Hạng D
26/8/05
3.937
22.860
133
Chào cả nhà,

Mình có người quen nuôi 1 em chó Phú Quốc đực lai (vừa thiến cách đây 3 tháng, nhưng vẫn còn sung, nhảy lung tung) hơn 1 tuổi, to vạm vỡ y như berger, lông trắng đen.
Em chó này đã được gửi đi học khoảng 3 tháng, nhưng giờ hiệu lệnh quên sạch! :D

Được nuôi trong nhà (sân trong, khá rộng, ngày xích, đêm thả rông), em nó rất thân thiện, làm nũng và quấn quýt, ai cũng thương.
Nhưng ngặt nỗi, rất hay cắn người lạ (bất cứ ai tới nhà, là bị cắn), và khi ai làm trái ý ẻm (kéo lê, lấy đồ, xô đẩy), là ẻm cắn liền (rất đau, chảy máu, rách thịt). Thậm chí người quen, ôm ấp mỗi ngày, lỡ kéo ẻm đi mà ẻm không chịu là bị cắn tóe máu, dù sau đó khoảng mấy chục phút, ẻm vẫn mừng và vẫy đuôi như chưa có chuyện gì. Chỉ chủ (người xin ẻm về và đưa ẻm đi học) chính là ẻm chưa dám đụng đến, còn thì, anh chị em, bố mẹ chủ gì lầu lâu là ẻm xử láng.

Giờ gia đình người bạn mình không thể nuôi tiếp vì quá phiền và xác suất bị cắn lớn, nhà lại có trẻ em.

Nhờ cả nhà tư vấn giúp, có chỗ nào nhận nuôi (mấy chỗ cứu trợ bảo hộ chó gì đó) hay có giải pháp gì giúp chó trở nên hiền hơn (tiêm thuốc, uống thuốc?).

Đang rất bối rối, không biết làm gì. Sợ cho người ta thì gây họa, mà giết thì không nỡ.
Còn nếu tệ nhất, có giải pháp an tử nào không, chứ sợ đem cho làm chó bảo vệ kho, xưởng, người ta bị cắn, điên lên ngược đãi, đập chết rất tội.

Cám ơn cả nhà.
 
Hạng C
22/9/16
576
33.980
93
47
Chào cả nhà,

Mình có người quen nuôi 1 em chó Phú Quốc đực lai (vừa thiến cách đây 3 tháng, nhưng vẫn còn sung, nhảy lung tung) hơn 1 tuổi, to vạm vỡ y như berger, lông trắng đen.
Em chó này đã được gửi đi học khoảng 3 tháng, nhưng giờ hiệu lệnh quên sạch! :D

Được nuôi trong nhà (sân trong, khá rộng, ngày xích, đêm thả rông), em nó rất thân thiện, làm nũng và quấn quýt, ai cũng thương.
Nhưng ngặt nỗi, rất hay cắn người lạ (bất cứ ai tới nhà, là bị cắn), và khi ai làm trái ý ẻm (kéo lê, lấy đồ, xô đẩy), là ẻm cắn liền (rất đau, chảy máu, rách thịt). Thậm chí người quen, ôm ấp mỗi ngày, lỡ kéo ẻm đi mà ẻm không chịu là bị cắn tóe máu, dù sau đó khoảng mấy chục phút, ẻm vẫn mừng và vẫy đuôi như chưa có chuyện gì. Chỉ chủ (người xin ẻm về và đưa ẻm đi học) chính là ẻm chưa dám đụng đến, còn thì, anh chị em, bố mẹ chủ gì lầu lâu là ẻm xử láng.

Giờ gia đình người bạn mình không thể nuôi tiếp vì quá phiền và xác suất bị cắn lớn, nhà lại có trẻ em.

Nhờ cả nhà tư vấn giúp, có chỗ nào nhận nuôi (mấy chỗ cứu trợ bảo hộ chó gì đó) hay có giải pháp gì giúp chó trở nên hiền hơn (tiêm thuốc, uống thuốc?).

Đang rất bối rối, không biết làm gì. Sợ cho người ta thì gây họa, mà giết thì không nỡ.
Còn nếu tệ nhất, có giải pháp an tử nào không, chứ sợ đem cho làm chó bảo vệ kho, xưởng, người ta bị cắn, điên lên ngược đãi, đập chết rất tội.

Cám ơn cả nhà.
Gạch, về làm 7 món cho nhanh
 
  • Like
Reactions: drinkingman
Hạng B2
31/3/20
123
3.990
0
34
Chào cả nhà,

Mình có người quen nuôi 1 em chó Phú Quốc đực lai (vừa thiến cách đây 3 tháng, nhưng vẫn còn sung, nhảy lung tung) hơn 1 tuổi, to vạm vỡ y như berger, lông trắng đen.
Em chó này đã được gửi đi học khoảng 3 tháng, nhưng giờ hiệu lệnh quên sạch! :D

Được nuôi trong nhà (sân trong, khá rộng, ngày xích, đêm thả rông), em nó rất thân thiện, làm nũng và quấn quýt, ai cũng thương.
Nhưng ngặt nỗi, rất hay cắn người lạ (bất cứ ai tới nhà, là bị cắn), và khi ai làm trái ý ẻm (kéo lê, lấy đồ, xô đẩy), là ẻm cắn liền (rất đau, chảy máu, rách thịt). Thậm chí người quen, ôm ấp mỗi ngày, lỡ kéo ẻm đi mà ẻm không chịu là bị cắn tóe máu, dù sau đó khoảng mấy chục phút, ẻm vẫn mừng và vẫy đuôi như chưa có chuyện gì. Chỉ chủ (người xin ẻm về và đưa ẻm đi học) chính là ẻm chưa dám đụng đến, còn thì, anh chị em, bố mẹ chủ gì lầu lâu là ẻm xử láng.

Giờ gia đình người bạn mình không thể nuôi tiếp vì quá phiền và xác suất bị cắn lớn, nhà lại có trẻ em.

Nhờ cả nhà tư vấn giúp, có chỗ nào nhận nuôi (mấy chỗ cứu trợ bảo hộ chó gì đó) hay có giải pháp gì giúp chó trở nên hiền hơn (tiêm thuốc, uống thuốc?).

Đang rất bối rối, không biết làm gì. Sợ cho người ta thì gây họa, mà giết thì không nỡ.
Còn nếu tệ nhất, có giải pháp an tử nào không, chứ sợ đem cho làm chó bảo vệ kho, xưởng, người ta bị cắn, điên lên ngược đãi, đập chết rất tội.

Cám ơn cả nhà.


làm ít riềng mẻ lá mơ là ngoan ngay
 
  • Haha
Reactions: HungThanh
Hạng C
25/12/16
696
79.456
93
Ziềng, mẻ ,mắm.tôm ,dừa khô ,sả ,ớt làm tới thôi anh ơi .
Chó cắn người trong nhà là thua dồi .
 
  • Like
Reactions: S09 and Số sàn