Hạng B2
29/11/13
336
408
63
40
Tp. Hồ Chí Minh
Hi các bác,
Hai vợ chồng em mới lấy phép một tuần và làm một chuyến du lịch ven biển từ Sài Gòn ra Phú Yên bằng em Suzuki Swift thân yêu. Hôm nay em xin chia sẻ với các bác về chuyến đi này; trước tiên là chứng minh Su Swift mặc dù chân ngắn, máy nhỏ nhưng vẫn có thể chiến hết được các cung đường mà tưởng như sedan hay SUV mới làm được; thứ hai em chúc cho hội Swift ngày một đông vui và lớn mạnh, chúc cho các bác sở hữu Swift cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ với cô vợ 2 của mình.

Trước khi lên đường em có tham khảo bên box "Trên đường thiên lý" và đã thu được một số thông tin hữu ích: http://www.otosaigon.com/threads/cac-bac-gop-y-gium-chuyen-du-lich-cua-e.8563323/

Tổng hợp chuyến đi như sau:
- Quãng đường: 1498km
- Thời gian: 7 ngày - 6 đêm
- Số người tham gia: Dự kiến 4 người, nhưng cuối cùng chỉ còn 2 vc nhà em, em là tài chính, bà xã tài phụ. Và kết quả cuối cùng em chiến hết quãng đường ~1500km này.
- Tổng thiệt hại: 9tr5
* xăng 2.300.000 (trung bình là [BCOLOR=#ffffff]5.96l/100k[/BCOLOR]) (em có set trip nên số liệu khá chính xác)
* khách sạn, nhà trọ là 1.440.000
* ăn chơi: 5.760.000


Sau đây là chi tiết chuyến đi kèm theo hình ảnh minh họa (vì bài viết khá dài nên em chia ra làm nhiều phần). Mấy bác thông cảm, trong phần hình ảnh minh họa sẽ xuất hiện phần lớn gương mặt của mẫu vì trong chuyến đi này em ngoài nhiệm vụ lái xe thì còn phải lo chụp hình cho mẫu này (không thì sẽ bị mẫu hậu giận dỗi:))

Ngày 1:
- Dự kiến xuất phát lúc 5:00am, nhưng đến 5:55am mới khởi hành. Đổ đầy bình xăng 1tr rồi thẳng tiến cao tốc LT-DG.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 6:30am đóng phí 40k tại trạm thu phí LT-DG và thẳng tiến Tp.Bà Rịa.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 7:00am vừa qua đoạn Tân Thành trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.
- 7:12am qua trạm thu phí Tp. Vũng Tàu. 7:20am đến cổng chào Tp. Bà Rịa.
- 7:24am đến Long Điền, tấp vào ăn sáng ở một quán ven đường, 35k/2 tô hủ tiếu bò kho.
- 8:10am đến mộ Bà Rịa, cửa vẫn khóa nên đứng ngoài làm vài tấm hình. (Có người mách rằng liên hệ quán cafe đầu đường để lấy chìa khóa vào trong).
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 8:30am đến dinh Cô, gửi xe 20k, vào tham quan. 8:45am tiếp tục hành trành, lúc này trời bắt đầu mưa to.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 9:15am đến cầu sông Ray. 9:25am đến Hồ Tràm Strip, trời bắt đầu hửng nắng.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Xa xa dưới bờ biển, một nhóm các bạn trẻ đang chụp hình cưới.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 9:30am đi ngang hải đăng Ba Kiềm, hẹn một ngày nào đó sẽ vào tham quan.
- 9:45am bắt đầu rời khỏi địa phận BR-VT, vào địa phận Bình Thuận, hai bên đường phượng nở đỏ rực và những cây xoài trĩu nặng trái chín.
- Trên đường đi Hàm Tân, thấy có trạm bắn tốc độ (giới hạn 50km/h).
- 10:10am đến cảng cá Lagi, đi thẳng vào cảng hỏi thăm ghe ra đảo hòn Bà. Gửi xe 50k, thuê tàu 600k (các bác thích đánh lẻ thì có thể liên lạc chú Hòa sdt - 0984258893, nếu đi theo đoàn thì liên hệ ks Ba Thật tổ chức tour ra đảo, 150k/1 người).
