Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Thường ngày hay thấy cảnh nhiều bác tài tới giao lộ khi đèn xanh còn nhiều thời gian thi lững thững, tới lúc đèn xanh gần hết giờ, thậm chí tới đèn vàng thì lại vọt lên.
Bữa hôm thấy có bác (chắc mải điện thoại) đèn xanh thì dừng, tới khi đèn đỏ lại đi.
Tới giao lộ chạy xe chú y chút cho an toàn các bác nhỉ?
 
Hạng C
3/1/10
848
7.212
93
Thường ngày hay thấy cảnh nhiều bác tài tới giao lộ khi đèn xanh còn nhiều thời gian thi lững thững, tới lúc đèn xanh gần hết giờ, thậm chí tới đèn vàng thì lại vọt lên.
Bữa hôm thấy có bác (chắc mải điện thoại) đèn xanh thì dừng, tới khi đèn đỏ lại đi.
Tới giao lộ chạy xe chú y chút cho an toàn các bác nhỉ?

Có nhiều thằng đi xe rất mất dạy, đang đèn xanh và đg có thể đi nhanh hơn mà nó cứ từ từ kiểu căn đủ để nó đi, còi cũng mặc kệ, mình đi đến nơi là đèn vàng rồi thế nên lại phải dừng lại. Mà đúng là nhiều thằng là vừa đi vừa nghe điện thoại, mấy thằng nghị gật thay vì cứ vẽ ra luật mới rồi toàn để chó gặm thì nên động não nghĩ ra cách thực thi luật cho nghiêm.
 
  • Like
Reactions: Quocdp and bacai
Hạng C
29/3/15
596
538
113
41
Có nhiều thằng đi xe rất mất dạy, đang đèn xanh và đg có thể đi nhanh hơn mà nó cứ từ từ kiểu căn đủ để nó đi, còi cũng mặc kệ, mình đi đến nơi là đèn vàng rồi thế nên lại phải dừng lại. Mà đúng là nhiều thằng là vừa đi vừa nghe điện thoại, mấy thằng nghị gật thay vì cứ vẽ ra luật mới rồi toàn để chó gặm thì nên động não nghĩ ra cách thực thi luật cho nghiêm.
Lúc đèn đỏ thì cố gắng bươn lên, đèn xanh thì chạy như rùa. Tới lúc đường k đèn thì nằm chình ình trước đầu xe ng khác. Chúng nó làm như đường của tổ tông 8 đời nhà chúng nó để lại!