Hạng C
29/10/09
879
85
28
51
[style="font-size: 10pt;"][style="font-family: verdana;"]Do quá lão luyện nên Don Juan cũng luôn ngờ vực rằng, trên đời này không thiếu những Don Juan 2, Don Juan 3… và phụ nữ cũng vậy. Một trong những câu chiêm nghiệm nổi tiếng của Don Juan đó là:
“Nếu cô nàng của bạn thề rằng chỉ ngủ duy nhất với bạn, chưa bao giờ ngủ với người đàn ông nào khác thì rất có thể cô ấy đã nói đúng. Bởi với những người đàn ông khác cô ấy toàn… thức”.
 
Hạng F
9/8/09
6.390
76.534
113
TFC
xaydungquocgia.com
BốnMắt nói:
Chuyện em nghe TFC đồn như thế này:
Ngày hội In off ra mắt, Bác Khanh sau khi nhâụ ở Văn Thánh chưa đã nên rủ một số bác như: 7 cho, ddtuyen, v.v... về nhà nhậu tiếp. Vừa về đế nhà thì bà cả đãi món con chằm dằm và con chù ụ, thế là bác Khanh tức lên, không để mất mặt với chiến hữu. Bèn quát lớn với bà cả rằng: "từ đây về sau tui mà dẫn mấy ông TFC về nhà nhậu là không được như vậy nữa nhé, mai mốt mà như thế là không còn răng ăn cháo đâu đó". Bà cả bác Khanh diụ dàng trả lời: "Đâu làm thử xem". Bác Khanh bước tới sát bên và hét lên: "Tui nói vậy mà bà không nghe rõ à. Tui nói là mai mốt chứ bộ".
Em xin hết và lấy nón bảo hiểm đội đây ạ.

Mai mốt off chết với em nhá!
bash.gif
 
B
BốnMắt
Guest
nqkhanhn nói:
BốnMắt nói:
Chuyện em nghe TFC đồn như thế này:
Ngày hội In off ra mắt, Bác Khanh sau khi nhâụ ở Văn Thánh chưa đã nên rủ một số bác như: 7 cho, ddtuyen, v.v... về nhà nhậu tiếp. Vừa về đế nhà thì bà cả đãi món con chằm dằm và con chù ụ, thế là bác Khanh tức lên, không để mất mặt với chiến hữu. Bèn quát lớn với bà cả rằng: "từ đây về sau tui mà dẫn mấy ông TFC về nhà nhậu là không được như vậy nữa nhé, mai mốt mà như thế là không còn răng ăn cháo đâu đó". Bà cả bác Khanh diụ dàng trả lời: "Đâu làm thử xem". Bác Khanh bước tới sát bên và hét lên: "Tui nói vậy mà bà không nghe rõ à. Tui nói là mai mốt chứ bộ".
Em xin hết và lấy nón bảo hiểm đội đây ạ.

Mai mốt off chết với em nhá!
bash.gif

Đợt trước off mà em có ít thời gian quá, tiếc thiệt. Thôi để mai mốt em tranh thủ để bác có dịp trả thù he. Em là em nói mai mốt nhe :D
 
Hạng D
6/5/09
1.457
12
36
Đóng góp cho vui thớt bác Khánh nhe.Hana đọc thấy vui nên chia sẽ mọi người
Một người Nhật tên là Akira đi tìm tổ tiên của mình. Anh đi khắp thế giới tìm nhưng vô vọng. Cuối cùng anh đến ga xứ Huế ở Việt Nam. Anh nghe người ta nói chuyện: - Mi đi ga chi? - Tau đi ga ni. - Ga ni ga chi? - Ga chi như ri? - Ga như ri mi lo ra đi. - Tau đi nghe mi! Anh mừng rỡ reo lên " Đây chính là tổ tiên của người Nhật
 
Hạng D
6/5/09
1.457
12
36
:)vào nhà vệ sinh công cộng, vừa ngồi xuống thì một giọng nữ từ buồng bên kia vọng sang.

- Ới, anh có suôn sẻ không?.

Vốn không thích bắt chuyện với người lạ, nhưng khó mà từ chối giọng nói ngọt ngào đó, tôi trả lời: Ờ, tôi cũng ổn.

Giọng bên kia lại vọng sang: Anh cảm thấy thế nào?

Bắt đầu bực mình: Tôi thấy cũng thoải mái.

