Hạng B1
11/10/13
94
49
18
HCM
Nhiều người từ nơi khác đến TP. Đà Nẵng khi vi phạm luật giao thông như chạy vào đường cấm, đậu đỗ trái phép… chỉ bị lực lượng CSGT “hỏi thăm” và nhắc nhở. Thậm chí,còn được hướng dẫn tận tình để lần sau không tái phạm. Đó là "sự tử tế" mà nhiều người bảo rất hiếm gặp…
Chuyện lạ ở Đà Nẵng
Chúng tôi đem câu chuyện đang lan truyền trên mạng ca ngợi CSGT Đà Nẵng phát hiện người vi phạm luật không xử lý mà chỉ nhắc nhở khiến cộng đồng mạng cho là “chuyện lạ”, chỉ có ở Đà Nẵng, hỏi Đại tá Lê Ngọc - Trưởng phòng Phòng CSGT CATP Đà Nẵng.
Đại tá Ngọc cho biết: “Chủ trương của chính quyền TP. Đà Nẵng là nếu phát hiện khách du lịch hay người ở các tỉnh thành đến Đà Nẵng nếu vi phạm các lỗi như đi ngược chiều, không đúng làn đường... thì CSGT thực hiện dừng xe, giải thích lỗi vi phạm cho người dân, cho lái xe hiểu. Nếu tái phạm nhiều lần sẽ xử lý nghiêm”.
anh-16f58.jpg

CSGT Đà Nẵng không những không xử phạt mà còn tận tình chỉ dẫn cho lái xe đi đúng đường trong thành phố.
“Nếu cứ theo luật mà xử phạt vi phạm thì không có gì phải nói. Nhưng CSGT là công chức nhà nước, phục vụ nhân dân nên làm gì cũng phải có cái lý, cái tình. Việc này đã diễn ra từ thời cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh và được lãnh đạo CA TP Đà Nẵng yêu cầu phải duy trì. Người CSGT cũng phải có văn hóa, phải phục vụ nhân dân tận tụy góp phần xây dựng TP Đà Nẵng thành TP đáng sống” - Đại tá Lê Ngọc nhấn mạnh.​
Được biết, đây không phải là những trường hợp “cá biệt”. Lật lại những trang nhật ký công tác của lực lượng CSGT Đà Nẵng có thể thấy tính xuyên suốt của chủ trương này.
Trong “nhật ký” là cả một danh sách dài những trường hợp vi phạm được CSGT giải thích và nhắc nhở, nếu tái phạm lần 2 sẽ xử lý nghiêm như các trường hợp: Ngày 11/4/2015, lúc 19h15, dừng xe khách BKS 29B-13... do tài xế Lê Quang V. (SN 1982, quê Hà Nội) đi vào đường cấm, nhắc nhở; Lúc 20h05, dừng xe khách BKS 81L - 37.. do tài xế Nguyễn Văn T. (SN 1960, Gia Lai) đi vào đường cấm, nhắc nhở.
Ngày 22/6/2015, lúc 6h, dừng xe khách BKS 38B-002.. do tài xế Nguyễn Văn Q. (SN 1967, Hà Tĩnh) đi ngược chiều, nhắc nhở; Ngày 29/6/2015, lúc 16h, dừng xe khách BKS 74B-003.. do tài xế Lê Đức H. (SN 1966, Quảng Trị) đi vào đường cấm, nhắc nhở…
Đó là những trường hợp tiêu biểu trong thời gian gần đây. Còn nếu trở lại thời gian trước thì có cả hàng nghìn trường hợp được lực lượng CSGT tại đây nhắc nhở khi vi phạm.
Đại úy Hồ Thanh Hiền – Đội trưởng đội điều khiển tín hiệu đèn giao thông (PC67 Đà Nẵng) - cho biết từ khi TP Đà Nẵng thực hiện việc phân làn đường xe trên các tuyến đường lớn (địa bàn TP Đà Nẵng có 36 tuyến phân luồng), lực lượng CSGT luôn được quán triệt là chỉ nhắc nhở cho du khách nếu họ lỡ vi phạm.
“Tuy nhiên, với những trường hợp có hành động không đúng với văn hóa giao thông, không chấp hành tốt luật giao thông đường bộ ví dụ như uống rượu bia say, tụ tập, gây rối thì sẽ bị cương quyết xử lý” - Đại úy Hiền nói.
Thu phục nhân tâm bằng tấm lòng
Tại phiên bế mạc kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng vào đầu tháng 7 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - ông Huỳnh Đức Thơ cho biết: trong khi du lịch cả nước sụt giảm hơn 11% thì Đà Nẵng vẫn tăng 24,9% về tổng lượng khách.
anh2-16f58.jpg

