Hạng B2
18/12/18
396
235
78
25
Hôm nay rảnh rỗi ngồi kể các bác nghe chuyện này, chuyện đã xảy ra được một thời gian rồi, đợt vừa rồi tôi đi Lào Cai do có công việc, mùa cuối năm trời lạnh cắt da cắt thịt đâm ra chuyến xe cũng vắng người. Bản thân quyết định chọn giường cuối xe nằm cho yên tỉnh thấy phía giường dưới cũng có một cô gái trẻ chắc không hơn 20 tuổi bao nhiêu.
Định là không quan tâm gì đâu thế mà cô gái không biết cố tình hay vô ý mà cổ áo để lộ từ cổ đến tới vùng ngực trắng nõn. Theo hơi thở rồi nhịp xe chạy đôi gò bồng đào của cô ấy cứ rung rinh. Làm tôi không thể nào ngủ được.
Thình lình cô hỏi tôi “ sao anh không ngủ mà cứ nhìn em hoài vậy?” , tôi bất ngờ trả lời ngay “anh có thói quen khi ngủ thì nằm úp và mở mắt em ạ”. Không biết nghĩ gì cô gái kêu tôi lạnh chân và nhờ tôi xuống đắp 2 chân dùm. Đương nhiên là tôi vui vẻ xuống giúp em ngay. Được một lúc thì cô gái yêu cầu tôi kể chuyện vui do cô không thể ngủ được. Tôi không biết kể gì nên yêu cầu cô kể trước.
Em liền kể: “vua đi đánh trận, giao thằng hầu trông nom công chúa xinh đẹp, dặn thực hiện mọi yêu cầu của công chúa. Đêm 1, công chúa cởi truồng gọi thằng hầu vào phòng ngủ, kêu lạnh, thằng hầu lấy mền đắp cho công chúa”.
Thấy truyện hay, tôi liền hăng hái kêu cô kể tiếp. Cô tiếp lời “ đêm 2 lại gọi, hầu vào phòng không thấy mền đâu nữa. Hầu lấy rèm cửa đắp cho công chúa”
“Chắc công chúa lạnh lắm em nhỉ? “ tôi hỏi
“Đêm 3 lại gọi, lần này không có mền cũng không có rèm, hầu liền cởi áo đắp cho công chúa”. Nghe đến đây là tôi phẫn nộ đáp “á đù, thằng này ngu, áo mỏng thế công chúa có mà chết rét à”. Cô tiếp tục câu chuyện bằng giọng ngọt như mía trên nương. Vua đi đánh trận về hỏi công chúa:
“Thằng hầu có làm theo yêu cầu của con không?”
“chả làm gì cha ạ” công chúa đáp
“á à, vậy thì mai chém” vua phẫn nộ quát
Trước khi chết, hầu muốn kể oan ức cho đao phủ biết, đao phủ nghe xong chỉ nói khẽ “m thấy đống rơm kia không?”
“thấy” thằng hầu liền đáp
“ăn đi, mày đúng là một con bò”
Tôi phá lên cười vì câu chuyện của em và rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay. Đến trạm dừng chân kế tiếp thì thấy em đổi chuyến, tôi lịch thiệp chạy lại đỡ hành lí giúp em. Em móc túi đưa tôi tời 100k, tôi ngạc nhiên liền hỏi “anh chỉ muốn giúp em thôi mà”, em không trả lời thắc mắc của tôi mà chỉ trả lời “anh cầm đi, tiền nay để anh mua rơm mà ăn”.
Nhìn bóng em rời đi, mà tôi thẫn cả người tự nghỉ “đàn bà thật khó hiểu, gái xinh thì ít não”. Cầm tờ 100k em đưa mà lòng tôi vẫn đầy phân vân…

Chuyến đi Lào Cai giờ mới kể

Nguồn và ảnh: trên mạng
 
Hạng D
8/2/12
1.022
1.969
113
Xem coi tờ 100k ngân hàng nào phát hành vậy bác. :D
 
Hạng C
26/10/16
683
12.620
93
23
Bác chủ viết văn hay quá xá.
Hỏi nhỏ bác, bác làm gì với tờ 100k cầm của em "gái xinh ít não" rồi?
Hay bác vẫn "thẫn cả người" giữ lại chưa biết dùng vào việc gì?
Ảnh cầm 100k ra cầu Thị Nghè đá phò.