Giọng bên kia bối rối: Chắc em phải cúp máy thôi, vì cứ mỗi lần em hỏi anh thì có thằng cha mắc dịch ở buồng vệ sinh bên cạnh lại nhảy vô giành trả lời.
 
24/3/10
4.354
3.903
113
Bữa nọ Diêm Vương phải bỏ dở bữa tiệc offline giữa chừng để về xét hỏi ba người mới chết cùng ngày tháng năm giờ phút giây 1 cách hết sức bất ngờ vừa được phán quan chuyển gấp đến. Diêm Vương (DV) hỏi người thứ 1 (NT1):

DV: Vì sao con xuống đây mà k có hẹn trước vậy???

NT1: Thưa DV, con bị oan ức quá. Con cần mẫn làm việc chăm chỉ nuôi vợ con, k làm hại gì ai. Bữa nọ con đang đi làm nghe nói vợ con ở nhà đang tò te với ai đó nên con bỏ việc chạy vội về. Lên đến tầng 10, bước vào căn hộ của mình con thấy chỉ có vợ mình trên giường đầy nghi ngờ, con chạy vội ra cửa sổ nhìn xuống thì thấy có 1 người đàn ông chạy vội ra khỏi chung cư. Giận quá con liền xô mạnh cái tủ lạnh gần đó, bị mất đà con bay theo cái tủ lạnh qua cửa sổ rơi xuống đất. Chết.

DV: Tội nghiệp con. Oan ức quá. Thôi ta cho con đầu thai lại làm người.
Còn con??? (DV chỉ người thứ 2) Vì sao con lại xuống đây???

NT2: Thưa ngài, con sống rất hiếu thảo & đang phụng dưỡng mẹ già sống 1 mình ở chung cư cao cấp 10 tầng. Bữa nọ, con đến thăm mẹ, vứa ra khỏi cửa thì k biết cái tủ lạnh ở đâu rơi xuống đè chết con.

DV: Tội nghiệp con. Con cũng chưa tới số. Thôi ta cho con đầu thai lại làm ngươi cho trọn chữ hiếu. Còn con??? (DV chỉ người còn lại đang đứng khép nép 1 góc) Con trình bày nhanh gọn, vắn tắt rồi ta cho con đầu thai cùng 2 người kia lun.

NT3: Thưa DV, con là người đàn ông trốn trong chiếc tủ lạnh đó ạ.
 
Hạng D
6/5/09
1.457
12
36
Trong một cuộc họp, phía Nga bảo dân VN mất vệ sinh toàn đái bậy ngoài đường, phía VN bảo: "làm đếk có chuyện đấy!". Phía Nga nói "Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn. Phía VN ok. Sáng hôm sau VN thiệt 37 mạng. Ức chế quá, VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga, vác colt đi quanh quảng trường đỏ và làm như bọn Nga. 2 chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường, 2 chú mừng quá nã sạch đạn vào hắn. Sáng hôm sau, báo chí nga đưa tin:"Đêm qua, đại sứ VN ở Nga bị bọn khủng bố bắn chết khi đang làm nhiệm vụ." acac
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Danh sách bộ trưởng của Quốc gia dòng họ Tôn Thất

Bộ trưởng bộ Gd & DT : Tôn Thất Học
Bộ trưởng bộ Lao động thương binh và xã hội : Tôn Thất Nghiệp
Bộ trưởng bộ y tế : Tôn Thất Đức
Bộ trưởng bộ quốc phòng : Tôn Thất Thủ
Bộ trưởng bộ NN&PTNT : Tôn Thất Bát
Bộ trưởng Bộ ngoại giao : Tôn Thất Thế
Bộ trưởng bộ KH&DT : Tôn Thất Sách
Bộ trưởng bộ nội vụ : Tôn Thất Sủng
Bộ trưởng bộ tài chính : Tôn Thất Thu
Bộ trưởng bộ du lịch : Tôn Thất Thểu
 
Hạng B2
2/7/10
485
6
0
45
Hư Không
Anh chàng làm bánh mỳ dẫn bồ vô công viên Lê Văn Tám tâm sự. Cứ 1 lát thì thấy cô bé đổi bên, anh chàng ngạc nhiên hỏi:
-Sao em cứ chay qua, chạy lại hòai vậy?
Cô bé bẽn lẽn:
-Dạ, tại em sợ....bị lệch ạh.