Lực lượng CSGT Đà Nẵng thường xuyên tuần tra và tổ chức tuyên truyền luật giao thông trên địa bàn TP.
Theo ông Thơ, để đạt được điều đó, nhờ rất nhiều yếu tố, như môi trường du lịch, biển, con người, văn hóa, an ninh trật tự, văn minh thương mại…của Đà Nẵng. Nhưng cái chính được người dân cả nước quí mến là tấm lòng của người dân Đà Nẵng nói chung.​
“Những gì đã làm được thì cố gắng giữ và làm cho tốt hơn, trong đó có những việc rất đơn giản, gần gũi nhưng phải làm thì mới được. Cần tập trung tạo môi trường vệ sinh, an ninh trật tự, văn minh thương mại, văn hóa ứng xử thật tốt… Đó là những cái không mất nhiều tiền. Khắp nơi người ta yêu mến Đà Nẵng chính vì điều đó, chứ chưa hẳn vì Đà Nẵng có Bà Nà, có Sơn Trà, có Ngũ Hành Sơn mà người ta đến” - ông Thơ nói.
Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người đến TP bên sông Hàn này tâm sự, Đà Nẵng làm du lịch rất khéo, bởi ngay cả lực lượng CSGT... cũng làm du lịch.
"Từ nay, nhắc đến Đà Nẵng, bên cạnh những “đặc sản” đã có từ lâu như Bà Nà, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, bên cạnh 1 trong 6 bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh,… thì người ta còn nhắc đến những “đặc sản” con người của TP này, trong đó có cả CSGT” - một người dân nói.
 
  • Like
Reactions: Thofth and ttngoc
Hạng B2
28/7/14
265
2.637
93
47
TPHCM mà làm tương tự thì khách du lịch đến quá đông -> ùn tắc, kẹt xe. Nên HCM không bắt chước Đà Nẵng đâu! Em chạy...
 
Hạng D
26/6/11
3.125
2.170
113
Đà Lạt 0918.525.070
TPHCM mà làm tương tự thì khách du lịch đến quá đông -> ùn tắc, kẹt xe. Nên HCM không bắt chước Đà Nẵng đâu! Em chạy...
oh ! em cũng muốn lái xe xuống SG chơi mà ngán CSGT ở đây nên thôi ! :3dcuoi:
có lẽ cách này cũng khá hiệu quả để giảm xe ngoại tỉnh đây ! :3dcuoigif:
 
Hạng D
13/7/12
3.442
7.245
113
Đó là dành cho khách ngoại Tỉnh. Vì họ không biết nên mới vi phạm.
Còn người dân Đà Nẵng mà vi phạm thì phạt thẳng tay, biên bản chứ rất ít lấy bánh mì.
Đặc biệt k có bẫy, chim mồi, QCBX....
 
Hạng B1
17/6/15
74
72
18
Đó là dành cho khách ngoại Tỉnh. Vì họ không biết nên mới vi phạm.
Còn người dân Đà Nẵng mà vi phạm thì phạt thẳng tay, biên bản chứ rất ít lấy bánh mì.
Đặc biệt k có bẫy, chim mồi, QCBX....
Nếu thực tế mà vậy thì quá ủng hộ
 
  • Like
Reactions: baolamanhBRVT
Hạng D
13/7/12
3.442
7.245
113
Nếu thực tế mà vậy thì quá ủng hộ
Quan điểm bác Thanh từ trước đến nay: người ta k biết mới vi phạm, k biết thì phải hướng dẫn rõ ràng. Làm sao để người ta đến Đà Nẵng 1 lần còn muốn đến lần 2, lần 3....Đừng để người ta đến 1 lần rồi đi luôn như những nơi khác. :D
( Bác Thanh Bồi dưỡng thêm CSGT mỗi người 5tr/tháng ngoài lương để CSGT toàn tâm toàn ý làm việc mà ít phát sinh tiêu cực, hình như đến bây giờ vẫn còn)
Còn người dân Đà Nẵng đã biết mà vi phạm là cố tình nên phải phạt thẳng tay.
 
Hạng B2
4/3/15
237
320
63
35
Cách làm rất hay... Em rất thích cách làm của bác Thanh và Đà Nẵng... Du lịch phát triển thì có thêm tiền chi cho giao Thông thì cũng chả sao...
 
  • Like
Reactions: Huy huynh
Hạng D
14/3/10
1.213
5.316
113
Các anh CSGT đọc xong bài này không biết có ngượng không nhỉ?
mềnh trã lời dùm lun cho mấy ảnh nhen : không, :)vì biết đâu mấy ảnh cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. trên đe dưới búa mà