Hạng D
1/10/04
3.741
2.945
113
46
e, 1 con tim yếu đuối trong OS, ngỡ rằng mình đã bị quên lãng từ lâu.
không ngờ, một người mạnh mẽ và được nhiều người iu mến, vẫn còn nhớ đến e
bác ấy có mời e đám cưới của bác ấy, nhưng không hiểu sao lại đt e k được, rồi nhắn tin YM mà e k phản hồi, hix
sau đó, e tự trách mình rằng, mình thật tệ bạc, họ có iu thương j mình đâu ...rồi tự dày vò lòng mình
cho đến ngày hôm nay rảnh rỗi, e và bác ấy mới tâm sự rồi hiểu ra, mình vẫn còn là một phần trong YM của họ

cám ơn OS, connecting racers
20.gif



e xin mạn phép bác ấy post thiệp mời bác ấy mời e mà đến giờ này vẫn còn nằm trong tủ nhà bác ấy
xin được chúc bác ấy và gia đình, sức khỏe, hạnh phúc


image457.jpg
 
Hạng D
3/12/07
1.434
2.573
113
đa cảm quá, nhưng e cũng là người nhạy cảm...thế còn hơn nhiều là..vô cảm
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
1/10/04
3.741
2.945
113
46
tuonglahay nói:
Trời, con tim yếu đuối ư.
Chúc mừng bạn bác, dù là ai:D


dạ, bác Tưởng ơi, tim e chỉ đập bình thường khi đang ngồi trên một chăm cây chuối giờ thôi
 
Hạng D
16/8/07
1.903
612
113
53
Xin chào, chừng nào dẫn đường nữa đây cha nội.
 
Hạng D
1/10/04
3.741
2.945
113
46
thichmexe nói:
Xin chào, chừng nào dẫn đường nữa đây cha nội.


khi nào bác đi cuối, e lại xin mở đường, he he ...


hix, sao tự nhiên mình lại nhớ cha thích mê xe là sao ?
 
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
người đa cảm mang một con tim yếu ớt này thường chạy hai bánh như dzầy đây nè

chúc mừng hạnh phúc, dù hơi muộn
 
Hạng D
1/10/04
3.741
2.945
113
46
tuonglahay nói:
Chúc mừng bạn bác, dù là ai:D


ớ, bác Tưởng nhà mình nhìn tấm thiệp này mà không biết là ai sao ? hix
e cứ ngỡ bác đương nhiên là khách mời chớ, hehe