Tập Lái
12/5/16
18
24
3
36
Tp.HCM
dulichrongachau.vn
Như thường lệ hằng năm, công ty mình lại tổ chức nghỉ dưỡng cho toàn bộ nhân viên. Lần này thì Côn Đảo là điểm đến để mọi người có khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn ở một vùng đất xa, tách biệt với thế giới tấp nập rộn ràng nơi phố thị.

Biết được lịch trình nghĩ dưỡng năm nay, mọi người ai cũng háo hức chờ mong được đến ngày “ra đảo”, được vui chơi nghỉ ngơi lấy lại sức sau quãng thời gian đua việc đến nghẹt thở.
Và rồi “ngày hạnh phúc” đã đến, đúng 8h, toàn thể anh chị em công ty có mặt ở sân bay để lên đường, nét hân hoan rạng ngời trên những khuôn mặt sáng láng. ^^


du-lich-con-dao.jpg

du-lich-con-dao-2.jpg


Đến Côn Đảo, do đã đặt phòng từ trước nên tụi mình được xe của khách sạn đón từ sân bay, và nơi “cắm câu” 3 ngày 2 đêm của công ty mình là Sài Gòn-Côn Đảo Resort thật đẹp với vị trí khá tuyệt vời.

du-lich-con-dao-3.jpg


du-lich-con-dao-5.jpg

du-lich-con-dao-4.jpg

Từ phòng đi bộ ra cổng là thấy ngay biển xanh rộng bao la với bãi tắm cát trắng, tha thồ cho bạn tắm biển nha.

Sau khi nhận phòng, mọi người tập trung lại và bắt đầu hành trình chinh phục Côn Đảo huyền bí này. Mỗi người bốc thăm cho mình một chiếc dây lụa nhỏ, và chia làm 3 đội cho các dây đỏ, xanh và vàng. Mỗi đội được chia làm 10 người, chia nhau 2 người trên 1 chiếc xe máy đã được đặt thuê sẵn ở đây. Lưu ý ở đây là các bạn nên để ý mức xăng trên xe nhé, nên đổ đầy xăng để khi đi đường núi không phải “quẳng gánh giữa đường”.

Sau khi nhận xe, mọi người đi đến nhà hàng để ăn trưa, tha hồ mà ăn hải sản với các món hải sản được chế biến từ ghẹ, cá,…

Và điểm tham quan đầu tiên của tụi mình là Miếu Bà Phi Yến, trên đường tới nơi thì cả nhóm được phen trầm trồ khi đi ngang cung đường cong cong với 2 bên là hồ sen tuyệt đẹp, xa xa là núi non xanh ngát, phong cảnh nơi đây phải nói là quá đẹp, quá tuyệt diệu, là điểm chụp hình tuyệt vời cho các bạn săn ảnh nhé.

du-lich-con-dao-7.jpg

du-lich-con-dao-8.jpg


du-lich-con-dao-9.jpg


Đến nơi, Miếu Bà Phi Yến hiện ra với sự yên tĩnh, thanh tịnh, khách đến viếng cũng không quá đông. Tụi mình tản ra tham quan, người thì thắp nhan, người thì ngồi ghế đá hưởng thụ cái không khí bình an, người thì đi dạo xem sự tích trên các bia đá.

du-lich-con-dao-10.jpg


Khoảng 30 phút sau thì cả nhóm lại lên đường, điểm đến thứ 2 là Chùa Núi Một cao vút trên mấy trăm bậc thang đá, phải nói là mấy bạn nữ xanh hết mặt khi leo lên đây.

du-lich-con-dao-13.jpg


Chùa Núi Một ở Côn Đảo có tên chữ là Vân Sơn Tự, được xây dựng năm 1964 để dành cho các quan chức quân đội trên đảo, và những người làm việc cho bộ máy hành chính của Mỹ thời đó, ngoài ra còn nhằm mục đích che đậy dư luận quốc tế về sự cai trị tù nhân tàn bạo của chế độ Mỹ ngụy tại nhà tù Côn Đảo.

