Chủ đề tương tự
Không bật tin hiệu rẽ phải bác,đọc không hiểu là bác bị gì, vậy nghe ghi âm làm chi??
Chỗ này là cái mũi tàu, bác nên để xi nhan cho xe sau biết hướng bác sẽ đi, cũng là tạo thói quen lái xe, chứ không phải để chiến.
Em nửa đêm về đến nhà, đi vào trong hẻm rồi mà tấp vào lề cũng bật xi nhan, nhiều lúc như một thói quen,
Em nửa đêm về đến nhà, đi vào trong hẻm rồi mà tấp vào lề cũng bật xi nhan, nhiều lúc như một thói quen,
Chuẩn. Phòng bệnh hơn chữa bệnh.Chỗ này là cái mũi tàu, bác nên để xi nhan cho xe sau biết hướng bác sẽ đi, cũng là tạo thói quen lái xe, chứ không phải để chiến.
Em nửa đêm về đến nhà, đi vào trong hẻm rồi mà tấp vào lề cũng bật xi nhan, nhiều lúc như một thói quen,
EEm thích giọng f1 của bác "bye bye nha ...a". Còn bác 3 từ cuối ko hay lắm vì có f1 đang tập nói.
giá như anh ấy chỉ nhắc thì lại khácChỗ này là cái mũi tàu, bác nên để xi nhan cho xe sau biết hướng bác sẽ đi, cũng là tạo thói quen lái xe, chứ không phải để chiến.
Em nửa đêm về đến nhà, đi vào trong hẻm rồi mà tấp vào lề cũng bật xi nhan, nhiều lúc như một thói quen,
nhung đúng theo hướng đi và kinh nghiem cũng như thói quen thì xe chuyển hướng về lại MCT thì mới xi nhan chứ bác, con lane đi cao toc về long thành thì xe mình đang đi thẳng mà bác hơn nữa e lại đi lane bên phải
-e ghét là xxx 80b lại đi a hùng núp ngay chỗ thấp nhất đường dẫn này chứ nguy hiển quá, e quên không lock cam trên xe nên về vt nó ghi đè mất tiêu. Để bác coi cam bác mới biết ức chế thế nào