng ngoài gọi điện nhắc bài.
Ngoài ra, mình còn được nhân viên trung tâm gợi ý bao lý thuyết với giá 1tr7
Mình review một số chi tiết để bạn nào có dự định học ở đây thì biết mà cẩn thận.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
15/2/17
66
51
18
Theo như bạn kể thì mình thấy trường này cũng được đó chứ bạn. Ngoài tiền học thứ 7,cn bị tăng thêm 300k và chưa giải thích ro cho bạn khoản tiền phải đóng để thi với cấp bằng là 585k thôi. Chứ học phí ở trường 5tr5 cũng là chuẩn rùi bác. Về việc bạn thuê xe cảm ứng để tập hoặc thi rớt đóng tiền lại thì cái đó là do bạn học yếu nên phải tốn nhiều tiền là đúng rùi chứ thông thường người khác tập 1h hoặc 2h cho quen sân quen dấu để canh thôi, còn nếu tự tin bạn khỏi tập mà ngồi đàng sau mấy xe họ tập để quan sát thì cũng ok.

Về xe cộ thì giá đó học xe cùi vậy cũng đúng rùi. Mà bạn nên tập xe cùi vậy thôi để mốt lái xe xịn hơn (vios trong sân thi) thì sẽ cảm thấy nó dễ hơn ( vì ga,côn, thắng ngon hơn) thì thi sẽ dễ đậu hơn. Ông thầy chỉ cho bạn tập xong ỗng xuống uống cà phê cho bạn tự tập còn sướng hơn là ỗng ngồi trên đó mà mỗi lần bạn tắt máy hay vô số quên đạp côn ỗng chửi rủa hoặc lải nhải hoài thì còn mệt hơn đo bạn.

Về phần gợi ý lo lót này kia thì trường nào cũng vậy. Cái đo quab trọng là do nhu cau cua bạn thôi chứ đâu ai ép đâu.

Với học phí 5tr5 + đóng thêm tiền thi và lệ phí cấp bằng là 585k+ thuê xe cảm ứng 1h hoặc 2h khoảng 400k đến 800k, lịch học và thi khoảng 3,5 tháng, thầy dạy đúng giờ, đu buổi, không la chửi như cờ hó, không than hay sợ xe hư, không gây khó khăn cho học viên, không mè nheo cà phê nhậu nhẹt, không phải tốn thêm tiền thuê sân để tập thì mình thấy trường vậy là ok rùi đó bạn

Nếu bạn đã lái được khoảng vài tiếng rồi thầy để bạn tự lái cũng ko thành vấn đề. Còn ở đây ngay bữa đầu tiên thằng bạn mình học, Mr. Hải chỉ ngồi khoảng 15 phút là chuồn đi rồi, các bữa sau cũng tiếp tục như vậy. Mình không cần thầy phải túc trực trên xe thường xuyên nhưng ít ra nên có mặt ở sân để học viên mới có thắc mắc thì giúp giải đáp

Vấn đề la học viên là có nhe bạn, Mr. Vương gặp học viên nữ thì niềm nở ngọt ngào, còn đối với mấy thằng đực rựa như mình mà chạy sai là bị la, làm mình mang tâm lý chạy đại, sai thì thôi chứ hỏi mắc công điếc lỗ tai =))

Lo lót thì dĩ nhiên tiền trong túi mình, ko ai ép được nhưng thái độ người gợi ý sẽ hục hặc làm mình không thích

Mình chỉ review kinh nghiệm của mình, nếu bạn thấy với số tiền bỏ ra mà nhận được những điều trên là xứng đáng thì cứ tự tin trải nghiệm.
.
 
Tập Lái
30/10/14
2
2
3
37
Mình cũng học và thi ở Thành công quận 4, có mấy cái bực bội giờ có mình cũng chia sẽ:
1. Nói là Học phí trọn gói (7 triệu). Nhưng thực chất phát sinh rất nhiều chi phí
- Ông thầy tên Trung nói mình học quá giờ (quá 16h) lấy thêm 500K.
- Rồi tiền thuê xe lái cảm biển ổng tính mình 180K/ VÒNG cảm biếng. Bạn nên nhớ 180 K 1 vòng lái nhé.
trong khi giờ trung tâm cho thuê là 400/Giờ. GẦN ngày thi ổng nói là đến sơm 5h sáng mình cũng nghe lời đi trong khi 8-9h mới thi. Mình tập ông la làng la xóm quá trời mất mẹ 10 vòng 1,8 triệu. Thi thử ko đậu cả 10 lần. Đến thi thiệt mình đậu 100 điểm, bực cho thái độ của Ông thầy.
- Tiền thuê bãi 30K/giờ tập lái
- Rồi thi đường trường không tốn 1 đồng nào cả, nhưng ổng nói đưa ổng 500. Mình thi đâu có biết.
TỔNG THIỆT HẠI CHO ÔNG THẦY 2,8 TRIỆU.
Từ vụ này nếu bạn đi học lái xe ở Thành công nên hỏi kỹ:
1) Tiền có bao gồm tiền học lái xe cảm biến ông?
2) Nhứt quyết không nên thuê xe cảm biến với giá cắt cổ 180K/VÒNG. Nếu thuê thuê trực tiếp chỗ bãi đậu.
3) KHÔNG ĐƯA 500 cho ổng chỗ thi đường trường
SĐT này mà né kiếm thầy khác 0909.557.528
 
  • Like
Reactions: cafe888 and Scar12