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Cảng cá Lagi nhộp nhịp và tấp nập tàu ghe và xe tải vận chuyển. Bến cảng có mùi thơm rất nồng nàn, và rác rến, dầu nhớt thì lềnh bềnh trên bến tàu.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Hòn Bà lấp ló đằng xa. Coi gần vậy mà cũng gần 2 hải lý.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 10:15am lên ghe ra đảo. Nắng gắt nhưng gió mát và biển đẹp. Nhớ mang theo một cái thùng giấy to như thế này để che nắng (vì ô/dù sẽ bị gió bật) nếu không muốn có một làn da Phi Châu đen bóng.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Hòn Bà nhỏ nhắn nhưng cây cối sum xuê, um tùm. Ghe không cập được vào sát bờ (vì đá lởm chởm) nên 2 vc phải lội nước vào bờ. Từ dưới chân lên đỉnh hòn Bà khá cao, khi 2 vc đến thì cũng có một đoàn khá đông đang khênh vác đồ ăn, bia rượu. Trên đỉnh hòn Bà rất thoáng đãng và mát mẻ; có sẵn khu cắm trại, nhà vệ sinh, nhà bếp cho hoạt động cắm trại. Sau khi tham quan viếng Bà, 2 vc biếu cho chú giữ đền Bà 50k và bắt đầu leo xuống. Biển ở đây trong vắt, bà xã chỉ muốn lao xuống bơi nhưng em ngăn lại vì khi đến Kê Gà có thể thoải mái bơi lội.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Có mấy con gì lạ lạ.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Này thì là cái ghe chở 2vc em ra hòn Bà.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Về đến cảng cá Lagi. Ngắm cảnh và chụp hình chán chê ở bờ kè 2vc em quay lại bãi gửi xe ăn 2 tô mì gói trứng chiên + 2 ly café sữa + đĩa trái cây (44k), 1:35pm rời cảng cá Lagi, đi dinh Thầy Thím.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 2:00pm đến dinh Thầy Thím, gửi xe (miễn phí + mua nhang đèn hết 50k), đi bộ 100m là đến cổng (lưu ý đừng để xe ôm chèo kéo vì đi bộ có chút xíu là vào đến nơi).
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 2:35pm rời dinh Thầy Thím, thẳng tiến tỉnh lộ 719. Đường đất đỏ và bạt ngàn vườn thanh long hai bên.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 2:47pm đến gần mũi Hòn Lan nhưng đường nhỏ xe em không vào được nên thẳng tiến đến Kê Gà.
- 3:00pm đến Kê Gà, đi thẳng đến quán Trọng Tâm. Thuê cano ra hải đăng (50k/1 người).
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Hải Đăng Kê Gà rất cao, leo lên rất đáng sợ, nhưng bù lại quang cảnh cực đẹp, đặc biệt là khúc eo biển giữa hải đăng và đất liền. Có một số đoàn khác đến và ở lại cắm trại qua đêm. Em tranh thủ làm vài pha trẻ trâu trước khi leo lên hải đăng.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 5:00pm lên cano về lại quán Trọng Tâm. Liên hệ thuê phòng trọ dã chiến, bà chủ Trọng Tâm cho người đắt em đến nhà trọ Thế Sang - 250k/1 ngày, chị chủ nhà trọ rất niềm nở và hiếu khách. (Chống chỉ định cho người nào thích sạch sẽ vì em thấy có gián)
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Tắm rửa, thay đồ và lội bộ ra quán cây Dừa. Gọi 1 đĩa cơm chiên hải sản + 1 lẩu hải sản + nước ngọt (450k), các món ăn chế biến ngon, lẩu hải sản đầy ắp tôm mực đủ cho 4 người.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Tổng kết ngày 1:
- Xuất phát: 5:55am
- Đến đích: 3:00pm
- Lộ trình: SG – Bà Ria – LaGi - Kê Gà (220km)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
29/11/13
336
408
63
40
Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 2:
- 7:40am xuất phát từ Kê Gà, tiếp tục ĐT719. 7:50am đến đèo Mũi Ngựa và KDL Rock Water Bay.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 8:00am đến địa phận Tp. Phan Thiết, có một chú vàng + một chú xanh đứng ven đường, chắc là bắt xe máy hoặc ôtô lấn vạch liền (chỗ này ghtd 50km/h).
