Hạng C
16/2/16
613
776
93
Nhớ cách đây 2 năm, khi mới cưới em nhiều cảm xúc thật là khó tả. Thời vợ chồng son, a nghẹt thở khi a vần e tới lui, lên xuống (de vô bãi). Rồi những lúc tranh thủ cuối tuần a vã mồ hôi hột khi mần e, đặc biệt lúc mân mê làn da e (đánh bóng xe). Bây giờ tình cảm đã phai nhòa. E không còn dịu dàng, đầm thắm như xưa mà ồn ào hơn (gầm ồn). Có những lúc a tính chuyện li dị. Nhìn những cô gái Mỹ với thân hình nảy lửa, ánh mắt thì đưa tình, chân thì dài, vòng 3 thì nảy nở mà lòng a rạo rực (đang mê captiva). Nhưng rồi có những lúc bên ly cafe sáng nhìn ra đường thấy dáng e có điều gì đó thật đặc biệt. Mắt e không đưa tình nhưng hiền lành, chân e ko dài nhưng hợp dáng e và đặc biệt mông e ko sexy như Kim siêu vòng 3 nhưng lạ lạ và tất cả điều đó làm a thương. Và rồi, vì a chưa đủ tiền, vì chính sách hạn chế nhập cư mới của Donal Trump, a chưa lấy vợ Mẽo được nên a vẫn phải thương e như ngày nào. Cuối cùng a nhận ra do a bắt e phục vụ, cày bừa quá nên e xuống cấp. A quyết định chi 10 chai để e đi massa, sì pa, mua sắm guốc mới (thay phuộc) để ăn Tết và gắn bó với e vài năm nữa.
Nhân dịp năm mới em viết một bài cảm nhận ví von về vợ 2 e để hâm nóng lại hội Fiat và chúc các bác mạnh khỏe, ngày càng thành công hơn nữa. HAPPY NEW YEAR!
 
Chi Hội Phó FIFC
8/10/08
5.133
5.215
113
Đêm phia mà thanh niên Nhật cõng 2 gái Ý ngon he!
Thanh niên Nhật xách guốc cho 2 e gái Ý :D
Hôm nào đẹp trời rảnh rỗi mấy ae mình làm cái off tất niên miền tây nhá, Mr Tùng gọi quài hỏi sao cuối năm buồn thía ;)
 
  • Like
Reactions: LA PHONG
Hạng F
10/1/15
10.235
14.325
113
Thanh niên Nhật xách guốc cho 2 e gái Ý :D
Hôm nào đẹp trời rảnh rỗi mấy ae mình làm cái off tất niên miền tây nhá, Mr Tùng gọi quài hỏi sao cuối năm buồn thía ;)
Dạ. tối thứ 4 vừa rồi hội đàm với e gần nửa tiếg;)
 
Hạng D
6/3/12
2.102
2.181
113
Nhớ cách đây 2 năm, khi mới cưới em nhiều cảm xúc thật là khó tả. Thời vợ chồng son, a nghẹt thở khi a vần e tới lui, lên xuống (de vô bãi). Rồi những lúc tranh thủ cuối tuần a vã mồ hôi hột khi mần e, đặc biệt lúc mân mê làn da e (đánh bóng xe). Bây giờ tình cảm đã phai nhòa. E không còn dịu dàng, đầm thắm như xưa mà ồn ào hơn (gầm ồn). Có những lúc a tính chuyện li dị. Nhìn những cô gái Mỹ với thân hình nảy lửa, ánh mắt thì đưa tình, chân thì dài, vòng 3 thì nảy nở mà lòng a rạo rực (đang mê captiva). Nhưng rồi có những lúc bên ly cafe sáng nhìn ra đường thấy dáng e có điều gì đó thật đặc biệt. Mắt e không đưa tình nhưng hiền lành, chân e ko dài nhưng hợp dáng e và đặc biệt mông e ko sexy như Kim siêu vòng 3 nhưng lạ lạ và tất cả điều đó làm a thương. Và rồi, vì a chưa đủ tiền, vì chính sách hạn chế nhập cư mới của Donal Trump, a chưa lấy vợ Mẽo được nên a vẫn phải thương e như ngày nào. Cuối cùng a nhận ra do a bắt e phục vụ, cày bừa quá nên e xuống cấp. A quyết định chi 10 chai để e đi massa, sì pa, mua sắm guốc mới (thay phuộc) để ăn Tết và gắn bó với e vài năm nữa.
Nhân dịp năm mới em viết một bài cảm nhận ví von về vợ 2 e để hâm nóng lại hội Fiat và chúc các bác mạnh khỏe, ngày càng thành công hơn nữa. HAPPY NEW YEAR!
Nhiều chữ quớ, dáng mông da mà hông có hình minh họa wạ, cho mượn nhóe :3dquaytay:.
Chuyện tình trai Việt với gái Ý

Chuyện tình trai Việt với gái Ý