du-lich-con-dao-12.jpg


Chùa Núi MộtCôn Đảo được xây dựng trên một vị trí đẹp, nhìn về hướng đông, chiêm ngưỡng được nhiều phong cảnh tuyệt vời của Côn Đảo. Từ Chùa Núi Một, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Côn Đảo và vịnh Côn Sơn, hồ An Hải. Chùa gồm có chùa chính và tượng Quan Âm Nam Hải, ngôi miếu thờ Sơn thần. Chùa chính được xây dựng theo hình chữ tam, gồm chính điện, hành lang và hậu điện. Trần và mái chùa chính được xây bằng bê tông, lợp ngói ống, nền lát gạch bông, tường quét vôi, cửa sổ hình chữ vạn. Tượng Quan Âm Nam Hải bằng đá đứng trên tòa sen trong tư thế hướng ra biển. Cách chùa chính khoảng 50m là ngôi miếu nhỏ thờ Sơn thần.

du-lich-con-dao-16.jpg

Nơi đây quá thanh tịnh, cây cối xanh mơn mởn, có lẽ tâm tình mỗi người mỗi khác khi lên đây, còn với mình thì cảm thấy có gì đó thật an yên, thật thanh thản. Mình được nhà sư tặng một chuỗi vòng đeo tay cùng tấm thiếp ghi câu: “Tiền bạc không mua được hạnh phúc, sức khỏe và sự an tĩnh trong tâm hồn” - Đến đây thì sếp phán một câu: vậy là không cần tăng lương nhé, huhu :((

Ngồi nghỉ ngơi một chút thì cả đoàn xuống núi, tham quan trại tù Phú Hải cùng Chuồng Cọp. Nơi đây, mọi người như lạc vào không khí đau thương nhưng hào hùng của dân tộc. Tội ác man rợ của thực dân được thể hiện qua các hình phạt tàn ác đến rợn người.

du-lich-con-dao-17.jpg

"Côn Lôn đi dễ khó về
Sống ngồi Phú Hải, chết về Hàng Keo"

du-lich-con-dao-20.jpg

Có lẽ nói trên đây thì các bạn cũng khó mà cảm nhận được, chỉ có đến nơi, vào các căn phòng lạnh lẽo đầy âm u đó, nhìn cảnh tượng chung quanh mới hiểu, cảm nhận được sự đau khổ mà cha ông đã chịu đựng.

du-lich-con-dao-19.jpg

du-lich-con-dao-21.jpg

du-lich-con-dao-22.jpg

du-lich-con-dao-23.jpg


du-lich-con-dao-24.jpg


Sau khi tham quan chuồng Cọp thì cả nhóm lên đường ra Cảng Bến Đầm.

du-lich-con-dao-26.jpg


du-lich-con-dao-27.jpg

du-lich-con-dao-30.jpg

du-lich-con-dao-31.jpg


du-lich-con-dao-32.jpg


Tụi mình chụp hình kỷ niệm xong thì lên xe quay về Bãi Nhát để tắm, ấn tượng với mình ở đây là cái màu xanh non mơn mởn của cây cối dọc 2 bên đường, một màu xanh tràn trề sức sống, có lẽ đây cũng là sự bù đắp của Thượng Đế dành cho những đau khổ mà vùng đất này đã chịu đựng.

du-lich-con-dao-33.jpg

du-lich-con-dao-34.jpg


Đến Bãi Nhát, do đúng lúc nước lên nên chỉ có bãi đá trơn trợt thôi, các bạn đến tắm gặp lúc như thế này nên cẩn thận nhé, ở đây sóng cũng hơi mạnh đấy.

du-lich-con-dao-36.jpg


du-lich-con-dao-35.jpg


du-lich-con-dao-37.jpg


Thế là hành trình 1 ngày tham quan đã kết thúc nhé, đợi chờ buổi tối là gì đây?

Mọi người ăn tối ở nhà hàng xong thì ra Cầu tàu 914, nơi đây là điểm đến của nhiều nhóm du khách. Các bạn nam thì thả câu, các bạn nữ thì gọt trái cây, nhóm than nướng mực,… Một bữa tiệc nhẹ diễn ra dưới trời đêm lạnh nhưng ấm tình, với không khí vui tươi hòa đồng, với những câu chuyện vui có, buồn có, cả những câu chuyện ma đầy liêu trai nơi đây.

du-lich-con-dao-38.jpg


du-lich-con-dao-39.jpg


11h đêm, mọi người kết thúc ai về phòng náy để nghỉ ngơi, thế nhưng với phòng mình thì lại khác, lại bắt đầu với 1 cuộc vui mới, đến 4h sáng mới kết thúc.
>>>>> Xem tiếp kỳ 2: Team building: Cuộc thi nấu ăn đầy ngoạn mục
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: dochua