- Ghé ăn sáng ven đường (50k). Tô mì quảng Phan Thiết ngọt như chè. Ăn xong đi bộ ra biển xem ngư dân vừa đánh bắt về.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Kế bên chỗ ăn sáng hình như là nhà của người Chăm, em nghe họ nói không hiểu gì cả nên đoán vậy :D
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 8:30am tiếp tục hành trình. 8:45am đến Tp. Phan Thiết. 9:00am đến trường Dục Thanh, nơi Bác Hồ đã từng giảng dạy.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Cây khế Bác trồng và giếng nước Bác đã sử dụng:
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 9:20am rời khỏi trường Dục Thanh, em chạy qua bảo tàng làm vài tấm hình. Sau đó ghé mua card đt và đồ sạc pin dã chiến cho máy chụp hình. 9:40am ghé mua bánh ngọt ăn vặt trên đường (30k).
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 9:50am qua trạm thu phí (7k). 10:25am đến Hòn Rơm, hôm nay là ngày cuối tuần nên du khách khá đông.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Sau đó tiếp tục ven theo con đường ĐT706B và ĐT716 đến Bàu Trắng (chỗ ĐT706B này chú ý đi sát lane trong cùng bên trái). Một bên là bờ biển, một bên là đồi cát vàng trải dài. 10:40am đi ngang qua một đảo nhỏ tuyệt đẹp.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 10:50am đến Bàu Trắng. Ban đầu dự tính đi theo con đường đất đỏ đến Phan Rí Cửa. Nhưng sau khi bò được 2km, thấy đường quá xấu nên quyết định quay xe lại được nhanh gọn đưa ra. Chỗ này đường xấu, làm mất của em gần 30p. Đến 11:30am ra lại ĐT716 và đi đến Gành Son.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Đường vào Gành Son tương đối đẹp (ngoài trừ khúc cua từ QL1 rẽ vào). Gành Son nằm bên một làng chài nhỏ, xe ôtô không vào được. Gành Son thật ra là một mỏm cát màu đỏ ló ra biển, em đến đi dạo một vòng và chụp vài tấm hình.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Đố mọi người đây là trái gì. Trái này hồi nhỏ em thích ăn. Giờ ăn lại thấy ko ngon nữa, chắc vì hồi bé thấy gì cũng lạ và thích.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Swift vẫn miệt mài đợi em tác nghiệp.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Một góc chụp khác của Gành Son. Lúc này em và bà xã mon men cưỡi Swift đi vào khu dân cư. Góc nhìn này còn cho phép thấy cả những cây điện gió khổng lồ phía xa xôi.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 1:05pm rời Gành Son. 1:10am đến Gành Rái.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Trên đường mò mẩm đến chùa Cổ Thạch (tới đây GPS pó tay còn đtdđ thì hết pin, em phải xài cái miệng)
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 1:25pm đến chùa Cổ Thạch. Gửi xe 30k, mua nhanh 10k, rồi leo lên tham quan chùa.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Họ dựng cái này không biết để làm gì nữa.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Xuống đến cổng chùa 2vc ghé vào quán, uống 2 ly mía + ăn 2 tô mì gói (62k), nằm võng đánh một giấc đến 4:00pm thì lội bộ xuống bãi đá 7 màu. Đường xuống bãi đá quanh co như thế lày.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Nói thật chứ em chẳng thấy chỗ này có gì hấp dẫn em. Lệ khệ đi theo bà xã chụp hình rồi em quay ra ngồi nhặt đá.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 5:00pm rời bãi đá thẳng tiến Cà Ná.
