Em nghe đâu đó có câu: "Chó sủa, đoàn người cứ đi".Nói chung lên mạng, chẳng giúp được ai cái gì, suốt ngày cứ theo đuôi châm chọc khích tướng thì được gì bác???
Mình cũng biết bác không lớn tuổi hớn mình. Lý lẽ bác từ bên các thớt bất động sản thì mình lạ gì.
Ở đây ảo, nhưng việc mình làm là thật, chứ mình đâu rảnh lên đây bịa làm gì.
Ngay từ đầu, mình mở cái thớt này chỉ tập trung một số bác chơi ck penny, cũng chẳng rủ rê các bác nào không thích vô đây. Nhưng càng ngày thành phần chơi penny ít ai thích comment nữa. Vô tranh cãi hơn thua, cạnh khóe, canh chừng nhau chi cho mệt vậy?!!!
Đóng cái thớt này, mình nhường cho bác.
Dù ảo nhưng mỗi thành viên lên đây ai cũng đều có trình độ nhận thức hết, người ta sẽ biết tính tình của từng người chứ không phải khuất mặt người ta không biết. Cho nên giữ được hình ảnh của mình dù khuất mặt mọi người cũng nên làm.
Bác cứ mạnh dạn đưa ra nhận định, ai cần thì tham khảo. Nhận định thì có lúc trúng, lúc trật sao đúng hết được? Ai biết tận dụng thì có tiền thôi.