Thảo Luận Chung Chiếc xe huyền thoại

Hạng D
24/3/13
2.317
2.194
113
Sáng nay e đi ăn sáng bắt gặp chiếc xe huyền thoại cu3a Việt Nam , đẹp lung linh, các bác biết xe gì ko :)
Chiếc xe huyền thoại
 
Hạng D
25/8/08
1.104
1.019
113
Xe Pháp lắp ráp ở Việt Nam => khác gì mấy con KIA với HUYNDAI đang được Trường Hải ráp thế mấy bác?
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng D
24/3/13
2.317
2.194
113
Xe Pháp lắp ráp ở Việt Nam => khác gì mấy con KIA với HUYNDAI đang được Trường Hải ráp thế mấy bác?
Hình như chỉ máy là của Pháp (và 1 ít phần khác) các phần còn lại hầu hết là Việt Nam . Với lại khác xa ở chỗ đây là ngành công nghiệp ô tô Việt Nam của 40-50 năm về trước, quan trọng nhất chính là đây là ô tô thương hiệu Ladalat của Việt Nam chứ ko phải thương hiệu Kia Hàn Quốc bác.
 
Hạng D
8/6/12
1.193
1.762
113
Xe Pháp lắp ráp ở Việt Nam => khác gì mấy con KIA với HUYNDAI đang được Trường Hải ráp thế mấy bác?
Khác cơ bản :
- Xe TH lắp ráp : hều hết các linh kiện, phụ tùng và khung xe đều nhập khẩu --> theo mẫu của nhà sx nước ngoài.
- Xe Ladalat đúng ra được sản xuất chứ không phải lắp ráp như xe KIA, HUYNDAI tại VN --> chỉ có máy, hệ thống điều khiển (thắng, lái, ..) là nhập khẩu, còn các bộ phận khác và đặc biệt khung xe (do người VN thiết kế) cũng như phụ tùng được sản xuất tại VN.
Bác tham khảo thêm :
- http://vietbao.vn/vi/O-to-xe-may/La...-in-Vietnam-vang-danh-mot-thoi/120465616/378/
- https://www.otosaigon.com/threads/lich-su-san-xuat-xe-4b-la-dalat-va-hinh-anh-xua-tai-vn.3922889/
- http://tinnong.net.vn/doi-song/vi-sao-nguoi-sai-gon-xua-me-oto-la-dalat-14509
 
  • Like
Reactions: nta139 and nttanmam
Hạng D
25/8/08
1.104
1.019
113
Hình như chỉ máy là của Pháp (và 1 ít phần khác) các phần còn lại hầu hết là Việt Nam . Với lại khác xa ở chỗ đây là ngành công nghiệp ô tô Việt Nam của 40-50 năm về trước, quan trọng nhất chính là đây là ô tô thương hiệu Ladalat của Việt Nam chứ ko phải thương hiệu Kia Hàn Quốc bác.
1/
quang_cao_UVDY_1.jpg

Xe hãng Citroen nếu xe chỉ có cái máy của Pháp thì sao hãng sản xuất là của Pháp?
2/ https://vi.wikipedia.org/wiki/La_Dalat
La Dalat là tên một loại xe hơi giá rẻ do hãng chế tạo xe của Pháp Citroën sản xuất trong giai đoạn 1970-1974.[sup][1][/sup] Loại xe này được chế tạo năm 1969 và bán ra thị trường vào năm 1970.[sup][2][/sup]
Việc thiết kế, chế tạo và đăng ký thương hiệu loại xe này hoàn toàn thuộc về sở hữu của Hãng Citroën (Pháp), người Việt Nam chỉ được thuê để gia công, lắp ráp những linh kiện đơn giản như đèn, kèn báo hiệu, ghế nệm, vỏ xe bằng tôn hoặc vải... La Dalat là loại xe hơi được sản xuất đầu tiên tại miền Nam Việt Nam[sup][cần dẫn nguồn][/sup], nhưng là do hãng xe Pháp thuê công nhân Việt Nam để lắp ráp chứ hoàn toàn không phải là "do người Việt tự chế tạo" như nhiều người lầm tưởng. [sup][cần dẫn nguồn][/sup] Thực ra, chiếc xe ô tô đầu tiên do người Việt tự chế tạo là Xe hơi Chiến Thắng, lấy mẫu từ chiếc Fregate của Pháp, được nhà máy Chiến Thắng (Hà Nội) xuất xưởng vào ngày 21/12/1958.[sup][3][/sup][sup][4][/sup]
Với mục đích thiết kế nhắm tới những khách hàng bình dân tại các nước nghèo, LaDalat có nhiều bộ phận được chế tạo thủ công, kiểu dáng xe thô kệch và kém về tính thẩm mỹ, bù lại xe có giá thành rẻ, ít tốn xăng, dễ sửa chữa và thay thế phụ tùng[sup][5][/sup].
3/ Lúc đó có nền công nghiệp nặng để chế tạo xe?
Thực tế chút đi mấy bác. Cũng chỉ là ráp xe thôi.
 