- 5:40pm đi ngang nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. 5:45pm đến ranh giới Ninh Thuận. 5:50pm đi ngang Ks. Cà Ná. Theo dự kiến sẽ nghỉ đêm ở Cà Ná, nhưng đi ngang thấy quang cảnh quá đìu hiu nên đi thẳng đến Phan Rang luôn.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 18:30pm đến Phan Rang. Sau khi chạy một vòng, em quyết định chọn một Ks nhỏ trên đường Ngô Gia Tự. Phòng ốc bình thường nhưng có bãi đỗ xe khá ok. Sau khi tắm rửa, 2 vc phi xuống mượn xe đạp của bà chủ đi vào trung tâm kiếm gì bỏ bụng.
- 19:30pm đến tiệm cơm gà Khánh Kỳ. Ban đầu 2vc dự định đến cơm gà Hải Nam nhưng bà chủ Ks nói là không ngon và giới thiệu tiệm cơm Khánh Kỳ. Gọi 2 dĩa cơm + một phần gà + nước chanh Vĩnh Hảo (133k), sau đó ăn chè (24k) + 4 cái bánh bao tối ăn lót dạ (30k)
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Tổng kết ngày 2:
- Xuất phát: 7:40am
- Đến đích: 18:30pm
- Lộ trình: Kê Gà – Phan Thiết – Bàu Trắng – QL1 – Gành Son/Cổ Thạch – Cà Ná – Phan Rang. (210km)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
29/11/13
336
408
63
40
Tp. Hồ Chí Minh
có vẻ hơi hao xăng nhỉ.
Em thấy bình thường bác ạ. Em đi tới chỗ nào em thích thú thì dừng xe ở đó, máy vẫn mở, dàn lạnh vẫn chạy, có khi em chụp 15-20p mới lên đềpa đi tiếp. Chưa kể khúc qua Khánh Hòa, Phú Yên, về Ngọc Sương và Vĩnh Hy đường đèo dốc quanh co.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
29/11/13
336
408
63
40
Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 3:
- 6:15am xuất phát. Đổ xăng 700k, giá xăng ở Tp. Phan Rang hình như cao hơn giá xăng ở SG (25.400 vs. 25.900).
- Ghé ăn sáng, bánh canh Nhường ở góc ngã 4 Tô Hiệu & Ngô Gia Tự, chi phí 50k cho 2 tô bánh canh.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Em chạy ra đường Yên Ninh ngắm nghía bãi biển Phan Rang.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Sau đó rời Tp. Phan Rang thẳng tiến QL1. Nhìn các bác phóng trên QL1 em cũng muốn đu theo lắm nhưng cảm ơn bạn hiền Garmin đã cảnh báo nên em vẫn bình tĩnh giữ đúng tốc độ cho phép. Y như rằng vừa qua một đoạn đèo, một loạt các bác bị ngoắt vào cúng bánh mì.
- 7:35am đến khu di tích Ba Tháp. Em nhìn quanh quẩn nhưng chỉ thấy còn có 2 tháp. Chụp vội tấm hình rồi tiếp tục hình trình.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 7:55am đến ranh giới Ninh Thuận và Khánh Hòa. 8:05am đến trạm thu phí (15k)
- 8:20am đến chùa Từ Vân (chùa Ốc), Tp. Cam Ranh. Sau khi cúng dường 50k, em đi dạo vòng quanh và chụp vài tấm hình.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Cho một em nhỏ 20k tiền công hướng dẫn, uống 2 ly nước mía 10k và mua 3kg xoài ủng hộ (10k). 9:00am rời chùa và tiếp tục hành trình.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 9:20am đến cầu Long Hồ, bắt đầu đoạn đường đến Nha Trang.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Thấp thoáng sau đồi cát là tháp không lưu của sân bay Cam Ranh.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 9:35am đến Bãi Dài, em rẽ vào resort Sea Lion ngắm biển. Resort mới xây, chủ yếu là khách nước ngoài, bãi tắm nhộp nhịp các trò chơi trên biển (dù, cano, …)
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 10:10am bắt đầu leo đèo Cù Hin vào Tp. Nha Trang. Giữa đèo có bãi đổ xe, cảnh biển bên dưới tuyệt đẹp, em có thể nhìn rõ san hô và cỏ biển. Em lưu ý các bác là đường từ sân bay Cam Ranh đến đèo Cù Hin đường rất đẹp, nhưng giới hạn tốc độ 60km/h. Rất nhiều bác không làm chủ được sự hưng phấn đã tăng tốc vượt và kết quả là đều bị hốt tại chân đèo (nhìn mặt bác nào cũng buồn hiu làm hỏng cả chuyến đi chơi). Bạn hiền Garmin vẫn nhắc nhở cảnh báo mỗi khi em tăng tốc nên em may mắn không bị dính.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

-10:25am đến trung tâm Tp.Nha Trang. Em bắt đầu làm một tour quanh Nha Trang trước khi thẳng tiến hải đăng Đại Lãnh.
