Chủ đề tương tự
Em đang coi clip U50 đi du học . Dắt theo cả gia đình của Hồ Hùng Tiến .Cho cao kiến luôn đi chính ủy. Trước giờ em chưa nghĩ đến đất nước Canada vì thấy nó lạnh chết mịa, nên chẳng tìm hiểu gì. Chỉ nghĩ có cho đi học Cao đẳng or ĐH thì ráng gồng cho đi Mỹ hoặc Đức. Giờ nảy sinh cái Can, em chẳng biết đường nào mà lần
Có đi thì cho đi sớm đi anh để nó bắt nhịp sớm .
Hy sinh đời bố đi, làm cái eb3 qua mỹ, con được học PT free mà có nguy cơ có thẻ xanh rất cao. Chi phí cho eb3 hình như là khoảng 30k bằng 1 năm kinh phí du học, các năm sau là lời, có thẻ xanh càng lời, số đứa bạn mình tính vậy. Sao đi mỹ dễ thế nhỉ. Tin hay ko thì tùy.
Chỉnh sửa cuối:
Cho cao kiến luôn đi chính ủy. Trước giờ em chưa nghĩ đến đất nước Canada vì thấy nó lạnh chết mịa, nên chẳng tìm hiểu gì. Chỉ nghĩ có cho đi học Cao đẳng or ĐH thì ráng gồng cho đi Mỹ hoặc Đức. Giờ nảy sinh cái Can, em chẳng biết đường nào mà lần
Ra tổng lãnh sự quán Can mà hỏi đi bác, người ta cung cấp đủ thông tin. Hỏi trên đây bậc đại học đã ít người trả lời, huống hồ bậc trung học.
Có thể bổ sung thêm thông tin từ các group fb về can của người việt, việt kiều bên đó. Em cũng có join 1 group chủ yếu đọc lăng nhăng. Nhưng những nơi này cũng nhiều cò lắm.
https://www.facebook.com/groups/175762715895078
https://www.facebook.com/groups/KetNoiVietCa/
Thêm nữa, nhiều tiền đi Mỹ, Anh, chứ rớ tới Đức không có đơn giản đâu nhe, mặc dù thằng này chi phí rất ít so với mấy thằng usa, can, uk, australia ....
Chỉnh sửa cuối:
Em thì thấy chỉ cho con đi sớm khi mình cảm thấy con mình thích hợp với việc nhập tịch và sinh sống bên đó. Vì đi sớm thì nó có nhiều điều kiện hoà nhập được văn hoá và cuộc sống bên đó. Nó có nhiều bạn bè đồng trang lứa hơn. CẢm được tốt hơn khi đi xem phim phim, coi kịch, ...
Còn để quay về vn thì em nghĩ học đại học, hoặc sau đại học là đủ vì có thể sinh sống và cạnh tranh được ở trong nước.
Còn để quay về vn thì em nghĩ học đại học, hoặc sau đại học là đủ vì có thể sinh sống và cạnh tranh được ở trong nước.
Mỹ đắt quá, gấp đôi Can. Nên chỉ đi để học Cao Đẳng or ĐH thì gồng nổi. Chứ học từ lớp 10 chắc đứt gánh.
Em thì ko mong gì nhập tịch, miễn sao có môi trường học tốt hơn VN là ổn cho cs con cái sau này đi kiếm cơm.
Ấy có tận mắt thấy ai đi EB3 thành công chưaHy sinh đời bố đi, làm cái eb3 qua mỹ, con được học PT free mà có nguy cơ có thẻ xanh rất cao. Chi phí cho eb3 hình như là khoảng 30k bằng 1 năm kinh phí du học, các năm sau là lời, có thẻ xanh càng lời, số đứa bạn mình tính vậy. Sao đi mỹ dễ thế nhỉ. Tin hay ko thì tùy.