khớp gối chân phải của em trc đây bị viêm, từng vào chấn thương chỉnh hình trị nhưng ko dứt hẳn, về sau em đc ông bác (bạn của ba) nhờ bốc dùm mấy thang thuốc bắc, kết hợp với thuốc tây, có công hiệu, ko hết hẳn nhưng phục hồi đc 90% và rất lâu rồi ko thấy dấu hiệu bị lại
bẵng cái cũng đã đúng 13 năm, cũng dịp mùa hè như vầy, khớp đó lại viêm, mấy tuần trc có dấu hiệu là khi vận động mạnh quá thì đau nhẹ, em cứ ỷ y do đá banh va chạm, chấn thương, nhưng ko phải, dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, dạo này mỗi khi em chạy bộ nhẹ hoặc đi bộ đôi lúc cái đầu gối phải giống như ko chống đc
chiều này em leo con lươn băng qua QL1A đoạn An Hữu xe cộ chạy ào ào, tự nhiên bị khuỵ hẳn xuống luôn, hên vẫn còn dùng 3 chi còn lại lết đc vô bờ bên kia chứ ko leo từ con lươn lên bàn thờ luôn rồi
ông bác bạn ba em qui tiên cmnr, ko hỏi chỗ lấy thuốc đc nữa
giờ khám chỗ nào đc mấy anh
thanks for your help