- Ngắm cáp treo Vinpearl tí nào.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

-10:40am tham quan viện Hải dương học Nha Trang (70k: 2 vé + gửi xe). Viện Hải dương học Nha Trang quả thật trưng bày rất kỳ công, làm 2 vc em mất đứt hơn 1h tham quan (so với 30p trong dự tính). Đặc biệt họ có cả một khu trưng bày về chủ quyền biển đảo Việt Nam, với chủ đề nóng là Hoàng Sa và Trường Sa. Em chụp rất nhiều hình ở đây, vì không gian có hạn nên em chỉ show cho các bác vài tấm.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Chú cá này rất ngoan, khi dùng tay gõ cộp cộp vào thành bể chú sẽ bơi đến đó và quanh quẩn với bạn.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Đảo Đá Tiên Nữ là cực đông xa nhất của lãnh thổ Việt Nam.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Còn đây là xương của nàng tiên cá.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

-12:00am rời Viện Hải dương học Nha Trang và đi thẳng đến quán Gà ngon (39 Đồng Nai, Tp. Nha Trang). Chỗ này là chổ thằng bạn giới thiệu, chủ quán là anh họ của nó, em xin quảng cáo tí xíu, các bác có đi Nha Trang thì ủng hộ.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Em gọi một tô lòng gà hấp hành ớt + nửa con gà nướng + cơm hấp nước gà + cơm lá é, tổng chi phí 326k + 24k tiền tip. Trong SG em thường ăn gà quán Tám Phước ở Trần Não, nhưng phải công nhận quán này làm gà rất ngon, gan gà hấp mềm và bùi, mề hấp vừa ăn không dai. Gà nường thì da rất giòn, nhưng thịt bên trong lại không khô quá. Món cơm lá é rất lạ, cơm bùi trộn lẫn với mùi lá é (mặc dù em cũng chẳng biết lá é hình dạng nó ra sao:D).
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Sau khi đánh chén no nê (em phải kêu bỏ hộp để dành tối ăn tiếp) 2 vc rời khỏi quán lúc 1:15pm.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 1:25pm đến nhà thời Chính tòa Nha Trang. Nhà thờ nằm trên một ngọn đồi nhỏ, kiến trúc đẹp có thể nhìn bao quát một góc Nha Trang. Tại đây em gặp 2 chị bên phượt nhiếp ảnh, chị rất nhiệt tình chụp hình cho 2vc. Sau đó trao đổi thông tin và hẹn trong tương lai sẽ có những chuyến phượt cùng nhau.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 1:55pm đến chùa Long Sơn, em đánh nhanh diệt gọn, chụp vài tấm hình rồi đi thẳng đến tháp bà Ponagar.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 2:15pm đến tháp bà Ponagar.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 2:45pm dọc theo đường Phạm Văn Đồng có một hòn đảo nhỏ (hòn Đỏ), trên đảo có một ngôi chùa nhỏ (chùa Từ Tôn). 2vc kiếm chổ đậu xe và thuê thuyền thùng kéo ra đảo (20k).
