Hạng D
4/9/06
2.278
21.738
113
Trích nguồn từ Vnexpress.net

Cảnh báo về hiện tượng làm bẩn xe bằng chất thải</h1> Các bạn đi xe máy hoặc ôtô đã gặp loại tội phạm tên gọi "đinh tặc" thì nay tôi xin bổ sung thêm một hình thức làm bẩn xe bằng chất thải, bắt tài xế phải vào rửa</h2> Ngày 2/4/2011 con xế yêu của tôi đang bon bon trên đường trở về Hà Nội sau gần 1 ngày đi Yên Kỳ cùng gia đình thắp hương cho các cụ tổ tiên. Đến đoạn đường cách Sơn Tây 4 km - vẫn gọi là đường "Cu Ba" từ Sơn Tây về ngã 3 cao tốc Thăng Long (Láng - Hoà Lạc) bỗng tiếng có "bộp" trên nóc ca-pô. Một vật thể lạ bằng nắm tay đập vào xe vỡ tung toé bắn vấy đầy kính trước.
Tâm trạng đang vui vì có ngày đẹp trời thắp hương cho các cụ tổ tiên, lại chạy ngon trớn với đúng tốc độ cho phép nên tôi chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra. Trong đầu máy tính bắt đầu nạp chương trình dự đoán: hoặc có xe chở đất chạy qua hất vào xe mình. Hoặc vừa có bóng khả nghi vung tay từ xa, và...dự đoán chất bẩn trên kính xe là đất ...!
Với màu đặc trưng đáng ngờ tôi chợt nghĩ đến khả năng tồi tệ hơn do giác quan thứ 6 nào đó...? Tôi bình tĩnh giảm dần tốc độ đánh xi-nhan bên phải, quan sát kỹ để tấp dần vào lề và dừng lại. Cũng may tôi đã không phun nước rửa kính và bật cần gạt nước vì lý do sẽ nêu sau đây.
Xuống xe, quan sát kính trước, tôi kinh hoàng vì kèm theo là mùi kinh khủng đặc trưng của "chất thải hữu cơ". Vết bẩn ngoạn mục thực hiện đúng theo tính toán của kẻ nào đó dã tâm: đáp trúng nắp ca-pô theo đà bắn văng lên kính, may mà sản phẩm có ""độ sụt" không cao (tôi là dân xây dựng mà) nên cũng không quá toe toét khắp xe.
Tôi quan sát xung quanh và thấy một số điểm rửa xe bên kia đường đang rất bận rộn. Kẻ nào đó đã tính toán rất khéo để nạn nhân sau khi dính đòn phải đi đoạn vừa không kịp biết ai là thủ phạm, vừa đủ tới các điểm rửa xe (tình cờ chăng?).
Đúng là tôi đã được các cụ phù hộ. Nếu bật gạt mưa sẽ lĩnh đủ. "Vật thể lạ" được trộn vừa đủ ít cát để nếu bật gạt nước kính xe sẽ bị xước ngay. Chất sền sệt trong đó quện với cát rất quánh đủ làm cho các loại cao su gạt nước dẻo nhất cũng phải chào thua.
Trên xe đã có sẵn bình xịt nước tưới cây và khoảng 3 lit nước sạch (đi "Thanh minh" mà, mang theo nước không thừa). Lại thêm có chiếc bàn chải tắm lông mềm và ít nước rửa xe chuyên dụng, tôi lập tức triển khai việc làm sạch ngay.
Liếc sang bên kia đường thấy mấy bạn rửa xe trợn hết cả mắt. Chỉ trong 15 phút tôi đã vệ sinh sạch các vết bẩn. Về đến HN sẽ phải mang ra chỗ rửa xe rồi nhưng quyết không để bọn "phân tặc" móc túi.
Cũng xin gửi lời cám ơn tới một bác tài chuyên nghiệp cách đây 10 năm đã khuyên tôi luôn để sẵn trong xe chiếc bình xịt áp lực tưới cây và ít nước sạch để làm sạch kính xe khi cần thiết để tránh xước kính (không nên gạt khô như nhiều bạn vẫn hay làm).
Thêm một bàn chải mềm cọ lưng, bình nước rửa xe pha sẵn tỷ lệ 1/10 và cái gạt nước cũ dùng gạt bằng tay cho ráo nước sau khi rửa. Cuối cùng không thể thiếu là 1 cái khăn bông sạch.
Các bạn ạ, chăm chút cho "cô vợ 2" luôn sạch sẽ là không bao giờ thừa vì nàng luôn cùng ta trên đường, mà kính xe là cặp mắt của nàng. Chỉ cần kính sạch là trông xe sạch rồi.

xã hội bây giờ sao nhiều tặc quá, nào là lâm tặc, đạo tặc, đinh tặc, dâm tặc, hải tặc, .... và giờ là phân tặc
mời anh em OS bình loạn về các loại TẶC này!!!!!!!!!!:mad:
 
Tập Lái
17/10/07
42
0
6
HCM
tinhte.vn
cám ơn bác, tối nay em cũng về trang bị 1 bình xịt tưới cây :D
có phải bình này không bác nhỉ?

5881_binh_phun_2_lit.jpg
 
Hạng D
4/9/06
2.278
21.738
113
Vanquish

cám ơn bác, tối nay em cũng về trang bị 1 bình xịt tưới cây :D
có phải bình này không bác nhỉ?

Bình này cũng được nhưng chỉ phù hợp với "phân tặc" nhỏ, còn "tặc" lớn hơn thì thua.. em chuồn đây
 
Hạng D
5/9/09
2.219
464
83
cái dzụ này mới ah nha, nhưng mà cũng ghê thiệt. Lót dép ngóng các bác ra phương án khả thi để sử lý dzụ án này
 
Hạng B2
11/11/08
139
266
73
HCMC
Thiệt là đáng sợ, đi 4 bánh còn đỡ, đi 2 bánh dính đi hay dính cái chiêu mới này đều chết tốt.
 
Hạng D
17/2/08
1.000
3
38
61
TP. HCM
Không biết khi nào "tặc" này sẽ vào đến SG, không còn lời nào để nói.
 
Hạng D
4/9/06
2.278
21.738
113
Lavie2410
Thiệt là đáng sợ, đi 4 bánh còn đỡ, đi 2 bánh dính đi hay dính cái chiêu mới này đều chết tốt.

Ối trời, đi bằng 2 Long legs mà lỡ đạp dô cũng còn đỡ, còn đi 2 bánh thì có nước nhảy xuống kênh mà tắm quá. kaka
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Giỏi, thật giỏi mới nghĩ ra cách kiếm tiền bẩn như thế. Không phải ở đâu cũng giỏi như thế.