Hạng C
24/10/10
857
116
43
Gò vấp, HCMC
www.facebook
Nhận diện chiêu thức của các cơ sở MA môi giới lừa đảo học viên học lái xe ô tô.

Trong thời buổi loạn lạc, thật giả lẫn lộn như này, việc tìm một cơ sở đào tạo lái xe để tham gia khoá học lái xe ô tô cho đoàng hoàng quả là điều khó khăn, tình trạng tiền mất tật mang đã và đang xảy ra, vậy làm cách nào nhận diện ngay các cơ sở môi giới lừa đảo – các con ma nhà họ Hứa. Bài viết này LPT sưu tầm được trên mạng có mông má để phù hợp với văn cảnh, hoàn cảnh, mong góp chút kinh nghiệm cho các bác, các anh chị nếu có nhu cầu học lái thì cũng tỉnh táo nhận diện và chọn cho mình một cơ sở đào tạo đúng tầm mà trao thân gửi phận.

1. Bao đậu 100% - Tỷ lệ đậu 99%
Rõ ràng bản thân con số trên đã cho thấy sự “ảo tung chảo”, cách quảng cáo gây sốc. Các cơ sở đào tạo lái xe tốt nhất của Tp.HCM như Hoàng Gia, Trường An, Trường CĐ nghề GTVT TW3 cũng chỉ dám dừng ở con số 85% là tuyệt vời lắm rồi. “Học tài – Thi phận”, điều này cũng ứng với cả khoá học lái xe.

Chưa kể việc “bao đậu” là trái luật, thì bản chất của quá trình thi diễn ra do máy chấm, từ lý thuyết cho tới thực hành, làm sao tác động vào để có thể “ đậu 100%” được chứ.

Mà bản thân các bác, các anh chị học viên đi học kể cũng lạ, có một bộ phận chỉ cần lấy được cái bằng và cất bóp thôi chứ không lái, chẳng phải không muốn, không có nhu cầu mà thực sự là không dám lái, anh nào xung lên lái thì hậu quả như thế nào có thể tưởng tượng được
“Nắng mưa là chuyện của trời – thi đi thi lại là đời học viên (học lái xe ô tô cũng không ngoại lệ)”.

Các bác, các anh chị phải vui lên chứ - nếu đậu phải vui 1 vì mình có khả năng + chút may mắn.
Nhưng nếu có rớt thì các bác, các anh chị phải vui 10 vui 100 vì rõ ràng đây là một may mắn rất lớn cho các bác, các anh chị “Rớt = điều bình thường”, đây là một cảnh báo rằng các bác, các anh chị chưa đủ kĩ năng, vậy mình học lại cho kĩ, mình ôn tập cho nhuần nhuyễn có gì là lãng phí, có gì phải buồn.

Sẽ ra sao nếu bản thân các bác, các anh chị yếu kĩ năng nhưng do quá may mắn nên thi… đậu và có bằng, và rồi anh chị mang cái kĩ năng yếu ớt đó, đánh cược với an toàn của bản thân, của gia đình, của mọi người tham gia giao thông mà chạy xe….

2.Đưa đón khắp thành phố

Nhu cầu được đưa đón và học lái xe ô tô gần nhà là một yêu cầu chính đáng của học viên, tuy nhiên nhiều cơ sở MA lợi dụng điều này biến thành chiêu bài dụ dỗ với mỹ từ trên. Và một danh sách các điểm đưa đón được liệt kê từ quận 1 cho tới quận 12, từ Nhà Bè tiến về Gò Vấp, từ Bình Chánh bắc sang Bình Tân, Việc thiết lập các điểm đưa đón là cực kỳ phức tạp, từ Luật GTĐB quy định tuyến đường hạn chế của xe tập lái cho tới sự cân đối về mặt kinh tế.

