Thảo Luận Chuyện mua xe tháng 7

Hạng B1
6/6/15
53
114
53
37
Chả là tháng vừa rồi 2 vc e định mua 1 chiếc vespa để vợ đi lại. Ngó nghiêng qua mấy đại lý thì cũng ưng được chiếc Sprint màu vàng nhám ở TOPCOM Nguyễn Văn Trỗi. Cũng do tháng 7 nên vợ e định qua rằm mới mua. Sale thì quảng cáo chiếc này giới hạn limited các kiểu nên nếu vc e muốn để sau rằm mua thì cọc để giữ xe(Trong biên bản có ghi ko mua xe thì mất 50% tiền cọc, thực ra e cọc cũng 500k chẳng là bao nhiêu cả).
Đến hôm 16 âm mình hẹn sale buổi chiều qua lấy xe thì sale nói bán mất rồi, bảo là do e hẹn qua tháng 8 âm lịch mới lấy(2 vc e đều nói là qua rằm lấy). Hẹn e 1 tuần nữa có hàng về, e thì ko đồng ý vì muốn mua luôn xe cho vợ nên qua SAPA mua luôn và 2 hôm sau qua lấy lại tiền cọc. Khi e đến nới thì ông sale hôm trước đang ngồi cắm mặt chơi điện tử, mình đứng trước mặt vẫn ngồi chơi cố cho xong, tiền cọc thì trả 50% theo như biên bản ghi. E ko chịu vì do đại lý ko có xe giao nên e phải đi mua chỗ khác chứ đâu phải e ko mua xe mà đòi phạt cọc. E ko đòi đền cọc thì thôi, mà xe thì bán mất rồi thì cái giấy cọc có ý nghĩa gì nữa. Sale nói do nghe nhầm sang tháng 8 âm lịch vc e mới lấy xe nên mới bán, và đảm bảo tháng 8 sẽ có xe cho e. Một ông sale khác cũng nhảy vào bênh bảo do 2 ac hẹn tháng 8 lấy xe nên bọn e mới bán và tháng 8 kịp xe mới về cho e trong khi hôm đặt cọc thì làm đêk có ông sale này ở đấy. E chán chả thèm cù cưa nữa, bỏ luôn cả cọc đi về, hết sức thất vọng về dịch vụ của TOPCOM Nguyễn Văn Trỗi.
P.S Đúng tháng 7 nên biển xe e cũng 1 tịt luôn