Hạng B1
19/10/20
70
406
53
53
Chuyện cũ nhưng không cũ: Rắc rối chuyện đậu xe trước nhà dân


Mới đây trên mạng xã hội hình ảnh chủ xe mercedes c200 biển Quảng Nam đậu trước nhà dân ở Đà Nẵng, được biết chủ nhà không đồng ý nhưng chủ nhà vẫn đỗ trước nhà kết quả là như trong hình bên dưới.

143174306_489541142034591_1350137863202796600_n.jpg


143471588_489534478701924_1992068546985402981_o.jpg


144266695_3616453788481390_9014231187931028428_n.jpg


Được biết đoạn đường bác chủ xe mec đậu xe là không cấm đậu xe, nên về lí thì anh lái ô tô không hề sai. Có sai thì tội đó là để pháp luật xử lí chứ chủ nhà không có lí gì mà hành xử kiểu đó. Kính zin của mec thì khỏi phải nói rồi, quả này bác chủ xe làm căng thì chủ nhà đền mệt

Nói về tình thì đôi khi mình chạy xe thấy nhiều nhà buôn bán, định đậu xe ngay cửa của họ mà vỉ hè nhỏ thì em vẫn nhích xe lên hoặc đậu nữa nữa cho họ có lối lên, nhiều khi gặp chủ nhà khó chịu ra ý kiến này nọ nhưng mình nói chuyện lại đàng hoàng thì họ vẫn bình thường để im cho mình đậu. Cũng không biết trong tình huống này bác mec có ngang ngược gì hay không thôi

Bảo tiền thuê mặt bằng hàng tháng vài chục triệu, xe mình đậu chắn hết lối lên làm không buôn bán được thì mình thông cảm, mà đa phần những người buôn bán ra nói chuyện với mình toàn thái độ hổ báo, muốn làm ba má thiên hạ không, nên dăm bữa nữa tháng lại vài vụ xe ô tô bị đập kính, hất đồ bẩn vào xe vì đậu chắn lối. Chứ cứ lịch sự bảo mình nhích xe lên thì ai mà không nhích?

Mà em thấy nhiều người Việt mình có tính khá ích kỉ, xe của mình đậu ngoài đường, nhiều khi đậu ở những con hẽm rộng đậu xe dính tường nhà họ chứ cũng không phải trước cửa mà họ cũng khó chịu cứ nói này nói nọ. Em gặp vài lần, có những lần đến những chỗ mới em để cả số điện thoại trước xe, mà mình chưa đi khỏi là có người ra khó chịu với mình đòi mình dời xe đi chỗ khác. Mà lúc đó em cũng có phải đậu xe trước cửa nhà họ đâu?

Nhiều khi tự hỏi không biết đến bao giờ người Việt Nam mình mới có phép lịch sự dành cho nhau nữa, những hành động nhỏ chứ không khó khăn gì mà sao người Việt cứ khó khăn với nhau thế?
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
1/6/15
5.555
28.531
113
Đến khi văn hoá trọng nhà mặt tiền không còn thì sẽ không còn cảnh này, mà văn hoá mặt tiền thì song hành với chiếc xe máy, cho nên còn khuya mới hết.
Chiếc xe mây tiện dụng, nhưng nó cũng làm người VN không giống ai.
 
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 02 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 02 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

- Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;
- Tài sản là di vật, cổ vật.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 đến dưới 200 triệu đồng… thì bị phạt tù từ 02 - 07 năm.

Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thì bị phạt tù từ 05 - 10 năm.
 
Hạng D
11/3/15
1.881
5.123
113
Quan trọng là có bằng chứng hay không, ví dụ camera quay được. Không có thì quên đi. Hôm vừa rồi em cũng xém chút nữa đập cả xe lẫn chủ. 7h tối mở cổng định chở cả nhà đi ăn tối thì thấy một chiếc ô tô đậu chắn đường, xe không ra được. Tìm số điện thoại trên xe đó không thấy, đi khắp xóm hỏi cũng không ra. Loay hoay nửa tiếng vẫn không tìm được chủ xe, bụng thì đói, vợ con thì réo. Xém chút nữa là em đập cái xe đó thì thấy chủ xe đi tới...
 
Hạng D
26/1/11
1.170
1.221
113
Nói đi cũng phải nói lại....mấy cụ đậu xe thì né máy cái cửa ra mà đậu....toàn nhắm ngay cửa mà đậu trong khi khúc tường thì ko đậu. Bằng chứng là cái tường nhà em ló dài 21m, toàn đâu ngay cửa nhà ko....lói quài ko nghe, toàn đậu má mới chịu nghe
 
Hạng B2
5/9/18
163
225
43
Nói đi cũng phải nói lại....mấy cụ đậu xe thì né máy cái cửa ra mà đậu....toàn nhắm ngay cửa mà đậu trong khi khúc tường thì ko đậu. Bằng chứng là cái tường nhà em ló dài 21m, toàn đâu ngay cửa nhà ko....lói quài ko nghe, toàn đậu má mới chịu nghe
thật. nhiều khi cũng chịu các bác lái xe. tường nhà e đủ dài để các bác ấy đậu, toàn cứ phải quất đúng chính giữa cửa nhà e mới chịu. mỗi lần lấy xe ra là lại phải đi gọi
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.337
113
35
Bác thần đèn Khắc Trung có trên OS ko,, nge đâu sáng có a nào đi Macan đậu xe chắn trước cửa bác ấy nhỉ,,,
 
Hạng C
21/10/19
539
437
63
41
Cuối năm mà chủ xe còn phải đi bảo dưỡng xe nữa.......
 
Hạng D
8/10/11
3.066
5.958
133
Nhà em mặt tiền em buôn bán cafe đậu thoải mái mình ko ý kiến nhưng đậu xe tải thùng inox em kêu nhít lên chút vì nó chói mắt lắm bac tài cũng vui vỏe.
 
  • Like
Reactions: nttanmam