Hạng C
14/6/16
798
2.090
93
Tuyệt Tình Cốc
- Cưỡi xe cổ chạy ngao du SG ko đụng hàng.... cảm giác dâng trào ko thể tả! Dừng đèn xanh-đỏ mọi ánh mắt dồn về trầm trồ khen ngợi... cảm giác sung sướng muốn rụng tim!
- Rồi khi đèn xanh phụt lên bỗng xế yêu lồng lên rồi tắt ngấm, cố gắng xoay khóa chỉ còn nghe những tiếng rên yếu ớt lịm dần.... từng ngụm khói đen kinh kịnh nhả ra nghi ngút theo tiếng rên gào ấy, đủ loại còi xe phía sau vang lên thúc dục kêu nhường đường! Trên xe lúc này có mấy bóng hồng váy xanh váy đỏ vội vàng mở cửa bước xuống cuối mặt vẫy gọi Taxi về trước.... Bỏ lại 1 mình chàng cao bồi tài xế với cái của nợ đáng ghét kia...!
 
Hạng D
25/8/16
2.756
5.767
113
- Cưỡi xe cổ chạy ngao du SG ko đụng hàng.... cảm giác dâng trào ko thể tả! Dừng đèn xanh-đỏ mọi ánh mắt dồn về trầm trồ khen ngợi... cảm giác sung sướng muốn rụng tim!
- Rồi khi đèn xanh phụt lên bỗng xế yêu lồng lên rồi tắt ngấm, cố gắng xoay khóa chỉ còn nghe những tiếng rên yếu ớt lịm dần.... từng ngụm khói đen kinh kịnh nhả ra nghi ngút theo tiếng rên gào ấy, đủ loại còi xe phía sau vang lên thúc dục kêu nhường đường! Trên xe lúc này có mấy bóng hồng váy xanh váy đỏ vội vàng mở cửa bước xuống cuối mặt vẫy gọi Taxi về trước.... Bỏ lại 1 mình chàng cao bồi tài xế với cái của nợ đáng ghét kia...!
Bác là nhà văn của NXB nào khai mau :D
 
  • Like
Reactions: nta139 and Huy-BL
Hạng F
16/7/15
6.295
25.110
113
- Cưỡi xe cổ chạy ngao du SG ko đụng hàng.... cảm giác dâng trào ko thể tả! Dừng đèn xanh-đỏ mọi ánh mắt dồn về trầm trồ khen ngợi... cảm giác sung sướng muốn rụng tim!
- Rồi khi đèn xanh phụt lên bỗng xế yêu lồng lên rồi tắt ngấm, cố gắng xoay khóa chỉ còn nghe những tiếng rên yếu ớt lịm dần.... từng ngụm khói đen kinh kịnh nhả ra nghi ngút theo tiếng rên gào ấy, đủ loại còi xe phía sau vang lên thúc dục kêu nhường đường! Trên xe lúc này có mấy bóng hồng váy xanh váy đỏ vội vàng mở cửa bước xuống cuối mặt vẫy gọi Taxi về trước.... Bỏ lại 1 mình chàng cao bồi tài xế với cái của nợ đáng ghét kia...!
gắt ghê :D
em là chỉ thích nhìn xe cổ chứ hoàn toàn không muốn chạy/sở hữu :D