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Từ trên đảo nhìn ra được hết bãi Trần Phú. Nắng vàng nên ảnh lên hình cực đẹp. Sau khi cúng dường, em và bà xã mê mẫn chụp ảnh. Các bác đến đảo có thể báo trước để chùa chuẩn bị cơm chay. Đặc biệt khi nước rút có thể lội nước ra đảo.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Lượt về bờ.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Xa xa là hòn Chồng.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 4:00pm lên đường đi Vũng Rô. 4:55pm qua trạm thu phí (15k), vừa qua trạm thu phí này lại thấy một đàn CSGT đứng ven đường. Đường quá xấu nên em cũng chỉ giữ vững tốc độ 60km/h mà đi.
- 5:00pm lúc này xe đi qua 2 đoạn đường đau khổ. Lớp nhựa bị cào ra và trải đá, em chỉ dám bò 15-20km/h qua chổ này.
- Quá ngán ngẩm với khúc đường này nên em quyết định rẽ phải vào Vạn Giã để ngắm vịnh Vân Phong.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 5:30pm ghé vào một quán ven đường ăn 2 tô bánh canh cá + 2 ly sữa đậu nành (40k) để lấy sức vượt đèo Cổ Mã và đèo Cả, trước khi vào Vũng Rô và lên hải đăng Đại Lãnh.
- 5:45pm lại vòng ra QL1. 6:00pm lại đến một con đường đau khổ khác.
- 6:10pm đến đèo Cổ Mã.
- 18:20pm đến đèo Cả. Lên đến đỉnh, em rẽ phải để đi xuống Vũng Rô.
- Theo dự kiến thì sẽ tham quan Cảng Vũng Rô và khu di tích tàu không số, nhưng một phần mệt, một phần trời tối thui và quan trọng nhất là lạc đường (GPS ko hiển thị bản đồ, đt ko có sóng để xài google map, lại gặp 3 thằng choai choai lựu đạn chỉ sai đường) nên em đi thẳng đến hải đăng Đại Lãnh luôn.
- Khúc từ đèo Cả quẹo vào cảng Vũng Rô đường rất dốc, khúc ở cảng Vũng Rô đường đất xấu nhưng xe em vẫn vượt qua được. Qua được đoạn đường đất này thì tới được một con đường đẹp (Tân Lập-Bãi Ngà, dẫn thẳng ra sân bay Tuy Hòa). Trời tối thui, đi 5-6km mới thấy một chiếc xe chở củi, rồi lại thấy nhà dân, em tấp vào hỏi đường ra hải đăng.
- Khúc này em và bà xã đuối quá nên không còn chụp được tấm hình nào nữa, có video này các bác xem tạm.
http://youtu.be/edvJXg7-uck
- Sau một hoài chạy mãi em cũng đến được ngã rẽ vào hải đăng. Đúng 7:30 xe đến nhà chú 10, bảo vệ của hải đăng Đại Lãnh. Chú 10 đã vào SG nhưng có 2 anh con của chú 10 (sđt con trai chú 10: 0983187381).
- Lúc em đến thì chẳng có ai, theo lời anh con chú 10 thì 2 đoàn buổi chiều đã rời đi. Theo dự tính em sẽ lên ngủ lại trên hải đăng, nhưng vì mệt và quá tối, lại không lien lạc với mấy anh trên đó nên 2vc ngủ lại ở dưới này, sáng mai mới leo lên hải đăng. Tiền gửi xe 50k, tiền trọ 20k/1 người. Buổi khuya chạy máy phát điện được chút xíu, muỗi nhiều, gió mát nhưng nằm trong mùng nên nóng. 2 vc nằm trong mùn mà ko dám ngủ vì cứ nghe tiếng gì như tiếng bước chân người.
- Sau khi tắm sơ, 2 vc được hướng dẫn ra tắm tiên. Đi được một đoạn cảm giác ghê rợn nên 2vc quay ngược về ăn nốt cơm gà và ngủ. Trên đường về ngắm trời đầy sao và bắt gặp sao băng (lần đầu tiên em thấy sao băng).

Tổng kết ngày 3:
- Xuất phát: 6:15am
- Đến đích: 7:30pm
- Lộ trình: Phan Rang – Cam Ranh – Nha Trang – Đèo Cả – Vũng Rô – Hải đăng
 
Chỉnh sửa cuối: