Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Chào các bác,

Tháng 12 cũng là tháng cuối cùng chinh chiến cung đường Off-Road trong năm 2011. Để chuẩn bị chia tay năm cũ vì thế anh em OS Off-Road đã quyết định chinh phục Đỉnh Con Ó thuộc Madagui (bác langhe xác nhận vị trí lại sau) với cung đường vào khá hiểm trở và nhiều dốc cao.. Nghe tây đồn đỉnh Con Ó trước 75 có sân bay Quân sự và không rõ hiện trạng bây giờ như thế nào .. nên quyết định phải làm 1 chuyến "hành xác" để đời cuối năm nay .. Vị trí này trên bảng đồ Google cũng không có tên ..

Danh sách 13 xe cùng các thành viên xác nhận tham dự như sau (giờ chỉ cần tuyển thêm chã) để hỗ trợ cho đoàn:

1-Mitsubishi Triton 1: OS, Máy Dầu, Toy (3)
2-Mitsubishi Triton 2: KVL, Seabreaz,lntnghia (3)
3-Mitsubishi Triton 3: Bannang, Langhe, phungmytrung (3)
4-Toytoa LandCruise: Myzo, (1)
5-Toyota Tacoma: nhóm anh Hoan đội cào cào. (3)
6-Isuzu Dmax: Huydmax, LadyOffroad (2)
7-Toyota HIlux: đội MinhGiang (?)
8-Ford Ranger: Daothoat (?)
9-Suzuki Vitara: Rocket, (1)
10-Mitsubishi Triton (Minhchip1)
11-Nissan Navara (minhchip2)
12-LandCruise (minhchip3)
13-LandCruise (minhchip4)
14-LandCoc (AmaCong Team)

Danh sách chã:
1-Haobui
2-bienlao
3-Tiger032010

Em đang liên hệ vài nhà tài trợ đồng phục cho hành trình lần này, các bác vui lòng kiểm tra xe cho hành trình "khủng" sắp tới..
Hẹn gặp các bác.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/4/08
3.520
1.606
113
Có cả Bác Hoan đội cào cào à ?
Em ngưỡng mộ kỹ thuật của bác tài này lắm .... làm được và chỉ được cho người khác làm được như mình .
Có điều hội cào cào này toàn các thành viên ăn chay , không bia riệu ... hơi lạ !
 
Hạng D
15/5/09
2.269
114
0
48
Toàn xe ngon mà đường thì chưa biết điểm đầu điểm cuối thế nào?
 
Hạng C
26/11/10
718
4
18
35
otosaigon nói:
Chào các bác,

Tháng 12 cũng là tháng cuối cùng chinh chiến cung đường Off-Road trong năm 2011. Để chuẩn bị chia tay năm cũ vì thế anh em OS Off-Road đã quyết định chinh phục Đỉnh Con Ó thuộc Madagui (bác langhe xác nhận vị trí lại sau) với cung đường vào khá hiểm trở và nhiều dốc cao.. Nghe tây đồn đỉnh Con Ó trước 75 có sân bay Quân sự và không rõ hiện trạng bây giờ như thế nào .. nên quyết định phải làm 1 chuyến "hành xác" để đời cuối năm nay .. Vị trí này trên bảng đồ Google cũng không có tên ..

Danh sách 8 xe cùng các thành viên xác nhận tham dự như sau (giờ chỉ cần tuyển thêm chã) để hỗ trợ cho đoàn:

1-Mitsubishi Triton 1: OS, Máy Dầu, Toy
2-Mitsubishi Triton 2: KVL, Seabreaz,
3-Mitsubishi Triton 3: Bannang, Langhe
4-Toytoa LandCruise: Myzo,
5-Toyota Tacoma: nhóm anh Hoan đội cào cào.
6-Isuzu Dmax: Huydmax, LadyOffroad
7-Toyota HIlux: đội MinhGiang
8-Ford Ranger: Daothoat

Em đang liên hệ vài nhà tài trợ đồng phục cho hành trình lần này, các bác vui lòng kiểm tra xe cho hành trình "khủng" sắp tới..
Hẹn gặp các bác.
Em xin một chân làm chã ạh. :) Em đã xem rất nhiều bài tường thuật về các offroad của các bác. Xem miết nên máu đã lên tới não, bây giờ chịu hết nẫu rầu nên xin các bác cho em 1 vé đu theo chuyến này ạh. :D
 
Hạng B2
8/9/11
200
0
0
45
Em nói sơ bộ cung đường
Cũng tương tự như hồi chinh phục và cắm trại trên đỉnh Lu Bu, ngày đầu tiên đoàn sẽ chiến cung đường lên đỉnh Con Ó - nơi có sân bay trực thăng dã chiến của Mỹ trước 75. Đỉnh này cao khoảng 700m. Tối đến chúng ta sẽ đốt lửa, cắm trại tại đỉnh núi. Hôm sau sẽ chiến cung khác để "hạ sơn".
Từ năm 1992 em đã có dịp leo đỉnh Con Ó này bằng xe ... căng hải. Hôm rồi tính rủ bác Minh Giang và HuyDmax đi lại nhưng mới đi được một đoạn thì phải quay ra để chọn đi cung mà một số bác bên jeep vừa chiến về cho lành.
Sơ bộ là vậy. Em sẽ chi tiết hơn sau khi trao đổi với thằng bạn thổ địa.
 
Hạng F
13/9/07
7.049
48.471
113
Em mà vào box này thường xuyên có lẽ đã mua 1 con bán tải thay vì 1 con sedan 7 chỗ rồi ~_~
 
Hạng D
15/5/09
2.269
114
0
48
rockman nói:
Em mà vào box này thường xuyên có lẽ đã mua 1 con bán tải thay vì 1 con sedan 7 chỗ rồi ~_~
em đang dư 1 con, bác cần thì sang tên cho bác.
 
Hạng D
15/5/09
2.269
114
0
48
Phượt nói:
Em nói sơ bộ cung đường
Cũng tương tự như hồi chinh phục và cắm trại trên đỉnh Lu Bu, ngày đầu tiên đoàn sẽ chiến cung đường lên đỉnh Con Ó - nơi có sân bay trực thăng dã chiến của Mỹ trước 75. Đỉnh này cao khoảng 700m. Tối đến chúng ta sẽ đốt lửa, cắm trại tại đỉnh núi. Hôm sau sẽ chiến cung khác để "hạ sơn".
Từ năm 1992 em đã có dịp leo đỉnh Con Ó này bằng xe ... căng hải. Hôm rồi tính rủ bác Minh Giang và HuyDmax đi lại nhưng mới đi được một đoạn thì phải quay ra để chọn đi cung mà một số bác bên jeep vừa chiến về cho lành.
Sơ bộ là vậy. Em sẽ chi tiết hơn sau khi trao đổi với thằng bạn thổ địa.
tức là không trùng với chuyến tuần trước của jeep phải không bác?