Hôm nay ngày lành tháng tốt, em xin phép mở Chuyên đề GLK300 4Matic phần 5. Mở đầu phần này em xin chúc Thượng lộ bình an đến chiếc GLK của gia đình bác Vitduc vì chỉ còn hơn 1 tuần nữa thì bác Hoà (Vitduc) cùng chiếc GLK khởi hành từ Sài Gòn đi xuyên 3 nước Đông Dương và điểm đến là Quảng Châu ( Trung Quốc ) rồi quay về chinh chiến tiếp Sài Gòn - Đà Nẵng trong chương trình Hội ngộ 3 miền. Em cũng vừa đăng ký với nhà máy sẽ sắp xếp 1 buổi để kiểm tra tổng quát chiếc GLK này.
Hình ảnh mới nhất của GLK là chương trình khám phá đảo Phú Quốc và chinh phục đỉnh núi Bạch Mã cao nhất miền Trung
Vài tấm chụp panorama để thấy đường đi lên nó mong manh thế nào. Nhiều nơi nguy hiểm thấy rất nhiều miếu thờ chắc những người đã nằm lại tại đây !
[link=[URL]http://www.otosaigon.com/forum/GLK-chinh-ph%e1%bb%a5c-%c4%91%e1%bb%89nh-B%e1%ba%a1ch-M%c3%a3-cao-1450m-m3246814.aspx]Chinh[/URL] phục núi Bạch Mã cao 1450m cùng GLK
Em cũng ủng hộ bác Fan chọn Michelin. Em chưa biết nhiều nhg nghe tiếng cũng ổn. Còn hàng thì các bác khác đã tư vấn rồi, em thì ko biết món đấy
Xe bác đã đi nhiều thế rồi sao mà phải thay vỏ. Mà hình như Merc vỏ dễ bị hư hay sao hả các bác