Những lần có việc sang q1 công tác, vào gửi xe mấy cái bãi xe họ cứ đòi để chìa khoá lại em không chịu thế là họ không nhận xe , đành phải chạy vô vincom gửi rồi đi taxi đến chỗ làm việc, về suy nghĩ lại thấy mình kỹ tính quá chăng? Nhưng mấy hôm nay đọc báo toàn thấy gây ra mấy vụ nghiêm trọng do mấy ông liều mạng này , mới thấy mình kỹ tính chút nhưng có khi lại cứu được mấy mạng người cũng nên. Các bác thấy em có kỹ tính quá không ta
Sát thủ hữu hình giờ đây hiện diện mọi nơi, không biết phải làm sao để ngăn chặn những sự việc tương tự thế này...
Đau lòng quá. R.I.P người phụ nữ xấu số!
Đau lòng quá. R.I.P người phụ nữ xấu số!
Có lẽ còn thiếu quy định, nhân viên bãi xe phải có bằng lái, và những tai nạn xảy ra thì bãi xe chịu trách nhiệm.
Người gửi bị buộc giao chìa khoá xe, đâu có nghĩa giao xe.
Thì hiện tại chủ bãi phải chịu trách nhiệm mà bác