Có phải là chém gió hay không khi liệt kê “ Ngã 4 Bảy Hiền” là một điểm đưa đón đi học – khi mà ở đây không có bất kì chỗ nào có thể cho học viên gửi xe, ko có điểm dừng đỗ ô tô, chẳng lẽ đi bộ tới đó. Về mặt kinh tế - tính theo giá taxi thôi 10.000đ/km, nếu chặng đường đưa đón chỉ cần 15km thì đã mất tới 600.000VNĐ rồi cho 4 lượt (1 lượt chạy xuống đón – 1 lượt về sân- 1 lượt trả về - 1 lượt quay lại sân; cho dù giáo viên có nhà ở trong nội thành thì cũng chẳng ai lấy xe đi làm - kết hợp đón – đi làm về - kết hợp trả học viên - mà nghề này có giàu tới mức dám đánh xe 4 bánh đi làm đâu – chúng tôi chạy xe 2 bánh đi làm cắm đầu ấy chứ - chỉ dám để xe cho sạch sẽ, đẹp đẽ cho quý anh chị học thôi) rồi ai sẽ bỏ chi phí này - hiển nhiên mấy ông Ma họ Hứa không bỏ - chỉ có cắt giờ, lấy chi phí của học viên. Đưa đón kiểu đó có mà cạp đất mà ăn hay bán nhà đi để dạy lái xe à.

3.Học thực hành gần nhà

Xin thưa là chém tới mức bão luôn rồi

Học lái xe phải học trong sân tập chuẩn, mà sân tập cần diện tích rộng mới đủ 11 bài sa hình, có ai đổ cả đống tiền xây một cái sân tập trong khu vực nội thành – khi mà tấc đất mắc hơn tấc vàng. Mọi sân tập đạt chuẩn đều xây dựng ở ngoại thành như sân của trường Tiến Bộ ở Củ Chi – cách Sài Gòn 45km, sân của trường Hoàng Gia ở Bình Chánh – cách Sài Gòn 35km, sân của Trường An ở Cầu Dừa, Q12 – cách 13km, sân của trường CĐ nghề GTVTTW3 ở Lê Thị Riêng Q12 cách Ngã tư Bảy hiền 10km là gần nhất rồi.

Còn các sân như của trường dạy nghề Số 7 ở Q.10, sân của trường Saigonbus ở Phổ Quang, sân của Vinhempich ở Gò Vấp - đều đã không còn chức năng đào tạo lái xe mà chuyển thành bãi đậu xe bus, bãi thi xe máy rồi. Ngay cả sân của trường CĐ nghề GTVTTW3 ở 73 Văn cao, Tân phú cũng không đủ sức chứa và đang chuyển đổi công năng.

Bạn có muốn được “học gần nhà = giáo viên thực hành lủi vào bãi đất trống và cho bạn chạy tới chạy lui, và thầy trò núp như cun cút khi thoáng thấy thanh tra giao thông?”

Việc chấp nhận đi học chui như thế này chính bạn cũng sẽ thiệt thòi, xe chui (đố xe nào tập chui dám dán lôgô của trường lên), giáo viên chui, không bảo hiểm, không bảo vệ, không bài bản thứ tự kĩ năng…

4. Học ở đâu – thi ở đó

Đã đạt tới cảnh giới cao nhất của “trảm phong đại pháp” – lúc này gió giật qua cấp 17, trở thành cuồng phong mất rồi.

Trong Luật GTĐB quy định - việc sát hạch phải thực hiện tại sân sát hạch của Sở GTVT, phải có đẩy đủ phương tiện, xe cảm ứng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng như nhân lực để quản lý.
Tại Tp.HCM chỉ có 7 sân sát hạch mà thôi, trải dài từ Củ Chi, Bình Chánh, Q12, huyện Nhà Bè, Thủ Đức. Lấy đâu ra mà lắm sân tới mức muốn thi ở đâu thì thi, mà “học ở đâu - thi ở đó”.

5. Chen khoá thi – thi sớm - bị dời khoá thi

Nói bừa – chém gió xằng bậy.

Quy định của Luật dạy nghề nêu rõ - thời gian đào tạo sơ cấp nghề với khóa b1 là 75 ngày, b2 là 93 ngày, hạng C là 135 ngày, không thể sớm hơn cũng chẳng muộn hơn. Cả một hệ thống từ trên xuống dưới, cứ đều đặn, nhịp nhàng như thế mà làm.

Đôi khi quý học viên có nhu cầu lấy bằng sớm – hoàn toàn hợp lý – vì công việc cá nhân của các bác, các anh chị - nên các bác, các anh chị tìm hiểu, hỏi han, lên mạng hỏi bác Gúc. Xui xui gặp ngay a họ Hứa nào – “anh chị cứ qua nộp hồ sơ, em còn suất thi tháng 8 …blabla”, trong khi hiện tại đang là tháng …6. Hú hồn, con lạy hồn.

Chẳng lẽ 1 cá nhân có thể thay đổi được cả một bộ luật vốn đang rất hợp lý (khi quy định khoá học kéo dài 93 ngày). Một cá nhân có thế lực thay đổi cả một khoá thi, cả một khoá đào tạo của một trường hay sao. Lúc này còn cam kết bằng “hợp đồng pháp nhân” nữa mới ảo chứ.

Các chú họ Hứa dùng sự đã rồi để đưa học viên vào tròng, lúc này các bác anh chị học viên đã đóng tiền xong xuôi hết rồi, đâu có bỏ đi được, đành phải “đợi chờ là hạnh phúc”, nếu anh nào “bức nút” thì cùng lắm họ sẽ trả lại 1 phần phí và huề cả làng, trong khi anh chị mất tiền, mất thời gian, vỡ kế hoạch. Nói thiệt trong cuộc đời làm nghề dạy lái tôi đã gặp rất nhiều các trường hợp nói lui rằng thì là phải chi em (tôi, con, cháu…) được gặp thầy , được biết thầy trước thì hay biết mấy, chừ đã nộp hồ sơ, đóng tiền rồi mà ko biết bao giờ được thi, bao giờ được học…… Lúc đó lời khuyên duy nhất của tôi là thôi lỡ leo lưng cọp rồi, cưỡi thôi! Hjz

Còn cái trò gửi thư xin lỗi - đỉnh cao của nghệ thuật xoa dịu với nội dung tóm tắt “ kính thưa, kính gửi, kính chào…nhà trường bị thanh tra đột xuất...nên khoá thi của anh chị học viên bị dời qua ngày đợi, tháng ngóng, năm trông” các tin nhắn xin lỗi được lưu lại và tiếp tục gửi nội dung tương tự về việc dời khoá thi lần 2, lần 3, lần n… thâm chí khi gọi còn tắt máy trong vùng phủ … gì đó chứ không phải phủ sóng nữa.

Lấy đâu ra mà lắm thanh tra thế mà về thanh tra hoài, nếu là cơ sở đào tạo thực sự - bị thanh tra tới lần thứ 2 đã bị hạ biển rồi chứ đâu tới lần 3-lần nữa mà xin với chả lỗi.

Bản chất của vấn đề này là các chú họ Hứa - vốn dĩ không có chức năng đào tạo + tổ chức thi - bằng biệt tài “hứa” tuyển sinh được kha khá hồ sơ, nhưng do hứa quá, hứa thành bệnh, hứa trên trời dưới đất mà các trung tâm đào tạo THẬT - được phép tổ chức khoá thi không dám nhận lượng học viên này, kết quả là bị ứ đọng hồ sơ, không thể chuyển đi báo cáo khoá thi được.

6. Học phí cực thấp

Bạn tìm kiếm thông tin từ bác Gúc và nhận được vô số lời mời chào quảng cáo – “học lái xe ô tô chỉ 3,5tr”, “ học lái xe ô tô bao đậu chỉ với 4,5tr”, “ học lái xe ô tô giá rẻ chỉ …2tr”…

Ôi thần linh ơi.

Trước khi tham gia khoá học lái xe ô tô, bạn nên hỏi bạn bè, người quen đã học trước đây để biết tổng thiệt hại khoảng bao nhêu - chắc chắn nằm trong khoảng 8tr trở lên đối với hạng B2 và 10tr trở lên đối với hạng C.

Tham khảo các trung tâm uy tín, lâu đời như Hoàng gia, Trường An, trường CĐ nghề GTVTTW3 - đều có mức học phí trọn gói trên 8tr đối với khoá học lái xe ô tô B2.

Đặt ngược lại câu hỏi - tại sao lại có sự chênh lệch về mức học phí tới 200% như vậy trong cùng nội bộ ngành đào tạo lái xe? Phải chăng mấy ông Hoàng Gia, Trường An, trường CĐ nghề GTVTTW3 ăn dầy lắm, một hồ sơ đào tạo kiếm được nhiều tiền lắm nên giá đào tạo cao thế?
Xin thưa – toàn bộ khoá học đào tạo 3 tháng - mỗi hồ sơ chúng tôi lời chưa tới 500.000 VNĐ.
“ Tiền nào của đó” – đúng với trường hợp này.

Với 3,5tr còn chưa đủ phí chuyển hồ sơ lên Sở GTVT để nhận khoá thi, nói chi tới chuyện đào tạo.

Sau đó là cắt giờ thực hành, là phụ thu nhiên liệu, là đóng phí thi, là tiền phát sinh…
Chiêu trò báo học phí thật thấp để câu khách, khi học viên đi học bắt đóng thêm đủ thứ là một mánh quá cũ nhưng vẫn còn hiệu quả.

*Trên đây là 6 yếu tố nhận diện cơ sở MA - các cơ sở môi giới vô trách nhiệm, làm ăn chụp giật. Mong muốn đóng góp 1 chút ý kiến nhằm tạo ra một môi trường đào tạo lái xe trong sạch, chất lượng.


 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
28/3/16
368
409
63
43
trường nào cũng bao đậu 100% hết, cái bao đậu 100% là có cơ sở, nó bao đậu 100% là đậu cái tín chỉ của nó cấp thôi ( còn đậu sát hạch nó ko biết :)) thì bác mới đủ điều kiện thi sát hạch chính thức. nên khi nhận hồ sơ + bằng lái bác sẽ có cái tín chỉ của trung tâm trong tập hồ sơ trả về
 
Hạng B1
8/8/16
59
19
8
37
Các bác né cái trường 119 trần minh quyền ra nhé cam kết học 4 tháng thi nhung 7 tháng vẫn chưa co lịch thi. Mang tiếng trường sn ninh nd nhung thực chất ko phải vậy. Em bị lừa đau đớn giờ chỉ viết ngồi chờ
 
  • Like
Reactions: vietproo and Linh74
Hạng B2
10/12/12
124
61
28
TP.HCM
www.daylaixeoto.edu.vn
Hi bác Lê Phúc Tăng, bác lấy bài viết của e mà không chịu dẫn nguồn gì kì ghê hè, em là admin của site học lái xe oto tại tphcm của Trường An đây, mong bác dẫn nguồn bài viết lại giùm e cái nhé, chứ công sức chất xám bỏ ra viết mà anh e quăng lên khơi khơi vậy thì đắng lòng lắm.
Linh bài viết của e đây - TXTH cũng là e đây.
https://www.daylaixeoto.edu.vn/thu-...huc-cac-co-so-ma-moi-gioi-hoc-vien-hoc-lai-xe
 
Tập Lái
19/3/18
10
3
3
32
Anh chị em né thằng trường An Ninh Nhân Dân gì ra nhé, đc cũ: 119 Trần minh Quyền, đc mới là 595 CMT8. Mình đăng ký tháng 5/2017 tới nay 3/2018 chưa được thi. Khổ lắm thôi!!!
 
  • Like
Reactions: nslt11
Tập Lái
9/6/18
1
0
1
43
Anh chị em né thằng trường An Ninh Nhân Dân gì ra nhé, đc cũ: 119 Trần minh Quyền, đc mới là 595 CMT8. Mình đăng ký tháng 5/2017 tới nay 3/2018 chưa được thi. Khổ lắm thôi!!!

Đúng rồi, trung tâm này của thằng Mai Văn Huynh lừa đảo, địa chỉ cũ: 119, Trần Minh Quyền sau đó chuyển qua 595 CMT8, giờ lại chuyển qua 285/37 CMT8.
Mình cũng đăng ký tháng 12/2017 mà giờ tháng 6/2018 vẫn chưa có ngày thi.
Bác luannguyen giờ đã thi chưa?